
Amanda Seyfried thường chọn cho
mình một chỗ ấm cúng trong góc của một quán café nhỏ ở Los Angeles, trên môi
lúc nào cũng nở nụ cười khả ái, mái tóc vàng óng ả. Khó tin rằng một ngôi sao mới
của Hollywood lại chọn cho mình một nơi giản dị như vậy.
Ở Los Angeles – một thành phố
tràn ngập ánh sáng từ những “ngôi sao” đỉnh Hollywood – thì việc bắt gặp một
“star” đang ngồi uống café không có gì lạ, bởi vậy không ai liếc cô quá 2 lần.
Mặc dù gần đây bộ phim “Dear John” của Amanda đã có mặt trên bảng xếp hạng liên
tiếp trong vài tuần và tạo được tiếng vang lớn.
Năm nay mới 24 tuổi, con số còn
quá nhỏ so với hình ảnh của cô ở kinh đô điện ảnh hàng đầu thế giới. Liên tục
phấn đấu kể từ khi bước chân vào con đường nghệ thuật thứ 7 với một vai diễn phụ
trong “Mean Girl”, giờ đây poster của cô dán ở khắp mọi nơi: bến xe, biển quảng
cáo, tường, quán café… cho đến bìa báo và tạp chí.
Sự nghiệp của Amanda khởi sắc nhờ
vai chính đầu tiên của cô trong bộ phim ca nhạc “Mamma Mia!” (2008) và bộ phim
này đã mang lại doanh thu hơn 600 triệu USD. Đáng nói hơn, ngay cả khi đóng vai
phụ trong “Mean Girl”(2004), diễn xuất của cô được đánh giá là sắc nét hơn
Lindsay Lohan – cô ca sỹ với 1 tấn
scandal trên người. Amanda cũng là người làm lu mờ đi cô nàng “sói” hấp dẫn
Megan Fox trong bộ phim kinh dị của đạo diễn Diablo Cody: “Jennifer’s Body”. Một
cô gái trẻ chưa có một dấu ấn đáng kể trong làng điện ảnh, bỗng chốc đã làm lu
mờ 2 kiều nữ của Hollywood và từ đó sự nghiệp của cô không ngừng bay cao… đó là
nhờ vào sự kiên trì học tập diễn xuất của Amanda.
Người ta thường thấy Amanda ăn mặc
khá đơn giản và quần áo của cô thường là đơn sắc: quần jean bó – áo phông, hoặc
một chiếc áo len đan nếu như là mùa đông… không son phấn, trang điểm; mái tóc
vàng óng ả để xõa và lúc nào cũng ươn ướt như vừa mới gội xong. “Tôi thích sự
đơn giản” – Amanda nói.
Nhờ vào tài năng diễn xuất của
mình qua vai diễn Karen (Mean Girl) mà Amanda đã nhận được lời mời tham gia một
se-ri phim truyền hình nổi tiếng của Mỹ mang tên “Big Love”. Bộ phim cũng tạo
nên một bước thay đổi lớn trong diễn xuất cũng như sự cống hiến của cô cho điện
ảnh. “Big Love” – một bộ phim tình cảm dài tập của Mỹ với không ít cảnh nóng –
đã khiến Amanda thường xuyên phải dấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình dưới hai
bàn tay. Nhớ lại buổi tối mà cả gia đình cô cùng xem phần đầu tiên của “Big
Love”, những thước phim “hot” bắt đầu trình chiếu, Amanda thấy cảnh 2 người
đang “ân ái” trên phim và một trong hai người đó chính là… cô.
“Lúc đó tôi chỉ biết ngồi sững sờ,
trong đầu cứ vang lên: Không, không, không…” – Amanda kể lại. Đúng là một cô
gái nhút nhát, không giống như những cô gái Mỹ bạo dạn và cuồng nhiệt mà chúng
ta từng thấy.
Vốn những bộ phim Mỹ rất “đa dạng”
trong những cảnh làm tình nóng bỏng, mà muốn thu hút khán giả thì cần phải
“nóng” – nóng trong những pha hành động và nóng trong những cảnh tình tứ.
Amanda trước đây có lẽ không thể làm được như thế bởi sex là một thứ gì đó khá
ghê gớm với cô.
![]() |
Ai cũng biết rằng đã có lần nữ diễn
viên có bộ mặt baby này từng thổ lộ sự nuối tiếc của mình khi không tiếp cận sớm
hơn với… sex. Vốn sinh ra và lớn lên ở một vùng quê yên bình ở Pennsylvania,
Amanda vô cùng coi trọng chuyện trinh tiết chứ không “cởi mở” như những cô bạn
đồng lứa, cô cũng tỏ ra khá cổ hủ trong cách suy nghĩ của mình về vấn đề này,
trong phạm vi nào đó, cô từng cho rằng sex là một việc sai trái.
Đã từng có một Amanda như thế,
nhưng thời gian đã khiến cô trưởng thành hơn trong suy nghĩ, và môi trường sống
cũng góp phần tạo nên một Amanda cởi mở hơn. Gần đây cô từng nói “Khi ra khỏi
ngôi làng tôi từng ở thì suy nghĩ của tôi cũng thay đổi…”, và minh chứng rõ
ràng nhất có lẽ là bộ phim “Chloe”(2009) do cô thủ vai chính. Đây là một bộ
phim gây ấn tượng rất mạnh với khán giả và giới đánh giá bởi nội dung phá cách
của nó, khai thác vấn đề tình dục đồng giới nữ. Trong phim đã xuất hiện những cảnh
vô cùng “nóng” như cảnh ân ái giữa 2 người phụ nữ (do Julianne Moore và Amanda
thủ vai). Đây là một bộ phim mà Amanda có dịp bộc lộ kỹ năng diễn xuất của
mình, cũng là bộ phim đánh dấu sự trưởng thành của cô trong kinh đô điện ảnh. Từ
một cô bé nhút nhát và sai lạc về vấn đề giới tính, cô đã hiểu được sự cống hiến
trong điện ảnh là như thế nào.
Thu hút được sự quan tâm của báo
giới và và người hâm mộ, Amanda vẫn giữ hình ảnh của mình được “sạch”, không
gây scandal, cũng không muốn “nổi” nhờ scandal như Lindsay đỏng đảnh hay Paris
Hilton thích chơi trội… mặc dù người ngoài không ít phen đào bới đời tư của cô.
Sau “Mamma Mia!”, không những có
danh tiếng mà Amanda còn vắt vai một mảnh tình đầu tiên của cô: nam diễn viên
điển trai người Anh Dominic Cooper. Mối quan hệ này đã từng là trung tâm để những
tờ báo lá cải khai thác, soi mói. Phóng viên của “The Sun” từng hỏi cô một câu
khích tướng rằng hẳn Dominic là gã đần nên mới yêu một kẻ “sợ sex” như cô? Rồi
người ta lại soi mói cuộc hẹn hò không thành của cô trước đây với Jesse
Marchant… Amanda bình tĩnh trả lời thẳng thắn về mối quan hệ trong sáng của
mình, bày tỏ sự thay đổi của mình về vấn đề giới tính một cách điềm tĩnh…và như
chúng ta thấy cho đến giờ Amanda vẫn là một người mà scandal không với tới được.
Báo lá cải vẫn làm công việc của họ là “bới lông tìm vết”, nhưng bới mãi cô vẫn
chưa thấy vết.
Amanda Seyfried không phải một con người trầm lặng, sau vẻ mặt xinh đẹp rạng rỡ và nụ cười trong sáng ấy, dưới mái tóc vàng óng ả ấy là những suy nghĩ trưởng thành. Đối với Amanda, sự nổi tiếng và thổi phồng không giúp người ta tiến bước trên con đường sự nghiệp, mà đó chính là kỹ năng và sự cần cù. Tình yêu đối với cô cũng rất quan trọng, nhưng nó chỉ đứng thứ 2 sau sự nghiệp mà thôi. “Tình cảm giữa tôi và Dominic đang rất tốt đẹp, nhưng tôi nghĩ mình sẽ chọn công việc trước tiên. Cưới ở tuổi này ư? Chưa đâu, tôi nghĩ tôi sẽ làm đám cưới ở tuổi 30 hoặc 40” – Amanda cười rất tươi.
![]() |
Sau những ngày miệt mài tập luyện
và đóng phim, Amanda quay trở lại với hậu trường riêng của mình là những người
bạn và gia đình. Nhóm bạn thân nhất của cô là Ashley Lilley và Rachel McDowall
(cùng tham gia diễn xuất trong phim “Mamma Mia!”) đặt cho Amanda cái nickname
tinh nghịch: Kẻ quậy phá. Không phải vì cô quậy phá mà vì cô là người khuấy động
tinh thần nhóm bằng nụ cười rạng rỡ của mình. Nhóm bạn luôn chọn cho mình những
quán ăn ngon, những lễ hội vui nhộn, sặc sỡ, đôi lúc lại ngồi lọt thỏm trong những
góc tối của những quán nhỏ không tên tuổi ở Los Angeles… Quan trọng là họ đã
chia sẻ được những niềm vui và nỗi buồn cùng nhau. Đối với Amanda “niềm vui, nỗi
buồn… đều là một phần của cuộc sống, chẳng phải nó sẽ làm cuộc sống thêm thú vị?”
quả là suy nghĩ thoáng và giản đơn như con người cô, có lẽ nhờ vậy mà nụ cười của
cô có ma lực đến vậy.
Bố mẹ Amanda – ông bà Jack và Ann
Seyfried là những người bận rộn, nhưng luôn ủng hộ Amanda từ khi cô còn nhỏ. Từ
việc trở thành người mẫu khi ở lứa tuổi teen, cho đến những ước mơ làm ca sỹ, rồi
giờ là Hollywood… đều có sự hậu thuẫn và động viên của 2 bậc phụ huynh này. Đó
là bức tường vững chắc mà Amanda cảm thấy mình may mắn mới có được.
Được biết trong thời gian sắp tới, Amanda có thể sẽ nhận một số vai diễn mới khá hấp dẫn, như Little Red Riding Hood của đạo diễn Catherine Hardwicke (đạo diễn phim Twilight). Cô cũng có dự định sẽ định cư tại căn hộ mới ở New York để thuận tiện cho việc tập dượt và làm việc. Với một ngôi sao thì có lẽ lịch diễn của cô khá thưa, nhưng hiện tại đối với Amanda, con đường sự nghiệp mới bắt đầu, và cô muốn bồi dưỡng thêm kỹ năng diễn xuất để khẳng định cho mọi người thấy rằng: “Sự nổi tiếng nên bắt đầu từ kỹ năng diễn của mình”.
- Sức hút từ Toy Story 3(14/07/2010 18:10)
- Ghi chép từ Cambodia: Những mảnh vụn cảm xúc(14/07/2010 17:56)
- Garry Winogrand “Tôi nhiếp ảnh vỉa hè”(23/06/2010 15:40)
- Barbara Walters - Huyền thoại báo giới Hoa Kỳ(24/06/2010 14:35)
- Roberto Saviano - Cuộc chiến giữa ngòi bút và súng ống(23/06/2010 15:29)
- Teen Model Club phiên bản 2009(10/01/2009 17:42)
- Vẻ đẹp tinh khôi của Miss Teen 2008(08/12/2008 16:26)
- VTC Model Club: Khẳng định phong cách Teen Việt(08/11/2008 16:08)



Print
Email




