
Hồ Ngọc Hà
Nói dối – không thể tha thứ!
“Nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đau. Một lần nói dối vạn lần mất tin, hãy nên thật thà đừng nên nói dối, một khi nói dối sẽ mất tất cả…” là những ca từ “chẳng giống ai” mà “thảm họa nhạc Việt” mang tên Nói dối đang sở hữu. Nhưng nó đã liệt kê khá đầy đủ những hậu quả nhãn tiền mà một lời dối trá – nhất là lại do những ngôi sao được công chúng mến mộ “lỡ mồm, sảy miệng” phát ngôn.
Sao Việt “học theo chú Cuội” đã và đang là câu chuyện “xưa như Diễm” trong con mắt khán giả. Đương kim Hoa hậu Ngọc Hân chối quanh về lý do không góp mặt được trong đêm nghệ thuật hoành tráng Thăng Long – Hà Nội, thành phố rồng bay, câu trước đá câu sau, càng cố thanh minh lại càng lộ tẩy. Trả lời câu hỏi về thông tin đám cưới sắp diễn ra, Hoa hậu Hương Giang mạnh miệng, “chỉ là tin đồn thôi, đồn ác thật”. Chỉ ít lâu sau, cái “tin đồn ác ý” ấy nghiễm nhiên trở thành sự thật. Người hâm mộ, thay vì chia vui với hạnh phúc trăm năm của người đẹp, tự nhiên lại gờn gợn thấy mình tổn thương.
Rồi lời phủ nhận như đinh đóng cột của ca sĩ Hồ Ngọc Hà về thông tin từng làm đám cưới năm 16 tuổi, thái độ gay gắt “chuyện ấy vớ vẩn quá, tôi với Đan Lê có gì đâu” của đạo diễn trẻ Khải Anh hay phản ứng đầy căng thẳng của cây hài Hiệp gà “thông tin tôi bị vợ hai bỏ là hoàn toàn vớ vẩn”… Để rồi sau những ì xèo không đáng có, Hà Hồ lên báo công nhận đã từng làm đám cưới, chỉ đính chính số tuổi từ 16 tăng lên 17. MC Dự báo thời tiết được Khải Anh chính thức “đưa về dinh”, chỉ một thời gian rất ngắn sau thái độ phản đối gay gắt những trang báo mạng nhanh nhảu đoảng chỉ giỏi đưa tin nhảm nhí trên. Còn Hiệp “gà”, câu phản bác “thông tin vớ vẩn” còn chưa kịp nguội, chỉ sau đó một hai ngày, anh đã kịp “tự ghi bàn vào lưới nhà” khi khẳng định trên một tờ báo khác, rằng cuộc hôn nhân lần hai của mình đã đổ vỡ từ khá lâu rồi…
Chuyện vui, chuyện buồn đều có thể phát ngôn văng mạng, đều có thể hồn nhiên nói dối mà không thèm đếm xỉa tới hậu họa về sau. Chuyện vô thưởng vô phạt như “nghi án” dùng dao kéo tân trang nhan sắc, chỉ mắt thường cũng nhận ra như mấy ngôi sao… bỗng dưng xinh đẹp một cách đáng ngờ thì các “khổ chủ” cũng vẫn chọn cách “cãi chày cãi cối” cho bằng được. Phải đợi tới lúc các cây viết trưng ra một loạt tấm ảnh, mà những mắt – mũi – cằm – ngực – mông cứ thay đổi theo từng mốc thời gian thì họ đành ỡm ờ nước đôi, độc giả muốn hiểu thế nào cũng… chấp!

Lều Phương Anh
Ai cũng hiểu, người nổi tiếng hay ngôi sao gì cũng có những “hỉ nộ ái ố”, cũng có những đẩy đưa số phận của riêng mình. Chẳng ai nghĩ, họ phải mười phân vẹn mười, phải như viên kim cương lấp lánh không được phép tồn tại tì vết. Nhưng cái cách họ chọn lựa, đăng đàn chối quanh hay phát ngôn thiếu trung thực trước những câu hỏi “nhạy cảm” thường dễ khiến công chúng phát khùng. Cứ đọc con số vài chục tới cả trăm lời bình luận bực tức, đầy thất vọng của người hâm mộ dưới mỗi bài phỏng vấn "nói vậy mà không phải vậy” thì biết. Sự giận dữ ấy, xét cho cùng chỉ là giọt nước tràn ly, khi công chúng đã quá bực mình vì thường trực cảm giác bị nghệ sĩ “xỏ mũi”, bị coi thường.
Công chúng cần gì ở người nổi tiếng? Đó là sự thật. Họ quan tâm tới đời tư, tới con người thật đằng sau ánh lấp lánh hào quang đầy ngưỡng vọng cũng chỉ bởi muốn biết ngôi sao ấy sống ra sao, tính cách như thế nào? “Một nửa sự thật không phải là sự thật”, thật thà nửa vời còn bị phê phán, huống chi chọn cách bao biện, dối trá như những ví dụ kể trên.
Thật thà quá cũng chẳng được thể tất!
Câu chuyện khiến dư luận dậy sóng mới đây xoay quanh bài trả lời phỏng vấn Yêu tôi tốn kém lắm chứ bộ thật thà đến mức… đọc tức anh ách của nhan sắc miền Tây Nam Bộ Ngọc Trinh. Được Venus của ông trùm chân dài Vũ Khắc Tiệp lăng xê bằng cụm từ kêu choang choang “Nữ hoàng nội y”, bị dính vào đủ loại scandal kiểu “người đẹp thác loạn” - “người đẹp khoe mẽ”, sau lần hồn nhiên có sao nói vậy, Trinh có thêm cả loạt biệt danh kém thi vị, từ “não ngắn” đến “người đẹp đào mỏ”. Rồi cô lên đường dự thi Hoa hậu người Việt Hoàn cầu (Miss Vietnam Continents) – một chương trình mang màu sắc tạp kỹ. Đội lên đầu chiếc vương miện, vinh quang đâu chưa thấy, Trinh lại bị dư luận trong nước khoác thêm danh hiệu “Miss ao làng” hay “Hoa hậu thật thà”.…
Với phát ngôn của người đẹp bikini, rộ lên hai luồng dư luận trái chiều, một rủa xả không tiếc lời, một nhìn nhận lời nói thật – lọt thỏm giữa những chiêu thức PR đầy giả dối của số đông người nổi tiếng – như điểm sáng cần động viên, khuyến khích.
Nghĩ cũng lạ, các cụ dạy, “thật thà là cha quỷ quái”. Vậy mà sự trung thực, nghĩ sao nói thế trong giới giải trí lại bị đám đông “ném đá hội đồng”. Nhận từng được bạn trai - đại gia trợ giúp tiền bạc thì bị mạt sát là “gái bao”. Nhưng mạnh miệng tuyên ngôn rằng “bàn tay ta làm nên tất cả” thì cầm chắc sẽ có vô khối cái bĩu môi “nói xạo”. Nói “tôi yêu nhất vòng ba của mình” thì bị quy chụp đồ dở hơi. Nhưng giá kể làm ra vẻ khiêm tốn, “hình thức bên ngoài của tôi chẳng có gì đặc biệt”, sẽ lại chẳng có khối người mỉa mai, “vậy sao chụp hình đăng báo khoe tối ngày”. Nói dùng đồ hiệu, đổi xe sang thì bị mắng sĩ diện, khoe khoang. Đặt trường hợp giả nghèo giả khổ, không khéo lại nằm trong danh sách những ngôi sao nói có với hàng fake!

Văn Mai Hương
Xa hơn chút là sự thật thà, ngô ngố dễ thương của Hoa hậu Thùy Dung. Những ngày cuộc so tài nhan sắc đang diễn ra, khi được hỏi về những bộ trang phục dự thi, Thùy Dung cho biết chúng được lựa từ chính cửa hàng thời trang của gia đình và chiếc áo dài mà cô mặc chụp hình ở phố Hội là đồ của... mẹ. Đăng quang rồi, hỏi nhớ điều gì nhất khi đi xa, cô hồn nhiên “nhớ con cún cưng ở nhà” khiến khán giả cười lăn.
Hoa hậu Thu Thủy luôn được tiếng thông minh, có vốn văn hóa nền tương đối vững. Vậy mà chỉ đôi lần phô diễn con người thật hơi “quá đà”, khi cong cớn chanh chua “đấu khẩu” với khách ghé thăm blog cá nhân bằng những ngôn từ “dân dã” đã mất điểm kha khá trong con mắt công chúng.
Có thể kể thêm “nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân, khi cô sẵn sàng khai báo tất tật, từ chuyện phẫu thuật thẩm mỹ toàn tập, nghiện lên bar, đóng đô ở vũ trường đến chuyện nóng – lạnh trong tình yêu, cuộc sống vợ chồng lẫn mang bầu, sảy thai … Một chút riêng tư còn lại cho bản thân cũng chẳng buồn giữ lại, cứ public cho cả đám đông cùng chiêm ngưỡng thế, liệu có lúc nào cô thấy gợn không nhỉ?
Á quân Idol 2010 Văn Mai Hương cũng từng thật thà liệt kê cả loạt tật xấu, từ thích cắn móng tay đến hay lấy tóc ngoáy tai. Tệ hơn là thói quen lê la ăn quà khắp chốn …“Lời khai” của Văn Mai Hương được MC “bào chữa hóm hỉnh”, rằng cô còn một tật xấu nữa, đó là tự nói xấu bản thân. Màn trò chuyện ấy đã được phát sóng trên truyền hình, dám chắc lời nói thật có phần ngô nghê của “thần tượng” khiến khối người xem thấy… choáng.
Danh hiệu “người đẹp ăn vụng chim” nghe khá tức cười của ca sĩ Lều Phương Anh xuất phát từ câu chuyện thật thà mang nội dung rất phản cảm được “khổ chủ” hồn nhiên tiết lộ. Cô bảo, chim bồ câu là món khoái khẩu nhưng ở giá mua ở Nhật rất đắt nên cả nhóm đã bắt trộm về để chế biến, ăn xong còn phải đau đầu tính đường tẩu tán xương chim, nếu không muốn bị bắt vì vi phạm luật pháp. Trước làn sóng phản đối và chê bai hành động thiếu văn minh của cô gái trẻ vốn từng được khán giả yêu mến, chắc “chị Lều” hiểu rõ hơn ai hết, một phút thật thà đã gây họa lớn cho mình ra sao.
Cũng là một lời tâm sự tự đáy lòng của người vợ cũ Thu Hương, sau khi “anh Dỏ” Hồng Sơn đột ngột ra đi. Có yêu thương, có trách móc, có “kể tội” chồng cũ, khi anh đã ra người thiên cổ. Bạn bè, đồng nghiệp rồi cả gia đình cố diễn viên sôi sùng sục. Không chỉ bức xúc vì những chi tiết này kia không chính xác, theo họ, “chết là hết tội”, nghĩa tử là nghĩa tận. Kể lể, bới móc những câu chuyện quá khứ không đẹp về người đã khuất, cho dù là nói thật, liệu có hợp đạo lý người Việt?

Ngọc Trinh
Mới nhất, nóng nhất và cũng gây bức xúc lớn nhất cho cư dân mạng là những phát ngôn thật thà không đỡ nổi của cô nàng búp bê Thanh Thảo xoay quanh cuộc tình ngang trái mà cô đành chấp nhận làm người thứ ba. Gây sóng gió chao đảo cho gia đình của chàng siêu mẫu Bình Minh vì lời tâm sự lãng nhách với báo giới trong... đám tang bà ngoại chưa đủ, cô còn ôm ấp cậu con nuôi giống ... Bình Minh như đổ khuôn với cái tên cũng rất “nhạy cảm” Nguyễn Bình Minh Trí lên mặt báo, và khiến dư luận rối tung với những nghi ngờ, đồn đoán. Vấp phải thái độ điềm đạm, rất có văn hóa và cũng rất “cao tay” của bà xã Bình Minh, phải đối mặt với những phát ngôn cùng hành động khẳng đinh tình yêu với vợ của “người tình trong mộng”, tưởng như nỗ lực khuấy tung tổ ấm tình nhân của “búp bê” đã đổ bể. Vậy mà như để “chơi cho bõ ghét”, cô tiếp tục lên báo kể lể mình đã nhiều lần nhắn tin xin lỗi Anh Thơ – vợ Bình Minh vì trót vướng vào chuyện tình tréo ngoe ấy. Để rồi, đỉnh điểm của “lời xin lỗi chân thành” ấy là những trang tự truyện đầy ẩn ý. Trong đó khổ chủ miêu tả chi tiết độ bay bổng, lãng mạn và cả chất hiện thực của tình yêu ngọt ngào ấy – từ cái nắm tay giữa chỗ đông người tới căn phòng còn ấm hơi tình cũ... Sự thật thà chết người ấy đã gây hiệu quả ngược, khi khiến cả cộng đồng mạng đùng đùng nổi giận. Họ không ngại gán cho nàng búp bê từng yêu mến đủ mọi mỹ từ nghe lạnh cả gáy, từ yêu tinh tới hồ ly, từ trơ tráo đến độc ác, từ đáng kinh tởm tới khinh bỉ... Thế mới hay, nói thật như thế khác nào “chơi dao đứt tay”!
Ranh giới nào được dư luận chấp nhận?
Nghĩ tới nghĩ lui sau bài phỏng vấn bị “đập tơi tả” của Ngọc Trinh mới thấy làm người nổi tiếng đau dễ. Nói dối cũng không xong mà nói thật bị gắn cho cái mác khù khờ, dại dột.
Trường hợp Hà Hồ, Hương Giang, Khải Anh hay Hiệp gà kể trên, sẽ tuyệt vời hơn nếu họ chọn cách nói thật. Chuyện hợp – tan, chuyện quá khứ còn gắn kết với cả tương lai. Cái kim trong bọc lâu ngày còn lộ ra, huống chi một đám cưới, một vụ li dị. Chọn cách chia sẻ có chừng mực, họ sẽ dễ nhận được sự cảm thông, chia sẻ của số đông vốn luôn yêu mến. Khẳng định không, rồi ngay sau đó, ngang nhiên làm ngược lại, họ sẽ khiến tình yêu vô tư ấy bị tổn thương khi thấy mình bị lừa dối, bị lợi dụng lòng tin.
Cũng liên quan tới nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh, khi cả trăm tấm hình bán nude hoặc nude toàn tập - được cho là của cô – xuất hiện nhan nhản trên mạng. Thậm chí, có cư dân mạng còn tỉ mỉ làm hẳn một cuộc điều tra, mà kết luận đưa ra là vị trí “bốn nốt ruồi” của cô gái chụp ảnh nóng và Ngọc Trinh “trùng khít”. Tệ hơn, rất nhiều website “đen” ở nước ngoài đã copy những đường link phản cảm này về, với chú thích: “Hoa hậu Việt Nam chụp ảnh khỏa thân”. Lòng tự hào dân tộc bị tổn thương, dư luận lại được phen sôi sùng sục. Thậm chí họ còn đòi ban tổ chức cuộc thi “miss ao làng” tước vương miện của Trinh để giữ thể diện quốc gia. Lạ một nỗi, họ chỉ chờ “Hoa hậu thật thà” chính thức đăng đàn và có một lời chia sẻ nhưng đáp lại chỉ là thái độ lặng im ... khó hiểu! Ở trường hợp này, cho dù đã rút được bài học xương máu về sự thật thà, chọn cách im im “miễn bình luận” cũng không được dư luận chấp nhận.
Với những người chọn cách trung thực đến đáy, không thể trách móc nhưng cũng cần nhắc nhở, rằng đừng vô tình góp thêm những “thảm họa phát ngôn”. Người thường còn phải uốn lưỡi bảy lần, những nghệ sĩ gánh gồng trên vai cái mác ngôi sao không chỉ đơn thuần là giá trị vật chất (gắn với giá cát - xê) mà còn là trách nhiệm xã hội, mà giản dị nhất là bắt đầu từ những phát ngôn có thể gây hiệu ứng tích cực hay tiêu cực cho cả một số lượng fan hùng hậu mà họ đang may mắn sở hữu…
Họ phải biết rằng, đã là người của công chúng thì phải học cách ăn nói, giao tiếp trước đám đông. Phải biết được tầm ảnh hưởng của mình đối với xã hội đến mức độ nào. Phải xác định chính xác vị trí đèn vàng để có thể dừng lại đúng lúc, trước khi đèn hiệu chuyển đỏ. Muốn vậy, phải tự trang bị một hành trang văn hóa kha khá – để có thể lường trước được những hậu quả không mong muốn, khi bỗng một ngày kia chợt “sảy miệng, lỡ lời”.
BLV LÁ CẢI RA TAY “BÌNH LOẠN” NHỮNG CÂU NÓI THẬT… “KHÔNG ĐỠ NỔI” CỦA “SAO” VIỆT
- Tôi thay đổi vì đang rất buồn (Ca sĩ Mai Khôi giải thích cho những thay đổi bề ngoài kì quái của mình): Thế thì thôi đừng nên buồn nữa Khôi ơi, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, vài lần đắng cay coi như mình đã già. Cho nên bất cứ khi nào bạn rầu, đừng thay đổi gì cả, đừng nhuộm tóc, đừng cạo đầu, đừng nhét điện thoại vào cạp quần, hãy dùng nó mà gọi cho tôi, tôi sẽ đến bên bạn, tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười, nhưng rất có thể tôi sẽ cười vào mặt bạn...
- Tôi khỏa thân nhưng rất nghệ thuật. Tôi thấy nude là điều cần thiết lột tả một trái tim đau khổ (Ca sĩ Thu Minh): Nghe câu bổ đề biện chứng này tôi liền nhắm mắt lại và liên tưởng đến hàng loạt những hình ảnh nghệ thuật rất vị nhân sinh. Trước tiên là một trái tim đau đớn... Sau là một trái tim khô, một trái tim mùa Đông... Và cuối cùng là một quả tim quằn quại trên tấm thớt gỗ me ở hàng thịt lợn đầu ngõ”.
- Công Vinh :"Tôi kiếm được ít tiền hơn Thủy Tiên " • Có ai hỏi lí do cưới đâu trời?
- Trà My Idol chia tay người yêu trăng hoa • Anh ấy quá trẻ, chỉ hơn tôi 1-2 tuổi. Anh ấy có nhiều sự lựa chọn và chưa đủ chín chắn [...] - Chưa đủ sự chín chắn thì đã rõ, nhưng có nhiều sự lựa chọn thì e rằng không phải.
- Elly Trần: 'Xa lạ với cụm từ đại gia' • "Đến thời điểm hiện tại thì khái niệm này nằm ngoài sự hiểu biết của tôi" - Thế thì cho phép tôi nghi ngờ ở cô một trong hai thứ: 1. sự hiểu biết, 2. sự thật thà.
- Phi Thanh Vân từng cắt xé quần áo chồng khi tức • Hèn gì! Trưa hôm ấy tôi thấy một người đen trùi trũi tay trái cầm áo tay phải cầm kéo, nhảy nhót trên sân thượng, mồm hú hét những gì không rõ...
Mai Khôi: "12 tuổi tôi đã bị đồn có thai" Đồn thì đã sao đâu. Đúng hay không đúng, ấy mới là vấn đề.
Hồ Huyền Nga
- Thấy gì sau những cuộc thi tài năng Việt(16/01/2012 12:44)
- Sao nói gì trên mạng Việt Nam?(16/01/2012 12:28)
- Scandal một phần tất yếu của Reality show?(16/01/2012 12:01)
- Nghệ sỹ “điên” Lady Gaga(16/01/2012 11:54)
- Những diễn viên vàng của năm 2011(16/01/2012 11:42)
- Bên lề Seagames 26 – Lượm lặt từ đường phố bị giam(14/01/2012 18:21)
- Nguyễn Thị Phương: Thất bại chỉ đến khi ta bỏ cuộc(14/01/2012 18:14)
- Phan Thị Hà Thanh: Người vô danh làm thế giới sửng sốt(14/01/2012 18:12)
- Kình ngư vàng Hoàng Quý Phước và 3 đặc điểm “siêu lạ”(14/01/2012 18:09)
- Kỳ thủ Lê Quang Liêm và mơ ước chinh phục thế giới(14/01/2012 18:00)



Print
Email



