Gần đây, cô hoa hậu vinh dự lọt vào Top 10 trong cuộc thi Hoa hậu Trái đất - người mẫu Nguyễn Ngân Hà đang lên kế hoạch tấn công vào làng nhạc. Ôm đồm là vậy, nhưng Ngân Hà vẫn luôn là một người phụ nữ đích thực: đặt tình yêu và gia đình lên trên hết.
Hà là một trong số ít gương mặt thuộc giới showbiz “dám” nói mình hạnh phúc trong tình yêu cũng như công khai về người ấy. Vậy thì bao giờ Hà sẽ “lập gia thất”?
Dạo này bạn bè đồng trang lứa lập gia đình nhiều quá! Có nhiều người còn có con rồi. Đột nhiên thấy thời gian trôi đi quá nhanh ! Hà nói thật bản thân cũng không thể nào hình dung được cảnh có gia đình thế nào? Luôn lo lắng không biết mình có đảm đang và lo cho mọi người trong nhà được tốt không? Nghĩ tới chuyện có chồng, có con với bao nhiêu trách nhiệm, lo toan… sao thấy sợ thế. Hà còn thích vui chơi, làm những việc yêu thích, đi du lịch, đi chơi và tận hưởng cuộc đời này...! Ước gì thời gian dài hơn gấp đôi nhỉ? (cười)
|
| Ngân Hà: "Tôi hoàn toàn hạnh phúc bên người ấy...".Ảnh: Lý Võ Phú Hưng |
Người ấy của Hà là ...?
Ở bên cạnh Sir.Láu, Hà thấy rất an tâm và vui vẻ. Hiểu mọi điều tốt lẫn xấu của nhau. Yêu nhưng tin tưởng và... không thèm ghen là điểm đặc biệt giữa Hà và Sir Láu. Hà nghĩ bên cạnh tình yêu cần có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Đừng ghen tuông bừa bãi, đừng bắt chẹt, đừng kiểm soát tình yêu! Hãy tôn trọng tình yêu bằng cách cho tình yêu một khoảng không gian riêng. Đối với Hà, tình yêu đẹp là tình yêu biết hy sinh và trân trọng lẫn nhau. Thiếu hai yếu tố này thì hạnh phúc khó lâu dài.
Là một người đẹp và đang có một tình yêu đẹp, nhưng trước đây Hà từng trải qua một tình yêu … “xấu” chưa?
Dù có là một người đẹp thì Hà vẫn là con gái nên tình yêu đối với Hà được bắt đầu chính bằng những rung cảm rất đơn thuần và hoàn toàn bị trái tim điều khiển. Ngay từ nhỏ, Hà đã hay bị rung động và dễ bị xao xuyến vì những lý do rất đơn giản. Nếu người bạn đó đẹp trai, học giỏi, thông minh có vẻ chững chạc… thậm chí là đánh máy vi tính nhanh cũng làm cho Hà ngưỡng mộ, rung cảm.
Hà dễ rung động đến thế?
Đã rung động rất nhiều lần, nói ra thật mắc cỡ và chắc khó tin, nhưng hồi học mẫu giáo Hà đã biết thích anh chàng bằng tuổi, ở gần nhà. Thích anh chàng này tới học lớp 3 luôn vì anh chàng học giỏi, thông minh và rất đẹp trai. Đến năm lớp 10 là lúc Hà bước vào tuổi 16 tuổi là biết yêu thật sự đó. Thích và ngưỡng mộ nhưng chẳng nói gì, chỉ hay nhìn lén thôi, nhìn lén từ lớp 10 đến lớp 12 luôn (cười lớn). Ngày nào đi học cũng nhìn và để ý, về nhà hay nghĩ về người ấy, nghe nhạc lại càng nhớ hơn. Mỗi lần đứng gần hay chạm mặt là run và mắc cỡ, thấy sao vụng về thế.
Mối tình đầu thật đẹp và trong sáng, không vướng bận vật chất hay mục đích nào cả. Yêu thật sự vì chính con người của nhau chứ không vì gì hết Hà vẫn nhớ rõ những kỷ niệm như vừa mới ngày hôm qua.
Hà có thể chia sẻ cùng độc giả Tạp chí Truyền hình Số về mối tình đầu?
Tình đầu hạnh phúc thật nhiều, đến khi mất thì càng đau khổ bấy nhiêu. Có lúc mình đã nghĩ chắc không thể yêu được ai khác và cũng không ai có thể yêu mình nhiều như vậy.
Sau khi chia tay mối tình đầu, Hà buồn và điên cuồng tìm kiếm người khác để "chọc giận", để khỏa lấp nỗi trống trải trong lòng. Nhưng càng như vậy, lại càng cảm thấy buồn và đau khổ hơn. Hà cảm thấy thật cô đơn và yếu đuối khi không có người đó bên cạnh. Dù yêu và nhớ rất nhiều, nhưng Hà rất tự ái, không níu kéo hay năn nỉ gì cả. Với lại, người ấy đã đi quá xa.
Thời gian đó có nhiều người "cua" Hà lắm. Hà hay "chạy show" đi ăn, đi chơi với họ vì lúc ấy chỉ mong có một người nào giúp Hà quên đi "người cũ". Hà không muốn hàng ngày, hàng giờ nhớ tới người đó và buồn khổ. Nhưng chẳng có ai khiến Hà rung động và yêu được cả. Hà nhận ra họ chưa thật lòng, hoặc có thể lúc đó Hà không chịu mở rộng trái tim, vì vẫn còn yêu người kia quá nên không thể "đón nhận" một tình yêu mới chăng ? Chỉ biết là đi chơi với người này mà cứ nhắc và tâm sự về "mối tình đầu" hoài. Cứ như vậy, hai năm sau Hà mới nguôi ngoai và gặp Sir Láu, tình yêu thứ hai trong đời đó.
|
| "Yêu nhiều, tin tưởng nhiều, nhưng không bao giờ... ghen". Ảnh: Lý Võ Phú Hưng |
Ấn tượng về Sir Láu trong Hà?
Sir Láu là người đàn ông lịch sự và chỉnh chu, lại có vẻ hiểu biết, đáng tin nữa. Sir Láu rất tốt bụng và hay giúp đỡ mọi người. Lúc đầu, mình hiểu lầm Sir tốt là vì muốn "cua" mình, nhưng về sau thấy không phải, lại càng ngưỡng mộ và yêu mến Sir nhiều hơn.
Quan điểm của Hà trong tình yêu cũng như trong hạnh phúc gia đình?
Hà là người rất dứt khoát. Những lần đọc báo Phụ nữ, Công an thấy nhiều chị em phụ nữ bị chồng đánh đập như cơm bữa mà vẫn chịu đựng, không dám làm gì để "níu kéo hạnh phúc gia đình” mình thấy họ thật đáng thương. Trong trường hợp gia đình không hạnh phúc, chồng không yêu thương vợ con thì theo mình nên ly dị, vì cuộc sống như vậy chỉ là địa ngục. Con cái thà lựa chọn ở với bố hoặc mẹ, còn hơn ở chung mà chứng kiến bố mẹ cãi vã, đánh đập, thù ghét lẫn nhau hoặc không còn tình cảm gì nữa.
Cảm ơn những chia sẻ rất thật của Ngân Hà!
Trần Hoanh
- Kiều Thanh: Cháy hết mình vì nghiệp diễn(04/11/2008 17:06)
- Hiếu Hiền: Bỗng dưng...nổi tiếng(29/10/2008 16:54)
- Quách An An: Tôi không 'cởi' bằng mọi giá(28/10/2008 09:40)
- Hải Yến: “Thứ thuộc về mình bao giờ cũng khiến mình tự tin” (23/10/2008 18:44)
- Nhật Kim Anh - Đã từng quá sợ đàn ông(24/10/2008 15:53)
- Siêu mẫu Vũ Thu Phương: "Tuấn Hưng thay đổi vì tôi"(31/10/2008 11:40)
- Lưu Thiên Hương từ A - Z(27/10/2008 10:50)
- Tuấn Hưng - Kẻ tham lam thời gian(27/10/2008 10:51)
- Hồ Quỳnh Hương - Người tình nũng nịu(27/10/2008 10:51)
- Hoàng Hải muốn sexy theo kiểu... Lưu Đức Hoa(31/10/2008 11:41)



Print
Email



