Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print    Email
Tuấn Hưng - Kẻ tham lam thời gian 27/10/2008 10:51

Tuấn Hưng là người làm việc rất nghiêm túc và chuyên nghiệp. Các cuộc hẹn đều tuyệt đối đúng giờ chứ không “à ơi” như nhiều ca sĩ khác. Thứ hai, anh luôn tạo cho người đối diện một cảm giác rất thật chứ không “diễn”. Điều này phải tiếp xúc với giới văn nghệ sĩ  nhiều mới thấy quý.

 

Đâu phải cứ muốn “hot” là được

 

Thỉnh thoảng biến mất rồi lại quay trở lại với những bài “hit”, Tuấn Hưng luôn làm khán giả bất ngờ. Khi những bài hát thị trường tràn lan thì anh quay ra hát nhạc tiền chiến, khi các ca sĩ đổ xô về dòng nhạc cũ thì anh lại xuất hiện với một bài hát thị trường…

 

Lâu lâu khán giả trẻ lại thấy Tuấn Hưng xuất hiện với một bài hát "hot". Đó có phải là phong cách của Tuấn Hưng?

 

Có phải cứ muốn bài hát mình thể hiện “hot” là “hot” ngay đâu. Hưng cũng phải làm việc cực khổ lắm. Chẳng ai tự làm mình “hot” được cả. Khán giả thương yêu thì nói vậy thôi. Có “sắt” cũng phải “mài dũa” mới thành “kim” được mà.

 

Bài hát Cầu vồng khuyết đang được giới trẻ yêu thích. Điều này khiến định kiến cho rằng các bài "hot" dành cho tuổi teen phải là do các nữ ca sĩ trẻ trình bày không còn đúng?

 

(Cười sảng khoái)_Đây là lần đầu Hưng được nghe về điều này. Con gái hay con trai hát đâu phải vấn đề chính. Quan trọng là bài hát hay, giọng hát hay và được khán giả yêu thích. Hơn nữa, âm nhạc đâu có phân giới tính phải không nào?

 

Có duyên ắt gặp người thương

 

Tuấn Hưng được mệnh danh là chàng lãng tử làng ca nhạc luôn sánh đôi cùng các người đẹp. Dù muốn hay không cũng phải công nhận sức hút của chàng trai Hà thành này.

 

Dường như Tuấn Hưng có duyên với các "mỹ nhân chân dài". Hết Hồ Ngọc Hà, Thân Thúy Hà, Ngô Thanh Vân… lần này là Vũ Thu Phương, siêu mẫu - diễn viên đang nổi đình nổi đám với bộ phim kết hợp với các ngôi sao điện ảnh quốc tế?

 

Hưng nghĩ rằng có duyên ắt gặp nhau, không có duyên thì dù ép cũng chẳng thành. Hưng gặp Phương trong công việc. Hưng ngưỡng mộ cô ấy, một người phụ nữ trẻ tràn đấy nghị lực. Hưng cũng chưa dám chắc 100% ḿnh có phải là “điểm dừng chân” của cô ấy không nữa. Điều này cứ để có tương lai trả lời bạn nhé.

 

Vũ Thu Phương ðã "thú nhận" với báo giới là dành một tình cảm chân thành cho Tuấn Hưng. Lần này chắc Tuấn Hưng không làm người ðẹp thất vọng?

 

Hưng vẫn đang cố gắng để xây dựng một tình yêu bền vững. Bản chất của con người là luôn hướng về những điều tốt đẹp và hạnh phúc. Nếu có làm sai… đôi khi là do hoàn cảnh đưa đẩy. Hiện tại, Hưng chưa làm gì để Phương thất vọng. Và mong rằng điều đó sẽ không xảy ra với cả hai người.

 

Và khi nào "chàng lãng tử" của làng ca nhạc chịu dừng chân?

 

Chân chỉ là phương tiện đi lại. Cái đầu mới quyết định điều gì sẽ xảy ra. Chân dừng mà cái đầu chưa chịu dừng thì cũng như không mà thôi. (cười)

 

Đàn ông mới là bến đỗ của phụ nữ

 

Thường thì người ta ví đàn ông là con thuyền, phụ nữ là bến đỗ. Riêng với Hưng, phụ nữ là những con thuyền, đàn ông mới là bến đỗ.

 

Cuộc sống với những thành công trong sự nghiệp, một cô người yêu xinh đẹp… có phải là cuộc sống hiện tại của Tuấn Hưng?

 

Hiện tại, Hưng là người Hạnh phúc. Gia đình, bạn bè luôn cho Hưng cảm giác an toàn và bình  yên. C̣òn chuyện tình yêu… chưa dám khẳng định điều ǵì vì có thể nó sẽ có những biến động thì sao. Xưa nay, chưa ai dám nói trước đường t́ình duyên sẽ ra sao mà.

 

Hạnh phúc là vậy, có khi nào Tuấn Hưng thấy cô đơn?

 

Ngay sau khi bước xuống sân khấu, Hưng thường có cảm giác rất cô đơn. Điều đó khiến tôi nghĩ, nếu một ngày nào đó tôi hát mà không có ai nghe, chắc tôi sẽ không sống nổi. (Cười nhẹ).

 

Cảm giác của anh thế nào khi những người đẹp "cố nhân" tìm được hạnh phúc mới, và họ lại chẳng mấy khi nhớ đến anh với một ấn tượng tốt đẹp?

 

Thuyền nào cũng sẽ tìm  cho mình một bến đỗ. Không lẽ cứ lênh đênh măi ngoài khơi hay sao. Hưng không hiểu bạn đang hỏi tới đối tượng nào? Nhưng “chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào”… và đôi khi bản thân thuyền cũng không hiểu nổi thuyền đi đâu về đâu. Trong trường hợp này, đàn ông chính là những bến đỗ, còn người phụ nữ lại như con thuyền.

 

Quan điểm của anh một gia đình hạnh phúc?

 

Vợ đẹp, con ngoan, cơm ngày ba bữa, quần áo mỗi ngày một bộ. (cười).

 

Đơn giản vậy thôi sao? Nghệ sĩ  thường khó xây dựng một gia đình hạnh phúc, phải chăng vì tính dễ quên và một chút lăng nhăng?

 

Nghệ sĩ là những người có tần số nhạy cảm cao nên mức độ rung cảm cũng chênh những người ngành nghề khác một chút. Nhưng nói vậy không hẳn cứ là nghệ sĩ thì thất bại trong tình yêu. Những người làm nghề khác cũng có nhiều nỗi buồn mà, nhưng tại vì ít ai biết họ. Trong khi đó giới nghệ sĩ cứ có chuyện gì là công chúng biết tới ngay.

 

Anh từng nói: “Nếu có gia đình, tôi sẽ là một người chồng chung thủy. Với các cô gái xinh đẹp lúc nào cũng có mặt trong cuộc sống của anh, điều đó có vẻ khó?

 

Nếu đă chấp nhận thương yêu cưới người ta về, mình cũng phải hy sinh cái Tôi của mình. Hưng mong muốn như thế, nhưng có làm được hay không là cả một vấn đề. Nhưng đă mơ ước thì sẽ cố gắng thành hiện thực. Con người sống luôn phải có ước mơ.

 

Đếm thời gian

 

Đến thời điểm này, có thể nói Tuấn Hưng đã là bậc "đàn anh" trong làng nhạc trẻ hiện nay. Anh cũng đã ở cái tuổi không còn trẻ để mà nhí nhảnh trên sân khấu, nếu nói một chữ... 'tiếc", anh tiếc điều gì? 

 

Tiếc là thời gian cứ trôi mãi không thể trở lại hay dừng lại, chứ không thì Hưng đâu đă bị gọi là “đàn anh”. Nói đúng hơn là Hưng tiếc mình không có đủ thời gian và kinh nghiệm để làm nhiều việc tốt hơn nưa. Tuy vậy, Hưng không phải người quá cầu toàn.

 

Những ca sĩ trẻ mới vào nghề thương mắc bệnh "ngông cuồng". Có khi tự kiêu một cách thái quá nên hành động và lời nói nhiều khi gây mất lòng người tiếp xúc. Anh có nghĩ như thế?

 

Tuổi trẻ là hai chữ “ngông cuồng”. Mình cũng đã từng như thế. Nhưng cuộc sống sẽ có những bài học đúng lúc để mọi người hoàn thiện theo điều kiện riêng của mình.

Cảm ơn anh và chúc anh luôn thành công!

 

Phương Nguyên

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email   Chữ nhỏ | Chữ to
Thể thao   Xem theo ngày
Quảng cáo
Đọc tạp chí Online
Quảng cáo