Có những lúc cô đơn và khao khát, có những khi đắm mình trong tình yêu tưởng tượng, nhưng trong những khoảnh khắc mặn nồng nhất Hồ Quỳnh Hương vẫn không thôi hoài nghi, và khổ đau vì chính sự hoài nghi của mình.
Được biết sáng tác ấn tượng của Hương trong thời gian gần đây được ra đời từ rung động đẹp với một chàng trai không quen biết, vậy Hương có thể tiết lộ về khung cảnh và thời điểm xuất hiện cảm xúc đặc biệt này không?
Đó là một kỷ niệm đẹp trong ký ức của riêng Hương. Hôm đó, sau một ngày làm việc mệt nhọc và vất vả, Hương thưởng cho mình một hoàng hôn yên tĩnh ở bãi biển Phan Thiết. Một mình lang thang trên biển vắng, Hương nhìn thấy sau lưng một người... Trong khoảnh khắc đó Hương nghĩ rằng, giá như đó là người yêu của mình thì có lẽ ngày hôm đó sẽ thật hạnh phúc, sẽ không phải một mình lang thang trên bãi cát như thế này nữa. Âu cũng là một sự tưởng tượng trong tâm trạng cô đơn và muốn có một người ở bên cạnh.
|
Hình ảnh đẹp và lãng mạn trong clip minh họa cho ca khúc này có phải được mô phỏng từ thực tế của cuộc gặp gỡ thần kỳ đó hay nó được sáng tạo từ trí tưởng tượng và mơ ước của Hương về khung cảnh cho một tình yêu?
Đó là từ trí tưởng tượng cũng giống như sự ra đời của bài hát vậy.
Với giai điệu vui nhộn, ca từ bay bổng và tình tứ trong sáng tác, không biết với thực tế, Hương là một người tình thế nào, chắc cũng rất biết cách làm nũng?
Hương nghĩ rằng ai đó mà yêu Hương cũng sẽ vất vả lắm bởi sự... nũng nịu của Hương J. Tại vì Hương luôn muốn được yêu thương, chiều chuộng nên cũng hay làm nũng lắm.
Ca khúc Honey có nói nhiều về sự hờn ghen và đó là điều khiến cho cô gái không vui, có lẽ Hương cũng không hề thích một người đàn ông hay nghi ngờ?
Đương nhiên rồi, vì Hương luôn tin mình chung thủy trong tình yêu. Người nào yêu Hương thì ko nên nghi ngờ trái tim của Hương, khi đó Hương ko vui, chắc chắn người đó cũng ko được vui. Nhưng ngược lại, Hương là người nghi ngờ. Vì Hương là người nghi ngờ nên Hương biết nghi ngờ là đau khổ nên ko muốn người đàn ông bên cạnh mình hay nghi ngờ mình.
Mơ ước về chàng hoàng tử của Hương khi còn là cô bé con mơ mộng và mong muốn về người đàn ông của Hương tại thời điểm này có gì giống và khác nhau?
|
Điều mà Hồ Quỳnh Hương mãi ước ao và có thể sẽ không bao giờ có được là sự chung thủy của một người đàn ông. Và mẫu người đàn ông hiện đại - hoàn hảo trong Hương là một người có văn hóa, ga lăng - lịch sự, thông minh, nắm bắt được cuộc sống và hiểu người yêu của mình. Có mẫu thuẫn lắm không giữa những ước ao và sự hoàn hảo? (!) |
Ngày còn bé, đó là một hoàng tử lãng mạn, nhẹ nhàng, đi trong cánh rừng như trong chuyện công chúa và hoàng tử mà trẻ em hay đọc trong cổ tích vậy
J. Còn bây giờ, đã qua thời mơ mộng viển vông, Hương thực sự mong muốn ở bên cạnh một người đàn ông đích thực.Đích thực?
Là biết yêu thương, chăm sóc và là chỗ dựa vững chắc cho Hương.
Còn với những người tình, người yêu cũ, điều gì ở họ còn đọng mãi trong Hương?
Tấm lòng, sự yêu thương và quan tâm của người đó, luôn là điều mà Hương không bao giờ quên.
Và điều gì ở một người đàn ông mà Hương mãi ước ao và có thể sẽ không bao giờ có được?
Sự chung thủy của một người đàn ông J.
Còn tiêu chuẩn về hình mẫu chung cho quan niệm một người đàn ông hiện đại - hoàn hảo trong Hương là gì?
Là một người đàn ông có văn hóa, ga-lăng, lịch sự, thông minh, nắm bắt được cuộc sống và hiểu người yêu của mình.
Thục Nhi
- Hải Yến: “Thứ thuộc về mình bao giờ cũng khiến mình tự tin” (23/10/2008 18:44)
- Nhật Kim Anh - Đã từng quá sợ đàn ông(24/10/2008 15:53)
- Lưu Thiên Hương từ A - Z(27/10/2008 10:50)
- Tuấn Hưng - Kẻ tham lam thời gian(27/10/2008 10:51)



Print
Email



