Hải tiết lộ rằng, Hải có rất nhiều bạn gái và anh cũng thích rất nhiều phụ nữ, tuy nhiên, cho đến nay, anh vẫn chưa tìm được ý trung nhân để hướng tới một tình yêu đích thực. Còn sự thay đổi hình ảnh từ chàng hoàng tử V - pop thành người đàn ông gợi cảm của anh là có chủ đích và thành công trong sự nghiệp ca hát nhưng chưa phát huy tác dụng trong việc chọn... bạn gái.
Từ Super – Babe đến Super –
Sự thay đổi phong cách từ một chàng hoàng tử của dòng nhạc V - pop với vẻ baby trở thành người đàn ông sexy của anh dường như là tâm điểm quan tâm của giới hâm mộ trong thời gian này, chắc Hải phải đầu tư cho sự thay đổi này "ác liệt" lắm?
|
|
Hoàng Hải với phong cách của người đàn ông mạnh mẽ và gợi cảm. |
Hải đã đổ mồ hôi và nước mắt để có được sự thành công này. Để Hot ra đời, Hải đã phải trăn trở, suy nghĩ rất nhiều, sau đó là tìm và chọn bài, chọn người phối hợp thực hiện, tập luyện: tập vũ đạo, tập bài và tập thể lực. Từ khi Hot có mặt trên thị trường Hải dường như chỉ được ngủ 4 - 5 tiếng/1 ngày, lịch trình dày đặc, quay cuồng với các buổi hẹn phỏng vấn, biểu diễn, chạy "sô", luyện tập...
Bên cạnh việc... tập luyện thể hình để có một dáng vóc đàn ông hấp dẫn hơn, mất thời gian chọn ca khúc kỹ càng hơn để hợp với phong cách, việc thay đổi cử chỉ, hành động, phong thái và lối thể hiện có phải là một khó khăn đối với anh?
Khó khăn duy nhất với Hải là sự kiên nhẫn. Hải đã tập luyện vào chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự xuất hiện của hình ảnh mới. Nhưng giờ đây Hải biết chắc một điều là nếu mình dám theo đuổi tới cùng con đường đã chọn thì nhất định sẽ có thành công.
Anh có thể nói ngắn gọn: Mục tiêu xây dựng hình ảnh của anh trong thời gian này là gì?
Một người đàn ông mạnh mẽ, cá tính, sexy… nôm na là gợi cảm.
Liệu mục tiêu này có hình mẫu không?
Hải ngưỡng mộ Lưu Đức Hoa vì anh có một phong cách rất đàn ông và có duyên.
Sự thay đổi này là một tất yếu khi anh đã đến tuổi... trưởng thành?
Tuy chưa hoàn toàn (cười tủm tỉm), nhưng Hải đang dần trưởng thành. Chắc khoảng 10 năm nữa tôi sẽ là một người đàn ông đích thực và hấp dẫn hơn (cười to).
Tăng cân và già dặn hơn qua các hình ảnh trên báo chí trong thời gian này có phải cũng là một chủ ý cho việc thay đổi phong cách hay đó chỉ là một sự ngẫu nhiên không mong muốn?
À, đó là thời gian trước đây thôi, ở thời điểm... chụp hình. Còn hiện tại, bạn thấy đấy, Hải đã là một người đàn ông có thân hình săn chắc (búng tay). Hải phải tập luyện nhiều lắm đấy!
|
|
"Tôi hay yếu đuối trước vẻ đẹp của phụ nữ..." |
Tôi cũng biết mê mẩn trước cái đẹp
Trước đây, hình ảnh của anh được các... quý bà yêu thích, vậy sự thay đổi hình ảnh này chắc hẳn dành cho các... quý cô?
Tôi không muốn giới hạn đối tượng khán giả của mình. Và tôi muốn có sự ủng hộ của tất cả các "fan" ở mọi lứa tuổi và giới tính, vậy tại sao sự thay đổi này lại không dành cho cả các "fan" nam giới nhỉ ?
Còn các em xinh đẹp tuổi teen thì sao?
Hải rất thích một câu nói của Lưu Đức Hoa: "Tôi không bao giờ ghét các nếp nhăn của mình". Chính vì thế, Hải luôn đón nhận mọi sự thay đổi của bản thân trong từng giai đoạn và lúc này Hải tạm dừng "nick name" mà mọi người yêu mến đặt cho là "Hoàng tử V - pop" dù Hải rất thích trở thành một người đàn ông... gợi cảm.
Hải luôn yêu quý các "fan" hâm mộ tuổi teen vì họ có cách riêng khi thể hiện tình cảm dành cho Hải, rất cuồng nhiệt và... máu lửa. Dường như các em không bao giờ mệt mỏi với những ai được các em yêu mến.
Sự thay đổi của anh có ảnh hưởng tới các tiêu chuẩn chọn bạn gái không nhỉ?
Hải chưa từng đặt ra bất kỳ tiêu chuẩn nào để chọn bạn gái bởi Hải là người hay đi theo cảm xúc. Thú thực Hải cũng có nhiều bạn gái và thích cũng... rất nhiều, nhưng chưa thật sự yêu ai.... (đỏ mặt).
Nhưng khi còn giữ hình ảnh baby đáng yêu, anh sẽ thích một hình mẫu con gái khác và giờ đây, khi đã thay đổi suy nghĩ và phong cách biểu hiện, anh sẽ phải thích một "tuýp" phụ nữ khác chứ?
Khó nhỉ! Mỗi người phụ nữ đều có những vẻ đẹp khác nhau và điều khó khăn nhất của Hải trong "lĩnh vực" này là không chọn được một hình mẫu duy nhất. Đứng trước phụ nữ, Hải rất hay yếu đuối trước vẻ đẹp của họ.
Vậy chắc hẳn anh là một người... đa tình và hay... cả nể?
À, cái đó hả (cười vang), có gì đâu mà bạn phải ngập ngừng. Hiếm người đàn ông nào lại không rung động trước cái đẹp và đôi khi sự hư hỏng của đàn ông bắt đầu từ, sự cả nể đúng không? Còn Hải à, không rõ nữa...
Xin cảm ơn Hoàng Hải và chúc anh luôn thành công trong sự nghiệp âm nhạc!
Thục Nhi
- Hiếu Hiền: Bỗng dưng...nổi tiếng(29/10/2008 16:54)
- Quách An An: Tôi không 'cởi' bằng mọi giá(28/10/2008 09:40)
- Hải Yến: “Thứ thuộc về mình bao giờ cũng khiến mình tự tin” (23/10/2008 18:44)
- Nhật Kim Anh - Đã từng quá sợ đàn ông(24/10/2008 15:53)
- Siêu mẫu Vũ Thu Phương: "Tuấn Hưng thay đổi vì tôi"(31/10/2008 11:40)
- Lưu Thiên Hương từ A - Z(27/10/2008 10:50)
- Tuấn Hưng - Kẻ tham lam thời gian(27/10/2008 10:51)
- Hồ Quỳnh Hương - Người tình nũng nịu(27/10/2008 10:51)
- Lệ Quyên:Không sợ đàn ông lăng nhăng(27/10/2008 10:51)
- Mỹ Tâm - Chịu “chơi” mạo hiểm(29/10/2008 09:38)



Print
Email



