Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print    Email
Lệ Quyên:Không sợ đàn ông lăng nhăng 27/10/2008 10:51

“Tôi không bao giờ sợ những người đàn ông lăng nhăng. Vì tôi cho rằng chỉ những người đàn ông đó mới hiểu được giá trị đích thực của phụ nữ…” Ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ cùng Tạp chí Truyền hình số

 

Dứt khoát trong tình cảm

 

Hoạt động âm nhạc của Quyên hiện giờ ra sao?

 

Quyên vẫn bận rộn với những lịch diễn trong và ngoài nước. Năm nay, Quyên muốn yên tĩnh một chút để suy ngẫm. Quyên không còn quá trẻ nữa, tuổi nghề cũng đã ngót 9 năm và chỉ quan tâm mình đã làm được những gì chứ không quan tâm đến việc đánh bóng tên tuổi.

 

Nam tiến đang là xu hướng của các ca sĩ trẻ vì Hà Nội có vẻ như không phải là miền đất hứa ?

 

Quyên thì ngược lại. Sống ở Hà Nội nhưng lịch diễn của Quyên rất đều đặn tại Sài Gòn. Khi mình còn được khán giả yêu thương thì ở đâu vẫn có thể sống được. Nhiều ca sĩ Nam tiến rồi lại  phải quay trở ra Bắc đó thôi. Quan trọng là phải tự tin. Khi không còn tự tin thì bạn chẳng thể làm gì.

 

Đi về vất vả như thế, chắc còn nhiều điều khiến Quyên vương vấn đất Bắc?

 

Quyên biết bạn nói gì nhưng Quyên là người rất rành rọt giữa tình cảm và công việc. Tình cảm của Quyên chỉ làm cho công việc của Quyên tốt hơn mà thôi. Nếu tình cảm mà khiến Quyên mệt mỏi thì Quyên sẽ không kéo dài….

 

Phụ nữ thận trọng sẽ tốt hơn

 

Lệ Quyên nổi tiếng là một người thận trọng?

 

Đúng. Nhiều người nói rằng sống như thế sẽ mệt mỏi lắm. Nhưng Quyên đã qua thời bồng bột, nghĩ gì làm đấy. Quyên hiểu rằng trong cuộc sống, nhất là phụ nữ, càng thận trọng bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

 

Sự thận trọng này sẽ làm Quyên “đi” chậm lại?

 

Quyên không bao giờ nói những câu thừa và làm những việc không đúng chỗ, đúng lúc. Quyên nghĩ rằng càng hiểu biết bao nhiêu thì con người càng dễ gặt hái được những thành công bấy nhiêu. Quyên bằng lòng với những gì mình có. Đã có nhiều người yêu mến và muốn giúp đỡ Quyên. Họ tiếc cho Quyên nếu chịu “lăn xả” hơn thì bây giờ vị trí đã khác. Nhưng Quyên yêu sự vừa đủ. Đồng nghiệp công nhận Quyên là người biết hát, khán giả yêu thích những bài hát của Quyên, vậy là được. Quyên không thích tạo nên những scandal, không muốn mọi người quan tâm đến mình bởi những câu chuyện riêng tư được thêu dệt trên các mặt báo.

 

Đàn ông lăng nhăng là do phụ nữ

 

Nhiều ca sĩ trở nên nổi tiếng nhờ sự trợ giúp của một nhạc sỹ nào đó. Lệ Quyên thì sao?

 

Đây là một điều bí mật. Album sắp tới sẽ là một Lệ Quyên đúng nghĩa nhất, lột tả rõ nhất con người của Quyên. Album này là “con đẻ” của một nhạc sĩ Quyên rất yêu thích. Và Quyên tin đây sẽ là một album rất thú vị. Sắp tới Qusyên và Tuấn Hưng cũng sẽ ra một album song ca.

 

Có hứa hẹn sự thú vị nào từ hai giọng hát được xem là “dữ dội” này không ?

 

Sự “dữ dội” đó chính là rào cản. Mới đầu Quyên và Hưng hát theo kiểu mạnh ai nấy thể hiện, không có sự liên kết. Và cuối cùng cả hai đã rất phải cố gắng để có thể “hòa hợp” trong giọng hát, trong hơi thở và trong tình cảm.

 

Từng có tin đồn là hai người có tình cảm với nhau?

 

Quyên và Hưng không thể yêu nhau vì đã quá hiểu nhau. Hưng là một người đàn ông tốt. Chưa bao giờ Quyên nghĩ rằng Hưng lăng nhăng. Đàn ông lăng nhăng là do phụ nữ không đủ sức giữ họ lại. Một người đàn ông lăng nhăng đến đâu cũng không thể thay người yêu như thay áo mãi….

 

Tại sao con người ta cứ không tìm hiểu rồi mới yêu đến đến khi yêu rồi mới nhận ra là không hợp nhau?

 

Nếu nói thế thì sẽ không bao giờ có những cuộc ly hôn. Mỗi con người là một thế giới thu nhỏ. Không ai có thể khẳng định là hoàn toàn hiểu nhau. Trong những hoàn cảnh đặc biệt thì tính cách con người mới bộc lộ ra. Quyên không bao giờ sợ những người đàn ông lăng nhăng. Quan điểm của Quyên là những người đàn ông đó mới hiểu được giá trị đích thực của phụ nữ. Tôi thích những người đó.

 

Người đàn ông của Quyên có… lăng nhăng không ?

 

Không. Đó là một người bình thường, rất đàn ông, rất nhường nhịn và… chịu đựng Quyên. (Cười). Dù là một người rất ghê gớm, rất cứng cỏi nhưng Quyên rất biết chăm sóc người khác với điều kiện người đó xứng đáng. Nhưng nếu người đó không còn xứng đáng, lập tức sẽ biết Quyên là người thế nào.

 

Quyên có nghĩ rằng đến khi tuổi thanh xuân qua đi, họ sẽ bỏ rơi Quyên?

 

Tuổi già là kẻ thù khủng khiếp nhất của phụ nữ. Đó là quy luật rồi. Một người phụ nữ dù có đẹp đến mấy, dù có là người mẫu hay hoa hậu nhưng khi tuổi già đến thì cũng không thể đẹp. Nhưng còn tình cảm thì còn đẹp mãi. Còn những thứ cảm xúc khác đều như gió thoảng qua mà thôi.

 

Nghĩa là Quyên chấp nhận người đàn ông lăng nhăng?

 

Một người đàn ông khôn ngoan thì sẽ biết che đậy. Quyên không thể yêu cầu người đàn ông của mình chung thủy với mình đến chết. Nhưng nếu anh ta vẫn tôn trọng vợ con thì vẫn chấp nhận được. Tốt nhất là anh ấy nên khéo léo cất giấu trong thế giới riêng của anh ấy, đừng để cho phụ nữ biết.

 

Có vẻ như Quyên là một người rất hiểu đàn ông?

 

Quyên không cực đoan. Phụ nữ tôn thờ hóa tình yêu sẽ là người cực kỳ khổ. Không ai có thể khẳng định là mình trẻ đẹp thì người đàn ông của mình không chạy theo người khác. Theo Quyên nó thuộc về phạm trù tình cảm. Có rất nhiều người đẹp mà người đàn ông của họ lại bỏ theo những người khác không đẹp bằng.

 

Quyên đã chọn được thời điểm rực rỡ nhất để lên xe hoa chưa ?

 

Quyên không còn quá trẻ để được gọi là “lên xe hoa sớm”. Có thể là năm nay hoặc năm sau, khó có thể nói trước điều gì. Quan trọng nhất là Quyên luôn tin tuởng vào những lựa chọn của mình, kể cả vấn đề hôn nhân.

 

Cảm ơn Lệ Quyên và chúc cho những lựa chọn của Quyên luôn luôn đúng đắn!

 

Phương Nguyên

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email   Chữ nhỏ | Chữ to
Thể thao   Xem theo ngày
Quảng cáo
Đọc tạp chí Online
Quảng cáo