Một lít nước mắt

Tổng hợpThứ Tư, 27/04/2011 05:40:00 +07:00

Phim: Nhật Bản, TL: Tâm lý - Phát sóng vào 13h00 t2-t6 hàng tuần trên kênh HD1

Phim: Nhật Bản, TL: Tâm lý - Phát sóng vào 13h00 t2-t6 hàng tuần trên kênh HD1
 

Aya sinh ra trong một gia đình bình thường và hạnh phúc như bao gia đình khác, mẹ là nhân viên y tế cộng đồng, cha có cửa hàng bán đậu phụ. Aya là con gái lớn, gương mẫu, ngoan, vừa hoàn thành bậc cơ sở và lên trung học, tiếp là cô em gái thứ hai luôn ghen tị với chị mình, vì phải sống dưới bóng của chị, ngoài ra còn có hai đứa em bé hơn.

Trong ngày khai giảng, Aya háo hức bước vào năm học đầu tiên trung học. Cô bé nhanh chóng hòa nhập bạn bè, được cử làm lớp trưởng, cũng như chỉ huy dàn đồng ca của lớp cho dịp khai giảng. Một lần, Aya bị ngất, cô được cậu bạn cùng trường Haruto vốn là một người trầm tính và sống cô lập giúp đỡ. Aya được cho biết mình mắc một căn bệnh không chữa khỏi, và các chắc năng của cơ thể dần mất phản ứng.

Không muốn làm người thân lo lắng, cô bé không đầu hàng mà chiến đấu với bệnh tật, có gắng sống có ích. Nhưng những mối quan hệ với bạn bè của Aya cũng ít đi, Aya dần trở nên thân với Haruto hơn, cũng như hiểu hơn về con người Haruto…


Bình luận
vtcnews.vn