
Jiro là một chàng sinh viên buồn chán. Ngày
22.11.2007 sinh nhật anh ta, anh ta gặp phải 1 cô gái xinh đẹp và kỳ lạ. Sự táo
bạo của cô ấy làm anh chàng ngờ nghệch như sống trong mơ, để rồi khi cô ấy ra
đi với những giọt nước mắt lăn trên má, anh ấy vẫn không hiểu đã xảy chuyện gì.
Anh ấy chỉ thầm cầu mong được gặp lại cô gái ấy lần nữa...
Thế rồi ngày 22.11.2008 ngày sinh nhật anh ta lại
đến. Anh ta vẫn tự mình đi mua quà sinh nhật cho mình như mọi lần sinh nhật.
Trong nhà hàng quen thuộc, anh gặp lại “cô ấy”. Tuy nhiên “cô ấy” lại không
phải là “cô ấy”. Đây là một robot anh ta phải mất hơn 60 năm cuộc đời và tất cả
tiền bạc của mình để tạo thành. Mang hình hài “người trong mộng” của mình, bằng
một thiết bị đi ngược thời gian, năm nào Jiro cũng gửi robot ngược về quá khứ
để giúp anh vượt qua những tai họa khủng khiếp đang chờ đợi anh ta....
- Paris – thành phố của tình yêu(04/09/2010 17:07)
- Cầu vồng đôi(06/09/2010 17:06)
- Chuyên án Miami(05/09/2010 17:03)
- Anh chàng cắt tóc Billu(04/09/2010 16:58)
- Nụ cười của nàng Monalisa(04/09/2010 14:00)
- Điểm gốc(04/09/2010 08:00)
- Tình trên chiến hào(03/09/2010 08:00)
- Thiện nữ u hồn(02/09/2010 14:00)
- Phượng Hoàng nổi giận(02/09/2010 08:00)
- Phong thanh(01/09/2010 14:00)



Print
Email



