Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print    Email
Nụ cười của nàng Monalisa 04/09/2010 14:00

 

Trường Wellesley, một trong những đại học danh giá của Mỹ những năm 50, là kiểu mẫu của một trường học hoàn hảo. Wellesley sở hữu một bộ giáo viên ưu tú và hội tụ toàn các nữ sinh với những phẩm chất mà ai nhìn cũng phát thèm: xinh đẹp, kỷ luật, nhà giàu và trí thức. Kartherine (Julia Roberts) là hình ảnh một người giáo viên mà bất kỳ học trò nào cũng mong muốn: nhạy cảm, yêu nghề, hết lòng quan tâm và thông cảm, giúp đỡ học sinh vô điều kiện…công việc của cô không chỉ đơn giản là truyền thụ những kiến thức mà còn là những bài học cuộc đời. Đó là một giáo viên đáng trân trọng bởi tất cả những gì cô làm đều vì học trò của mình, dù cho điều đó khiến mọi người căm ghét.

Kartherine đã cố gắng thay đổi nếp sống của Wellesley bằng nhiều cách. Cô vứt bỏ giáo trình cũ kỹ, đưa vào giờ học các tác phẩm hiện đại mới mẻ để nữ sinh phát triển cảm nhận. ngoài giờ học, cô trò chuyện tâm tình cùng học trò, nộp đơn vào trường đại học hộ nữ sinh và khuyến khích họ sống tự do phóng khoáng…

Vì điều này, Kartherine đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía ban giám hiệu, cựu học sinh và nhiều nữ sinh trong trường. Họ cho rằng đó là hành động phá bỏ truyền thống thiêng liêng và Kartherine chính là một kẻ phá hoại…

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email   Chữ nhỏ | Chữ to
Các tin khác
Thể thao   Xem theo ngày
Quảng cáo
Đọc tạp chí Online
Quảng cáo