
Những năm đầu nhà Đường (T.Q),
thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, nhưng trong khu thánh địa của đạo gia
«Huyền tâm chính tông» xảy ra một hiện
tượng lạ: đột nhiên xuất hiện một tảng bia đá không rõ lai lịch. Trên tấm bia
có khắc những sự kiện lịch sử từ lúc nhà Đường lập quốc đến nay, và còn báo hiệu
một điềm dữ sắp xảy ra: «Thiên ma xung thất sát». Ở nhân giang sẽ có một cuộc
tình oan nghiệt giữa một đôi nam thanh nữ tú kéo dài suốt 7 kiếp..... Ma giáo sẽ
lợi dụng tình yêu son sắt của họ để thay đổi càn khôn, chiếm đoạt thiên hạ.
Tông chủ của « Huyền tâm chính
tông « là quốc sư nhà Đường - Kim Quang Liên, sau khi đọc lời tiên tri, đã bàn
với sư thúc Yến Xích Hà và Tư Mã Tam Nương đi tìm hai đứa trẻ sơ sinh này, trước
khi chúng lọt vào tay ma giáo. Thế là giữa hai phe chính - tà có một trận đại
chiến ác liệt, đứa bé gái bị Ma Vương Lục Đạo bắt đi.
18 năm sau, hai đứa bé trưởng
thành. Đứa bé trai tên Ninh Thể Thần, giờ là chàng thư sinh nghèo, kiếm sống bằng
nghề vẽ tranh. Còn bé gái tên Nhiếp Tiểu Thiện, là một «hồ tiên» ( hồ ly tinh
đã trải qua kiếp tu hành ). Hai người gặp nhau tại Lan Nhược Tự, bắt đầu một cuộc
tình oan trái giữa người phàm và tiên.
- Phượng Hoàng nổi giận(02/09/2010 08:00)
- Phong thanh(01/09/2010 14:00)
- Người yêu dấu(01/09/2010 08:00)
- Kỳ nghỉ của Mr.Been(31/08/2010 14:00)
- Khách sạn Rwanda(31/08/2010 08:00)
- Hồi ức kẻ sát nhân(30/08/2010 14:00)
- Đường dây buôn người(30/08/2010 08:00)
- Điệp viên bất đắc dĩ(29/08/2010 14:00)
- Arsene Lupin – Tên trộm thế kỉ(29/08/2010 08:00)
- Tử thần tình yêu(28/08/2010 14:00)



Print
Email



