
Năm 1942, hậu kháng chiến, tại Bắc
Bình , hàng loạt các vụ tấn công nhằm vào chính phủ bù nhìn và người Nhật Bản.
Những vụ ám sát tướng lính cao cấp, các nhà lãnh đạo khiến cho trong và ngoài Bắc
Bình mang một bầu ko khí ảm đạm. Quân đội Nhật Bản hổ thẹn, tuyên bố sẽ bình ổn
tình hình trong thời gian sớm nhất. Điệp viên trưởng người Nhật – Võ Điền – tiếp
nhận vụ án. Võ Điền đánh giá: kênh thông tin nội các đã bị quân chống Nhật xâm
nhập mà không để lại một dấu vết. Theo tin tình báo đáng tin cậy, có thể việc
này do những điệp viên ẩn trong các đơn vị trực thuộc chính phủ. Vì vậy hắn đã
bắt những kẻ tình nghi về ngôi biệt thự Cửu Trang. Tên này dùng các biện pháp tra
tấn dã man để đối phó với các tình báo Trung Quốc. Trò chơi mèo vờn chuột căng
thẳng bắt đầu khi một điệp viên giải mã người Trung Quốc có biệt danh “Lão Quỷ”
cố gắng đưa tin tình báo ra để bảo vệ tổ chức của mình. Còn Võ Điền tạo ra các
thông tin sai lệch để dụ “Lão Quỷ” hòng lôi người đó ra ngoài ánh sáng…
- Người yêu dấu(01/09/2010 08:00)
- Kỳ nghỉ của Mr.Been(31/08/2010 14:00)
- Khách sạn Rwanda(31/08/2010 08:00)
- Hồi ức kẻ sát nhân(30/08/2010 14:00)
- Đường dây buôn người(30/08/2010 08:00)
- Điệp viên bất đắc dĩ(29/08/2010 14:00)
- Arsene Lupin – Tên trộm thế kỉ(29/08/2010 08:00)
- Tử thần tình yêu(28/08/2010 14:00)
- Tha thứ cho quá khứ(28/08/2010 08:00)
- Nói yêu anh lần nữa(27/08/2010 08:00)



Print
Email



