
Nhờ vào “tài lẻ”, Mr.Bean may mắn
trúng giải Nhất trong một cuộc quay xổ số từ thiện ở nhà thờ. Giải thưởng bao gồm
một chiếc máy ảnh kỹ thuật số hiện đại, một chuyến du lịch một tuần đến các bãi
biển vùng Riveira xinh đẹp ở phía Nam nước và 200 euro tiền tiêu vặt.
Thật thú vị là chuyến du lịch được
tổ chức vào đúng thời điểm vùng Riveira đang bận rộn chuẩn bị cho Liên hoan
phim Cannes.
Mr.Bean lên đường với tất cả sự
háo hức và hãnh diện. Trên đường đi, chỉ vì cái tính vụng về đặc trưng của
mình, Mr.Bean đã làm Emil - một đạo diễn người Nga cũng đang trên đường đến
Cannes với con trai Stepan - bị nhỡ tàu.
Mr.Bean bất đắc dĩ vừa phải chăm
lo cho cậu bé Stepan bị lạc bố, vừa tìm cách xoay xở để đến Cannes. Với cách
suy nghĩ và hành động không giống ai, Mr.Bean và Stepan lâm vào cảnh cháy túi
và phải biểu diễn kiếm tiền trên đường phố.
Trong khi đó, đạo diễn Emil - bố
của Stepan - báo cảnh sát rằng một tay người Anh bí ẩn (tức Mr.Bean) đã bắt cóc
con trai ông…
- Khách sạn Rwanda(31/08/2010 08:00)
- Hồi ức kẻ sát nhân(30/08/2010 14:00)
- Đường dây buôn người(30/08/2010 08:00)
- Điệp viên bất đắc dĩ(29/08/2010 14:00)
- Arsene Lupin – Tên trộm thế kỉ(29/08/2010 08:00)
- Tử thần tình yêu(28/08/2010 14:00)
- Tha thứ cho quá khứ(28/08/2010 08:00)
- Nói yêu anh lần nữa(27/08/2010 08:00)
- Nhật ký tiểu thư Jone(27/08/2010 11:14)
- Nhầm đường(26/08/2010 11:13)



Print
Email



