Ya Suy bận làm rẫy, không kịp trả lời phỏng vấn

Tổng hợpThứ Tư, 26/06/2013 10:58:00 +07:00

...Ya Suy nhận được rất nhiều cuộc điện thoại đề nghị phỏng vấn từ các nhà báo. Tuy nhiên, anh không có cách nào để hồi đáp bởi hàng ngày.

Chàng trai dân tộc Chu Ru về quê phụ giúp bố mẹ việc nông và vẫn chưa đi học thanh nhạc.

Từ khi nhạc sĩ Huy Tuấn mời hát cùng Đinh Hương, Đinh Mạnh Ninh và Bảo Trâm trong show Vút bay vào tối 27/6 tại Hà Nội, Ya Suy nhận được rất nhiều cuộc điện thoại đề nghị phỏng vấn từ các nhà báo. Tuy nhiên, anh không có cách nào để hồi đáp bởi hàng ngày, từ sáng sớm anh đã lên rẫy giúp bố mẹ trồng cà phê, buổi tối tập nhạc. Ya Suy chưa có máy tính xách tay để vào mạng thường xuyên. Có hôm rảnh, anh ra quán Internet đọc mail và trả lời các câu hỏi của phóng viên nhưng vì sợ mất vài tiếng đồng hồ ngồi gõ bàn phím, lỡ việc làm ruộng nên anh đành thất hứa.

Ya Suy rất mừng khi được các phóng viên quan tâm dù anh hơi "choáng" trước những câu hỏi dồn dập.

Ya Suy rất mừng khi được các phóng viên quan tâm dù anh hơi "choáng" trước những câu hỏi dồn dập.

Chiều qua, xuất hiện tại phòng tập của ban nhạc Anh Em để chuẩn bị cho đêm nhạc sắp tới, Ya Suy bỡ ngỡ khi thấy có một số phóng viên đợi mình. Giản dị trong áo sơ mi kẻ đã cũ, khoác ba lô đen, anh tỏ ra túng túng, rụt rè. Chàng trai Chu Ru cười ngượng và kêu mệt sau chuyến bay từ Lâm Đồng ra Hà Nội vào trưa qua. Vì vội vàng đến buổi tập, anh còn chưa kịp ăn gì lót dạ.

Ya Suy nói, với anh, danh hiệu Quán quân Vietnam Idol 2012 là “chiếc áo quá khổ” bởi nó tạo cho anh rất nhiều áp lực trong cuộc sống. Không sở hữu giọng hát kỹ thuật, điêu luyện như Á quân Hoàng Quyên, ở Ya Suy chỉ có một trái tim đam mê âm nhạc, một tâm hồn trong sáng đến mức ngây ngô và những cảm xúc chân thật. Cũng vì điều này mà sau đêm đăng quang anh đứng giữa luồng dư luận trái chiều về chiến thắng có phần may mắn. Anh cho biết: “Cuộc thi khiến tôi bị stress bởi nó đã vắt kiệt sức khỏe, tinh thần. Tôi muốn tĩnh tâm trở lại để dần làm quen với sự nổi tiếng. Trở về mảnh đất nơi tôi sinh ra, lớn lên, nơi có tình thương của gia đình, bà con là cách tôi lựa chọn để chữa trị tâm hồn mình”.

Có khá nhiều bầu show liên lạc mời Ya Suy nhưng anh từ chối vì lý do, giọng hát của anh không còn tốt như thời điểm thi Idol. Bản thân anh còn không hài lòng về mình, huống chi đòi hỏi khán giả đón nhận. Khước từ các bầu show, anh gần như "mất tích" nửa năm để lao động và sống như bao chàng nông dân vùng cao nguyên Lâm Đồng.

Khi nhắc đến Hoàng Quyên, ánh mắt Ya Suy đượm buồn. Anh chạnh lòng, đôi lúc ghen tỵ trước những bước đi bứt phá của Hoàng Quyên sau cuộc thi, trong khi anh vẫn đứng yên tại chỗ. Tuy nhiên, Ya Suy an ủi bản thân, anh bước vào con đường âm nhạc mới được 6 tháng, mọi thứ đến với anh còn quá đột ngột. Anh vẫn vui vì ít nhiều anh cũng để lại những dư âm đẹp trong lòng khán giả về sự mộc mạc, giản đơn trên sân khấu Idol. “Nếu để các nhạc sĩ chuyên nghiệp và bầu show cân đo đong đếm, chắc chắn họ sẽ chọn Hoàng Quyên bởi em ấy có bản lĩnh sân khấu, còn tôi thì chưa có đủ. Dù sao Quyên cũng đi học hát từ nhỏ nên nắm chắc kỹ thuật hơn tôi rất nhiều”.

Tay cầm điện thoại Iphone đắt tiền nhưng Quán quân Idol giải thích, đó là món quà tặng của mọi người, chứ anh không bao giờ bỏ số tiền lớn như thế để mua một món đồ.

Tay cầm điện thoại Iphone đắt tiền nhưng Quán quân Idol giải thích, đó là quà tặng của mọi người, chứ anh không bao giờ bỏ số tiền lớn như thế để mua một món đồ.

Nhìn lại cả quá trình đoạt Quán quân Idol, chàng ca sĩ có ngoại hình “ông cụ non” vẫn cứ ngỡ như anh vừa trải qua một giấc mơ diệu kỳ. Mùa hè năm ngoái, khi vừa có được tấm bằng quản lý văn hóa tại trường Cao đẳng VHNT và Du lịch Nha Trang, anh dự định trở về quê làm cán bộ văn hóa xã. Trong đầu anh chưa bao giờ tồn tại ý nghĩa sẽ trở thành ca sĩ dù anh rất đam mê. Anh bảo: “Tôi nghĩ mình không có đủ sức để theo đuổi ước mơ bởi tôi tự ti mình chưa từng học qua một trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào về thanh nhạc. Nếu như không có quyết định mạo hiểm đi vào Sài Gòn và đăng ký thi Idol, có lẽ bây giờ tôi đã là cán bộ xã hoặc ở nhà làm kinh tế với bố mẹ. Cuộc đời đúng là không thể biết trước được bất cứ điều gì”.

Có người nhận xét, đằng sau cái vẻ đù đần của chàng trai dân tộc hiền như đất, Ya Suy rất thông minh và biết tính toán cho sự nghiệp, cuộc sống. Anh cười trước nhận xét này bởi anh không biết mình là người có tham vọng lớn hay không. Anh chỉ biết nếu có cơ hội thực hiện giấc mơ thì anh muốn đạt được nó. Tất nhiên không phải bằng mọi giá hay sử dụng mưu mô mà bằng sự lao động chăm chỉ, miệt mài. Vietnam Idol 2012 là bước ngoặt lớn, tạo cho Ya Suy cơ hội thay đổi cuộc đời. Anh không từ chối nó nhưng lại sợ nếu không biết cách tận dụng để tiến xa hơn, có thể anh sẽ thất bại. “Tôi chọn cách đi từ từ, rất chậm mà chắc chắn. Tôi không dám mạo hiểm, sai lầm một bước, tôi sẽ mất tất cả”, anh giãi bày.

Bao chàng trai Chu Ru ở bản hài lòng với cuộc sống yên bình nơi nương rẫy nhưng Ya Suy thì khác. Anh cảm thấy mình chưa làm được điều gì ý nghĩa cho bản thân, gia đình. Xuất phát từ sự thôi thúc đó, anh đã đi theo sự mách bảo của trái tim để được đắm mình trong thế giới âm nhạc, mà ở đó, tâm hồn anh được bay bổng, thăng hoa. Anh kể: "Bố mẹ vui vì tôi đoạt giải, cả làng xóm cũng đều hân hoan nhưng họ không ép buộc tôi làm điều gì tôi không thích. Bố mẹ nói, nếu tôi muốn trở thành ca sĩ thì hãy phấn đấu, còn nếu không, cứ ở nhà cũng không sao. Họ cũng không mở lời xin tôi tiền để cải thiện cuộc sống mà tôi tự đưa tiền giúp đỡ bố mẹ. Cách đây 2 tháng tôi mới nhận được toàn bộ số tiền thưởng. Tôi đã gửi tiết kiệm vào ngân hàng để dành tiền làm các dự án âm nhạc. Tôi từng hứa sẽ mua cho bố mẹ đàn lợn nhưng nếu có mua thì bây giờ ở nhà cũng không có ai nuôi".

Trong buổi tập cho đêm nhạc "Vút bay" vào tối 27/6, Ya Suy vui vẻ hội ngộ với Bảo Trâm và Đinh Mạnh Ninh. Anh tâm sự, dù Đinh Mạnh Ninh từng có nhận xét tiêu cực về anh nhưng anh không buồn vì điều đó.

Trong buổi tập cho đêm nhạc "Vút bay" vào tối 27/6, Ya Suy vui vẻ hội ngộ với Bảo Trâm và Đinh Mạnh Ninh. Anh tâm sự, dù Đinh Mạnh Ninh từng có nhận xét tiêu cực về anh nhưng anh không buồn vì điều đó.

Con đường âm nhạc với Ya Suy mới chỉ bắt đầu và trước mắt anh còn rất nhiều thử thách, chông gai. Mỗi lần bước lên sân khấu cất tiếng hát đã là một hạnh phúc bé nhỏ. Anh nói, anh không để ý đến tiền cát-xê, bầu show đưa cho anh bao nhiêu, anh nhận từng đó. Ya Suy nghĩ, anh hát cho những khán giả đã ủng hộ, yêu mến anh nên anh không đòi hỏi một mức cát-xê cao. Anh hy vọng, các bầu show sẽ trả thù lao phù hợp với đúng sức lực anh bỏ ra.

Ya Suy khoe, gia tài lớn nhất của anh bây giờ không phải là số tiền thưởng từ Vietnam Idol 2012 mà là 3 cây đàn guitar anh trân trọng treo trong nhà. Mỗi cây guitar là một kỷ niệm của anh. Cây đàn cũ nhất là công sức anh dành dụm tiền từ việc hái thuê cà phê mấy tháng trời. Dù bây giờ đàn này không thể chơi được nữa nhưng anh vẫn giữ gìn nó. Chiếc guitar thứ hai là của em trai Ya Suy. Hai anh em vẫn cùng nhau chơi đàn và ca hát vào mỗi buổi tối sau khi kết thúc việc làm rẫy. Còn chiếc guitar thứ ba là do nhà tổ chức Vietnam Idol tặng Ya Suy như một món quà để anh có thể tập luyện. Tuy nhiên, Ya Suy vẫn ấp ủ tự mình đi tìm mua một cây đàn mà anh ưng ý. Anh giải thích: "Khi ôm cây guitar mình hằng mong ước, tôi tin là tiếng đàn vang ra sẽ làm cho tâm hồn tôi bay bổng, thanh thản. Chỉ khi tôi thoải mái nhất về tâm lý, tôi mới có thể đàn và hát như chính những gì tôi muốn".

Sau khi kết thúc đêm nhạc Vút bay tại Hà Nội, Ya Suy dự định sẽ chuyển vào Sài Gòn sống và học thanh nhạc tại Đại học VHNT Quân đội theo suất học bổng mà anh được nhận từ Vietnam Idol 2012. Nói về sự cạnh tranh tại thị trường Sài Gòn, Ya Suy cho biết: "Dù sống ở quê hay thành thị thì tôi vẫn muốn giữ bản chất mộc mạc vốn có. Tôi không muốn đánh mất chính mình. Tôi cũng không để ý đến việc các ca sĩ khác lộng lẫy ra sao. Tôi có tiêu chí sống riêng và sẽ trung thành với nó".

Khi hỏi về việc lấy vợ, Ya Suy cười bảo, người Chu Ru theo phong tục mẫu hệ, con gái trong bản ưng ai thì sẽ đi bắt chàng trai đó về làm chồng. Trước đây, Ya Suy từng có mối tình với một cô gái nhưng sau khi chia tay, người ấy đã đi lấy chồng và cả hai không còn liên lạc. Anh e dè: "Trước đây tôi có rất ít người để ý. Bây giờ cũng thế thôi".

Quỳnh Như

Theo Ngoisao.net

Bình luận
vtcnews.vn