Văn Mai Hương:Không còn là “nhóc tì” đi hát

Tổng hợpThứ Hai, 01/10/2012 11:04:00 +07:00

Tròn 2 năm bước chân vào thế giới nghệ thuật, bên trong đôi mắt đen láy của cô gái 18 tuổi ấy đã đầy hơn sự chín chắn, trưởng thành...

Mái tóc bồng bềnh ánh đỏ, nụ cười tươi tắn với chiếc răng khểnh tinh nghịch, Văn Mai Hương vẫn trẻ trung và tràn đầy sức sống như ngày nào đến với sân chơi Vietnam Idol. Tròn 2 năm bước chân vào thế giới nghệ thuật, bên trong đôi mắt đen láy của cô gái 18 tuổi ấy đã đầy hơn sự chín chắn, trưởng thành và không tất nhiên, không thiếu những long lanh “quả ngọt”… 

Bệ phóng và sức bật

Nếu như Uyên Linh gây được sự chú ý trong cuộc thi “Việt Nam Idol” bằng sự cứng cáp của chất giọng và cách xử lý bài hát tốt thì Văn Mai Hương lại khiến khán giả trầm trồ bởi “tuổi nhỏ tài cao”. Khi tham gia chương trình này, Văn Mai Hương mới 16 tuổi, nhỏ tuổi nhất trong số các thí sinh nhưng cô lại gây được ấn tượng mạnh nhất.

 
Hương hát bằng cả trái tim, cháy hết mình qua từng lời ca, câu từ bằng sự hồn nhiên của độ tuổi 16. Sự cố gắng không biết mệt mỏi đã giúp cô gái người Hà Nội giật giải Á quân Việt Nam Idol 2010.

Sau cuộc thi, trong khi Quán quân Uyên Linh khá im hơi lặng tiếng thì Á quân Văn Mai Hương lại “bùng nổ” đầy bất ngờ trong năm 2011.

Đầu tháng 8/2011, cô gái 17 tuổi tung ra video âm nhạc đầu tay “Nếu như anh đến” với sự giúp đỡ của nhạc sỹ Nguyễn Đức Cường (tác giả) và nhạc sỹ Huy Tuấn (sản xuất âm nhạc). Chỉ khoảng 1 tháng sau khi ra mắt khán giả, video clip âm nhạc này đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả. “Nếu như anh đến” đạt 12.000 lượt xem trên Youtube và được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng mạng. Hương thực sự “lột xác” với giọng hát đã chín chắn và chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Để đánh dấu năm đầu tiên dấn thân vào sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp, Văn Mai Hương tiếp tục cho ra đời album ca nhạc đầu tay mang tên “Hãy mỉm cười”. Album tập hợp một loạt ca khúc của các nhạc sỹ tên tuổi như Huy Tuấn, Giáng Son, Đức Trí, Nguyễn Đức Cường... Dù ca khúc dành cho tuổi teen nhưng Văn Mai Hương đã “thổi hồn” biến album thành một tập hợp những ca khúc có chất lượng, trẻ trung nhưng vẫn hàm chứa những giá trị nghệ thuật nhất định. Album đầu tay của Văn Mai Hương bước đầu đã được khán giả đón nhận rất nhiệt tình.

 
Sau cơn sốt “Nếu như anh đến” gặt hái thành công vang dội trên thị trường âm nhạc, Văn Mai Hương cùng nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường tiếp tục hợp tác trong sản phẩm mới “Chuyện tình nhà thơ”. Chỉ ra mắt trong khoảng thời gian ngắn, ca khúc này đã chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả yêu nhạc và tiếp tục tạo nên “cơn địa chấn” mang tên Văn Mai Hương trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc cũng như các điểm diễn.

Không chỉ được khán giả yêu mến, ủng hộ mà cô gái gốc Hà Thành này còn nhận được sự tin tưởng và giúp đỡ của nhiều nhạc sỹ, ê-kip uy tín. Được cho là “nặng duyên” với nhạc sỹ Huy Tuấn, Văn Mai Hương luôn xem đó là may mắn lớn nhất của mình khi bắt đầu bước chân vào showbiz. Định hướng mà nhạc sỹ Huy Tuấn dành cho Hương là hát nhạc teen nhưng lành mạnh, trong sáng. “Chú Tuấn khá nghiêm khắc nhưng không bao giờ áp đặt tôi. Chú luôn nói rằng: Con cứ làm những gì con thích, sống đúng với lứa tuổi của con. Có lẽ chú biết là tôi chỉ làm tốt khi tôi được là chính mình”- Á quân Vietnam Idol 2010 chia sẻ.

 
Sự có mặt của nhạc sĩ Đức Trí trong album “Hãy mỉm cười” của Hương cũng khiến khá nhiều người bất ngờ. Chính bản thân Văn Mai Hương cũng rất ngạc nhiên khi bỗng dưng một ngày đẹp trời, nhạc sĩ Đức Trí- người vẫn được tiếng là “kén ca sỹ”, gọi điện cho mình để nghe thử ca khúc mới. Kết quả của “mối duyên” này là bài hát “Lối thu em về”, một ca khúc mượt mà do Mai Hương song ca với Quốc Thiên.

Với khả năng hát live nổi trội so với các ca sĩ cùng trang lứa, cô đã có mặt trong rất nhiều show diễn lớn trong suốt thời gian vừa qua cũng như việc được bình trọn vào top các gương mặt ca sĩ triển vọng của các giải thưởng Làn Sóng Xanh, giải thưởng Ca sĩ thể hiện hiệu quả của Bài Hát Việt... Như vậy, chỉ trong 2 năm tham gia làng giải trí, không cần phải “chiêu trò” gì, Văn Mai Hương đã tự khẳng định mình với một chất giọng đẹp, trong sáng và đầy nội lực.

Ngoài thành công trên con đường ca hát, hiện Văn Mai Hương còn là gương mặt đại sứ cho hãng Coca Cola. Cô cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và đã được Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) Việt Nam mời là gương mặt đại sứ duy nhất cho Giờ trái đất 2011.

“Sẽ không để mình chín ép!”

Bước chân vào showbiz, ngay từ đầu Mai Hương đã xác định mình dấn thân vào nghệ thuật bằng giọng hát chứ không phải vũ đạo hay yếu tố nào khác. Đơn giản là xúc cảm mỗi lần được hát. “Tôi nghĩ rằng chừng nào mình còn giữ được sự hồi hộp như một thí sinh chuẩn bị bước lên sân khấu thì khi ấy mình mới có những phút thăng hoa cùng bài hát”- nữ ca sỹ trẻ tâm sự.

 
Sau khi tốt nghiệp Thủ khoa hệ Trung cấp Thanh nhạc của trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội TP HCM, vừa qua, Á quân của Việt Nam Idol tiếp tục thi lên hệ Đại học và đã trở thành người có số điểm cao nhất ở ngành Thanh nhạc, đồng thời là người có số điểm cao thứ 3 toàn trường.

Với một giọng ca đẹp, cá tính cùng những kiến thức thanh nhạc đã và đang được học, nhiều người thấy tiếc cho Văn Mai Hương khi cô đang chọn dòng nhạc “dễ nghe, dễ thuộc”. Tuy nhiên, Á quân Idol vẫn cho rằng “dễ nghe dễ thuộc nhưng không có nghĩa là dễ dãi”. Một bài hát hay trước hết vẫn phải là những giai điệu hay. Một ca khúc muốn ăn khách phải là một ca khúc người nghe dễ thuộc. Mai Hương đang đi là những bước tiến nhỏ trên con đường dài của mình. Và cô không gồng mình để trưởng thành, không cố gắng để khoác lên mình “chiếc áo” quá thùng thình và càng không cho phép mình được “chín ép”. Thời gian vẫn còn dài để cô trau dồi, tìm tòi và thử nghiệm những phong cách mới.

 
Có thể, một số người vẫn kỳ vọng cô theo đuổi phong cách âm nhạc “già dặn” hơn, sang trọng hơn nhưng Mai Hương vẫn muốn tự bước đi trên con đường mình chọn, được cất lên tiếng hát của một cô gái trước ngưỡng tuổi 20. Tất cả những MV âm nhạc của cô đều được thực hiện công phu với hình ảnh một cô gái trẻ xinh tươi, nhí nhảnh, yêu đời… Văn Mai Hương cũng tự tin khẳng định đó là phong cách mà cô đang và sẽ theo đuổi trong thời gian tới.

Sống để yêu và hát

Bạn bè từ ngày nhỏ vẫn quen gọi Hương là “Hương rồng con”. Còn sau khi thi Idol cô có một biệt danh cũng dễ thương không kém là… Cám. Khi được hỏi nếu ngày đó không tham gia Vietnam Idol 2010, thì bây giờ Văn Mai Hương sẽ là ai, cô gái cười tinh nghịch: “Chắc vẫn là một cô bé học sinh của trường Quân đội ngày ngày đi học, cơm ăn 3 bữa với bố mẹ và lận đận hơn trong công cuộc khám phá bản thân thôi…”

Hương có sở thích nuôi chó mèo, gặp ở đâu cũng xin về nuôi. Mong ước của cô là sớm có tiền mua được ngôi nhà nho nhỏ ở đất Sài Gòn, để không phải sống cảnh nhà thuê và để có thể nuôi thêm thật nhiều… “em” chó mèo.

Đầu năm 2012, cùng với dự án âm nhạc “Ngày chung đôi” được tung ra thì Văn Mai Hương cũng chính thức thừa nhận tình yêu với nam ca sĩ Lê Hiếu. Nhiều người ngỡ ngàng cho rằng đây chỉ là “trò” PR cho MV mới của cô. Nhưng bằng sự trầm tĩnh và chín chắn, cô đã dẹp tan dư luận và đang ngày càng khẳng định sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm của mình. Tuy mới quen nhau hơn nửa năm nay nhưng Mai Hương cảm thấy rất tin tưởng người mình yêu. Đó là người đàn ông tinh tế, sâu sắc mà khi ở bên, Hương luôn cảm thấy được tôn trọng, chia sẻ. Cô tâm sự rằng sẽ vẫn còn quá sớm để nói đến một “happy ending” nhưng với cô, trong chuyện tình cảm, vấn đề không phải là thời gian mà quan trọng nhất là cảm thấy hạnh phúc và chân thành với nhau. Chính những thăng hoa trong tình yêu ấy đã giúp cô gái trẻ có thêm những thăng hoa đầy màu sắc trong âm nhạc.

 
Trên sân khấu Mai Hương trẻ trung, nhí nhảnh, nhưng ngoài đời cô lại có vẻ hơi trầm và chín chắn. Văn Mai Hương có cách nói chuyện của một cô gái 28 tuổi thay vì tuổi thật chưa đầy 18 của mình. Bên cạnh chất giọng đẹp và ngoại hình dễ thương, cô gái trẻ này còn được đánh giá là khôn ngoan và rất hoạt ngôn.

Hương cũng tự nhận mình là người hay suy nghĩ nên có lẽ già dặn hơn các bạn cùng tuổi, cô cười sung sướng kể rằng không phải bây giờ mà ngay từ lúc còn học trung học, bạn bè đã trêu cô “trẻ hơn bà, già hơn mẹ” rồi. Khi vào học trong môi trường Quân đội, tính cách của Hương lại càng được tôi luyện thêm “bản lĩnh thép” và khí chất… hơi đàn ông, như cô nàng đã từng thừa nhận.

Nhưng có lẽ sống giữa giới showbiz đầy xô bồ, chính sự “già dặn” sẽ giúp Văn Mai Hương có thêm lớp “áo giáp” để chống đỡ với những cám dỗ, bon chen, thị phi. Cô đã học được rất nhiều và trưởng thành hơn. Bài học lớn nhất chính là sự “dám nghĩ đám làm”. Đã làm thì làm hết mình, không ngại ngùng điều gì. Đó là lý do mà người ta thấy Văn Mai Hương tự tin cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc mang phong cách của riêng mình. Từ một cô gái trẻ Hà Thành khá rụt rè, Mai Hương đã hoàn toàn “lột xác” và hòa nhập với nhịp sống ở Sài Gòn. Với Hương, có lẽ khi cuộc sống cứ quay như chong chóng thì cô mới càng có thêm động lực để vươn lên phía trước…

Thương Anh


Bình luận
vtcnews.vn