Dance - cover Kpop sức hấp dẫn khó chối từ

Tổng hợpThứ Tư, 15/08/2012 01:17:00 +07:00

Dạo phố Hà Nội một buổi chiều có thể khiến bạn giật mình khi bắt gặp rất nhiều nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc: 2NE1, BEAST, SNSD, SuJu, Miss A, JYJ…

Dạo phố Hà Nội một buổi chiều có thể khiến bạn giật mình khi bắt gặp rất nhiều nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc: 2NE1, BEAST, SNSD, SuJu, Miss A, JYJ… đang say mê biểu diễn vũ đạo những ca khúc “hit” đình đám trên hè phố như The boys, Mr.Simple, Bad girl good girl, Gennie, Get out… một cách hoàn hảo.

Đi chậm lại nhìn kĩ, hóa ra họ hoàn toàn là dân… “Vietnamese”. Chỉ mới du nhập không lâu, nhưng cover vũ đạo những ca khúc Kpop rất nhanh chóng đã trở thành một trào lưu lan rộng rãi và mạnh mẽ trong cộng đồng giới trẻ người Việt.

Làn sóng dance - cover Kpop!

Khoảng mười năm trở lại đây, Hallyu (làn sóng Hàn Quốc) đã lan rộng và phát triển mạnh mẽ không chỉ tại các nước Châu Á mà trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Ngoài những bộ phim tình cảm lãng mạn ăn khách, các MV nhạc Hàn Quốc với phần biểu diễn vũ đạo đẹp ngây ngất cũng khiến giới trẻ bị mê mẩn, cuốn hút.

Không chỉ dừng lại ở việc yêu thích, nhiều bạn trẻ đã mày mò tìm cách học nhảy K-pop để có thể thực hiện được những động tác vũ đạo đẹp mắt của thần tượng, hoặc cover lại những video clip nhạc đình đám của các ca sĩ, nhóm nhạc xứ Kim chi. Chẳng mấy chốc nó đã lan rộng, trở thành một trào lưu, một làn sóng “Dance-cover Kpop”  ở Việt Nam. Đến thời điểm này, có thể điểm mặt khá nhiều những nhóm “dance-cover” tên tuổi đang hoạt động mạnh như St.319, Samoon, 4D, Energy…

 
Say mê những vũ đạo của DBSK, BigBang, SuJu… từ lâu Hipz đã nung nấu ý tưởng thành lập một nhóm nhảy K-pop. Một lần tình cờ xem được clip nhảy của Zoie, Hipz đã rủ Zoie cùng thực hiện mơ ước của mình. Ban đầu chỉ nhảy cho vui, quay lại rồi post lên Youtube, nhưng những điệu nhảy sôi động của cả hai lại được bạn bè và đông đảo cư dân mạng hưởng ứng mạnh mẽ. Vì thế St.319 đã chính thức chào đời, thực hiện các clip cover vũ đạo Kpop. “Bọn mình muốn không chỉ lôi cuốn mọi người bằng bước nhảy mà còn về style video, cá tính thành viên trong nhóm, thời trang và cả cách diễn nữa”, trưởng nhóm Hipz chia sẻ.

Mỗi lần “come back”, St.319 lại “F5” bằng sự xuất hiện của thành viên mới. Một số thành viên cũ sẽ được “tốt nghiệp” để ra solo. Tuy mới thành lập, nhưng các thành viên trong nhóm đều được tuyển chọn kĩ càng. Ngoài việc nhảy tốt, các bạn còn phải có khả năng diễn xuất, pose ảnh… và đảm bảo được thời gian cá nhân cũng như việc học tập của mình. Hiện, nhóm cover Kpop này đã có kha khá các “thế hệ” thành viên tài năng gia nhập như: Jason.E, Sophie, Yul, Hahn…

Cũng theo trào lưu này, những thành viên nhóm Samoon tụ họp với nhau cách đây 2 năm, với khoảng 10 thành viên, hầu hết đều thuộc thế hệ 9X. Bùi Trọng Hiếu, chàng trưởng nhóm sinh năm 1991 cho biết các thành viên của nhóm đều có khả năng vũ đạo, và quan trọng nhất là có chung thần tượng - nhóm nhạc Super Junior (Suju). “Bọn mình tập nhảy vì đam mê và chỉ cover những vũ đạo từ nhóm nhạc thần tượng của mình”.

 
Với 4D, nhóm chính thức được khởi động từ năm 2009 bởi bốn cô gái cá tính cùng yêu thích nhảy Kpop. Hâm mộ năm anh chàng dễ thương của SS501, Fra-tomboy, Mo, Mi, Han đã quen nhau trong những buổi họp mặt fan club và quyết định hình thành một nhóm nhảy cover để thỏa mãn niềm đam mê của chính mình. Thực hiện vũ đạo của cả nhóm nhạc nam lẫn nữ, gần như tối nào nhóm cũng tụ tập tại Tượng đài Lenin để luyện tập. Fra-tomboy (trưởng nhóm 4D) hào hứng: “Thật may mắn khi mình có thể tìm được những người bạn có cùng sở thích. Nhờ có nhóm, có những bài tập mỗi tối, có những buổi biểu diễn mà bọn mình có thêm niềm vui, thêm nhiều mối quan hệ, nhiều bạn bè và cả cơ hội được gặp mặt thần tượng của mình nữa”.

Với một chiếc đài đĩa CD và không gian đủ rộng ở sân các khu chung cư, công viên…, các bạn trẻ cùng nhau uyển chuyển trong những vũ điệu của các ban nhạc Hàn Quốc. Từng bước nhảy, từng động tác xoay người đều được các “vũ công” nghiệp dư tập đi tập lại, vừa tập vừa sửa cho nhau. Tiếng nhạc sôi động và không khí trẻ trung của các cô gái, chàng trai mang lại đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân xung quanh. Theo các “vũ công” có kinh nghiệm, mặc dù chỉ là học nhảy nhưng phần khởi động 30 phút rất quan trọng. Nó giúp làm nóng các khớp, khiến cơ thể quen với sự vận động, mang đến sự dẻo dai cho chân tay, tránh được chấn thương và tình trạng nhức mỏi trong quá trình luyện tập cho người nhảy.

 
Ban đầu chỉ nhảy góp vui trong các buổi gặp mặt fan club, các buổi văn nghệ ở trường… Dần dần, nhảy theo thần tượng đã trở thành một… “nghệ thuật”. Nhiều nhóm nhảy hoạt động rất chuyên nghiệp, luyện tập bài bản, được nhiều chương trình ca nhạc mời biểu diễn. Thậm chí có nhóm còn tham gia và gặt hái thành công trong các giải thi đấu do chính các nhóm nhạc thần tượng tổ chức. St.319 lọt vào Top 4 cuộc thi “Allkpop 2011 Kpop world cover dance festival” và Á quân cuộc thi “2NE1 I’m the best dance cover contest”. Hay gần đây nhất, nhóm Nghị Lực (Energy) – nhóm nhảy dance-cover Kpop khiếm thị - đã gây được ấn tượng lớn với khán giả cả nước trong chương trình Vietnam’s Got Talent phát sóng trên truyền hình.

“Không chỉ thỏa mãn sự ngưỡng mộ đối với thần tượng, nhảy Kpop còn giúp bọn mình thỏa mãn được niềm đam mê vũ đạo, tìm thấy một cách giải trí lành mạnh, một niềm vui trong cuộc sống. Đặc biệt, nó còn giúp mọi người gắn kết để cùng nhau tạo nên một làn sóng văn hóa giải trí mới”, Hipz  - St.319-  hứng khởi chia sẻ.

Đam mê luôn đi cùng thử thách…

Mặc dù đã trở thành trào lưu và phát triển tương đối mạnh mẽ, nhưng khoảng thời gian đầu hình thành không hề dễ dàng chút nào với các nhóm nhảy cover Kpop.

Lên kế hoạch tổ chức một buổi Audition (tuyển chọn) thành viên, nhưng những ngày đầu gần như không có ai đăng kí tham gia vì St.319 là một cái tên quá xa lạ và cũng không ai hiểu nhảy cover Kpop là cái gì. Hipz và Zoie đã phải lặn lội đi phát tờ rơi tại các trường cấp 3, đại học, rồi dựa vào mối quan hệ của mình để quảng bá cho buổi tuyển chọn. “Bây giờ rất nhiều bạn hào hứng đăng kí tham gia nhưng ngày ấy tuyển chọn được một người đủ tiêu chuẩn cũng thật khó khăn. Cũng may bọn mình đã tìm được đủ những thành viên ưng ý nhất để bắt đầu luyện tập”, Zoie nhớ lại.

 
Do các thành viên ở nhiều độ tuổi, sinh sống và học tập ở nhiều nơi khác nhau nên thống nhất được thời gian tập luyện chung cũng là một vấn đề lớn. “Hồi Tùng “gấu” mới vào nhóm, em ấy chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp nên lịch học rất dày. Có những hôm cả nhóm tập từ 9h sáng tới 12h trưa rồi ngồi gần…  4 tiếng để đợi Tùng đi học thêm, rồi lại cùng nhau tập tiếp tới tối”, Hiếu (Samoon) bộc bạch.  Thời gian đầu, gần như ngày nào nhóm cũng tập luyện. Nhưng đến bây giờ các thành viên của Samoon chỉ sắp xếp tập được thời gian tập cùng nhau 3 buổi mỗi tuần.

Thường các nhóm có khoảng một tuần tập luyện cho một bài nhảy trước khi quay clip. Vừa phải thuộc nhuần nhuyễn động tác, vừa phải phân chia đội hình, di chuyển hệt như các nhóm nhảy Kpop. Vì vậy, phần lớn việc luyện tập động tác được các thành viên thực hiện ở nhà, lúc tới phòng tập chỉ để ghép đội hình, sửa động tác cùng nhau.

Các nhóm hay lựa chọn những bài đang rất “hot” để tập, như “Roly Poly”, “Mr. Taxi”, “Goodbye baby”, “Mr. Simple”, “Gennie”… có vũ đạo đẹp mắt, sôi động và được nhiều bạn trẻ yêu thích nhưng kĩ thuật lại tương đối khó. “Phần khó nhất là ghép các động tác với nhạc. Việc chưa quen với tiết tấu nhạc thường tạo ra khó khăn cho các thành viên trong việc nhảy sao cho đúng nhịp, không bị vội, không bị quên động tác. Thường thì sau 5-6 lần ghép nhạc các bạn mới tập mới có thể quen và đưa được các bước nhảy vào khớp với nhạc”, Han (4D) chia sẻ.

Luyện tập đã khó, đến khi biểu diễn, ghi hình clips cũng nhiều thử thách không kém. Hiếu vẫn còn nhớ như in buổi biểu diễn vào tháng 11/2008. Hà Nội mưa ngập trắng đường, có thành viên trong nhóm phải chèo xuồng ra khỏi nhà để tới buổi Offline Fan Club Suju. “Cả nhóm biểu diễn mà đứa nào đứa ấy ướt như chuột lột”. Rồi nhóm St.319 khi quay “intro” cho Clip Mr.Taxi để gửi tham dự cuộc thi “AllKpop world dance cover contest” cũng gặp rất nhiều trở ngại. Dù đã chuẩn bị rất kĩ bài nhảy cũng như quần áo, phụ kiện từ trước đó hai tuần, nhưng tới đúng hôm ghi hình, khi ra tới nơi quay và chụp ảnh thì trời lại ập mưa bão như trút nước, đành phải hoãn lại.

 
Đó là chưa kể rất nhiều những vấn đề đến từ nguồn kinh phí cho trang phục, phụ kiện biểu diễn… Một thành viên của Samoon cho biết: “Khi quay clip bọn mình cố gắng đầu tư trang phục đúng như mẫu trong bài nhảy của MV gốc. Thường thì phải đặt may riêng chứ khó mà có thể mua sẵn ở các shop thời trang. Ví dụ như trang phục để biểu diễn bài “Man man ha ni” của nhóm Ukiss thì mất khoảng 300 – 500 nghìn một bộ. Hay trang phục để nhảy bài Gee của SNSD mất khoảng 200 – 400 nghìn một bộ”. Với trang phục nam thì đắt hơn nhiều.

 
Chỉ riêng cái áo vest cũng đã mất khoảng 300 nghìn. Nhiều nhóm có riêng Stylist, nhưng cũng nhiều nhóm mỗi lần quay clip là phải thuê người chăm chút cho việc trang điểm, thời trang… Rồi những khoản như thuê phòng tập, thuê máy quay, làm công tác tiền kì và hậu kì cho clip cũng tốn kém không ít. “Kinh phí là một vấn đề lớn vì hầu như bọn mình đều đang ở độ tuổi học sinh, sinh viên. Vì thế các nhóm thường cố gắng tìm những phòng tập với mức giá vừa phải, tận dụng không gian công cộng ở công viên hay các khu chung cư để tập luyện, tự đảm nhận phần make up, trang phục và stylist để có thể tiết kiệm chi phí…”, Fra (Nhóm 4D) chia sẻ.

Dù bây giờ việc nhảy hay quay các clip dance-cover Kpop chỉ dừng lại là một thú vui, một cách thức giải trí, chưa mang lại bất cứ lợi nhuận nào cho các bạn trẻ, nhưng bù lại nó khiến họ được thỏa mãn niềm đam mê, được thể hiện tình yêu với Kpop. Trưởng nhóm St.319 - Hipz - hào hứng: “Lập nhóm vì đam mê là chính nhưng gần đây bọn mình quyết định quảng bá rộng rãi hơn làn sóng dance-cover này bằng việc mở các lớp dạy nhảy Kpop. Đó là nơi để các bạn trẻ yêu Kpop, muốn nhảy được như những “Kpop idols” có thể thỏa mãn nguyện vọng của mình.

Trong một tương lai không xa, bọn mình cũng nghĩ tới việc gửi video clip auditon tới các công ty giải trí, biến nó trở thành một lĩnh vực giải trí thực sự trên thị trường. Còn nhiều khó khăn nhưng chắc chắn bọn mình sẽ luôn thử sức, cố gắng để hoàn thiện mình và vượt qua những thử thách ấy”.

Mạnh Tiến

Bình luận
vtcnews.vn