Trang thích lang thang nhưng chỉ là để lấy cảm hứng, chứ cô không "đi săn". Nếu như nhiều tay máy khác chọn cách chờ đợi để "chộp" những khoảnh khắc thì Trang Zen chọn cách tự tạo ra khoảnh khắc.
Cô nàng đa-zi-năng
Gương mặt xinh xắn, dễ thương,
Phan Nha Trang là nhân vật khá quen thuộc trong cộng đồng mạng với nickname
Trang Zen. Hiện cô bạn sinh năm 1989 này đã tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ- ĐH KHXH&NV
Hà Nội và trường đào tạo thiết kế FPT Arena.

Khi bắt đầu thi đại học, Trang chưa hề định hình cho mình sẽ theo con đường nào vì gia đình đã dự định sau này cho cô đi du học. Trang cũng từng thử sức qua một số cuộc thi sắc đẹp và thử vai cho một vài bộ phim nhưng bản thân cô đều cảm thấy không phù hợp.
Sinh ra trong một gia đình làm nghề kinh doanh nhưng ông bà và bố Trang đều rất yêu nghệ thuật. Ông nội Trang từng là trưởng một ban nhạc ở Hưng Yên. Nhờ đó, ngay từ bé, cô đã được học piano. Nhưng vì nhược điểm là bàn tay Trang khá đặc biệt, ngón tay quá ngắn nên không thể theo đuổi con đường piano lâu dài. Cô lại mò mẫm tự học thêm ghi ta nhưng vẫn xác định âm nhạc chỉ là sở thích chứ không phải là đam mê có thể theo đuổi đến tận cùng.
Trang đến với nghệ thuật hội họa
cũng như một sở thích cá nhân. Lớp 8, Trang từng dành được giải Nhì trong cuộc
thi vẽ "Chúng em vì cuộc sống cộng đồng". Có một điều đặc biệt là cả trong hội
họa và nhiếp ảnh, Trang chỉ thích khắc họa chân dung. Tranh của Trang chủ yếu là
chân dung sơn dầu. Cô thích phối màu bổ túc. Khi vẽ tranh, Trang tập trung nhiều
nhất vào đôi mắt. Thế nên, xem tranh, cảm giác đầu tiên là bị hút vào đôi mắt
với những trạng thái cảm xúc đặc biệt.

Thích thú với nghệ thuật thiết kế, năm thứ 2 đại học, Trang mày mò học hỏi và đi làm thêm như thiết kế quảng cáo thời trang, poster sự kiện, coupon quảng cáo… Cũng thời gian này, Trang tham gia nhóm Truyền thông đa phương tiện 69 và bắt đầu làm các videoclip ca nhạc. Thiết kế và nhiếp ảnh là hai lĩnh vực liên quan đến nhau khá nhiều. Nếu như Trang đến với nhiếp ảnh hoàn toàn bằng bản năng thì khi học thiết kế, tiếp xúc với những khái niệm mỹ thuật, quy luật thị giác, quy luật bố cục… cô đã áp dụng vào nhiếp ảnh rất hiệu quả.
Luôn muốn thử sức mình trong nhiều lĩnh vực, thể nghiệm mình với những điều mới mẻ, Nha Trang đã chứng minh cho mọi người thấy thiết kế cũng là sở trường của mình. Trang cũng đã hợp tác với nhà thơ trẻ Trương Hồng Tú thiết kế bìa, trình bày bố cục bên trong tập thơ "Tự thoại" của Hồng Tú. Trong Ngày thơ Việt Nam, tập thơ Tự thoại đã được triễn lãm tại góc dành cho những nhà thơ trẻ và nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người yêu thơ, không chỉ bởi nội dung mà cả bởi hình thức thể hiện độc đáo của tập thơ này.
Không chỉ dừng lại ở nhiếp ảnh, thiết kế, cô nàng năng động Nha Trang còn lấn sang cả lĩnh vực kinh doanh. Trang đã cùng hai người bạn mở một quán cà phê nhỏ trên phố Đội Cấn. Toàn bộ bài trí trong quán đều do một tay Trang đảm nhiệm. Tầng một là bộ đàn ghita, tầng hai có piano và tầng ba là một giá sách lớn. Đồng thời trên tường còn treo rất nhiều những bức ảnh do Trang Zen vẽ và chụp.
Là một người đam mê nhiếp ảnh nên Nha Trang cũng muốn truyền đam mê ấy đến với những vị khách khi đến quán cà phê Ancora của mình. Trang cùng Hoxe Lens đã tổ chức một buổi test máy và ống kính hàng tuần tại quán. Nhiều người sẽ bảo cô hơi tham lam nhưng Trang chỉ cười: "Là một người trẻ mới bước vào đời với những suy nghĩ mình là ai, mình sẽ làm gì cho xã hội thì thử sức ở nhiều lĩnh vực không phải là tham lam".

"Hướng ống kính vào trái tim…"
Sau khi được bố mua cho chiếc máy ảnh bán chuyên, Trang bắt đầu tập chụp ảnh, ban đầu chỉ chụp chơi nhưng càng "dính" vào càng thấy thú vị và bắt đầu tìm hiểu, nâng cấp dần rồi "yêu" lúc nào không hay.
Để rồi giờ đây, nhiếp ảnh đã trở thành niềm đam mê lớn nhất của Nha Trang. Cô cảm nhận như tìm thấy chính mình khi thể hiện những nỗi ám ảnh, hoài vọng, khao khát, cảm xúc riêng tư... cũng như những khoảnh khắc rất thực, rất đời trong mỗi shot hình.
Người ta biết đến Phan Nha Trang như một nhiếp ảnh gia tự do với cá tính sôi nổi, mạnh mẽ, thích sự phóng khoáng, không muốn bó buộc bất cứ điều gì. Thế nên mặc dù nhận được lời mời của rất nhiều công ty cũng như các cơ quan báo chí, Nha Trang đều từ chối và chỉ nhận làm việc như một cộng tác viên thường xuyên để có thể tự do thỏa thích sáng tạo.
Bước từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn, Nha Trang đã bỏ túi khá nhiều giải thưởng về nhiếp ảnh cũng như tham gia rất nhiều triển lãm ảnh trong Nam ngoài Bắc. Ai đã từng cộng tác với Trang đều nhận thấy ở cô gái trẻ này sự nhiệt tình, sáng tạo và một tinh thần làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp. Bất cứ khi nào nhận được lời mời chụp ảnh, trước tiên Nha Trang phải suy nghĩ và bàn bạc rất kỹ với stylist về địa điểm chụp, bố cục, ánh sáng, màu sắc chủ đạo để làm bật lên ý tưởng của bộ ảnh. Trước khi chụp Trang cũng trao đổi với người mẫu về ý tưởng cũng như cách diễn để có thể toát lên được cái thần, ý tưởng mà bộ ảnh muốn thể hiện.
Trong suốt quá trình thực hiện bộ
ảnh, Nha Trang luôn chăm chút từng góc máy, từng shoot ảnh sao cho ưng ý nhất,
không để người mẫu phải mệt mỏi vì phải diễn quá nhiều. Thái độ làm việc nghiêm
túc nhưng vẫn vui vẻ, thoải mái của Nha Trang khiến cho những người cộng tác đều
rất hài lòng, nhờ vậy mà bộ ảnh cũng được thực hiện nhanh hơn.

Với cô bạn sinh năm 1989 này, sự đa cảm và tinh tế khi làm nghệ thuật là rất quan trọng, bởi chỉ khi mình cảm được những điều nhỏ bé mà ít người nhìn thấy thì tác phẩm của mình mới đặc biệt và có sức lay động.
Trong những bộ ảnh của mình, tác
phẩm gây cho Trang nhiều cảm xúc nhất và để lại ấn tượng sâu sắc nhất là bộ ảnh
"Giới tính thứ ba" nói về người đồng tính. Bộ ảnh này đã được tham dự triển lãm
ở Hà Nội và TP.HCM trên 10 trường đại học. Đây là lần đầu tiên Trang chụp trong
studio và cũng là bộ ảnh đầu tiên đưa Trang đến với thể loại ảnh Ý niệm.
Theo đuổi thể loại ảnh ý niệm,
một thể loại vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam, Nha Trang được thỏa sức sáng tạo, tự
do thể nghiệm mọi thứ theo ý tưởng của riêng mình. Chính vì thế khi nhìn vào
những bức ảnh mà Trang chụp có thể thấy được sự độc đáo, ấn tượng, cá tính, gai
góc, một sự giằng xé, muốn bung ra để được tự do, được thể hiện cái tôi của mình,
cái tôi của riêng Nha Trang.

Cô cũng xác định đây sẽ là một con đường dài, bởi chỉ khi nhận thức được cuộc sống, hiểu rõ thì mới diễn giải được theo ngôn ngữ của hình ảnh. Với ảnh ý niệm, khoảnh khắc có thể tự tạo ra và cái quan trọng nhất chính là ý tưởng. Trang Zen theo đuổi trường phái sử dụng một nguồn sáng, làm cho bức ảnh có những mảng sáng tối, góc cạnh. Khác với những bộ ảnh thời trang rực rỡ màu sắc vui tươi, ảnh ý niệm của Trang thường là gam màu nhợt, từ con người đến bối cảnh đều nhợt nhạt và dữ dội. Trang thích chụp những chuyển động, đặc biệt là khắc họa tâm trạng, tập trung vào những xúc cảm lạnh như giận dữ hay sợ hãi. Nếu được chuẩn bị kỹ càng, mỗi bộ ảnh của Trang chỉ mất 2-3 tiếng thực hiện, cộng với 2-3 ngày nữa để cô tự thiết kế hậu kỳ.
Nếu khi hình thành ý tưởng, Trang luôn để đầu óc tỉnh táo thì khi chụp, cô để tâm hồn mình phiêu linh và đuổi theo những góc máy lạ. Xem ảnh của Trang luôn có cảm giác lạ, bởi góc nhìn của Trang cũng khác người. Đôi khi, cô vác ống kính nằm bò dưới sàn nhà để lấy cho được khoảnh khắc như con mèo đang ngước đôi mắt lên nhìn đời.
Cô bạn đã mở một studio riêng mang tên Joker Studio ở quận Ba Đình, Hà Nội. Dự định gần nhất của Trang là tạo dựng thương hiệu cho studio này và đó chính là một bậc thang trong quá trình tiếp cận với giới nhiếp ảnh cũng như thiết kế chuyên nghiệp.
Dư định sắp tới, Trang sẽ tiếp
tục ra một tập sách ảnh kết hợp với thơ của Trương Hồng Tú, phát triển quán cà
phê thành một thương hiệu và là điểm hẹn của dân mê nhiếp ảnh. Bận rộn với công
việc thiết kế, nhiếp ảnh rồi kinh doanh, Nha Trang vẫn dành cho mình những
khoảng không gian riêng bên cây đàn ghita hay thả hồn cùng những nét vẽ. Mong
muốn và cũng là mục đích mà cô đang hướng tới là có một chỗ đứng chính thống
trong giới nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Sống hết mình với ước mơ- đó cũng là điều mà
Phan Nha Trang luôn ghi nhớ trên con đường thể hiện một cái Tôi đầy say mê, sáng
tạo.

Bộ sưu tập giải thưởng "đầy ắp" của Nha Trang:
- Miss Ngôn ngữ năm 2007
- Miss Tài Năng - Nữ sinh thanh lịch ĐH KHXH&NV năm 2008.
- Danh hiệu "Sao tháng Giêng" năm học 2007- 2008 cho sinh viên có nhiều đóng góp trong công tác Hội và phong trào sinh viên của trường KHXH&NV.
- Bằng khen của Ban chấp hành Đoàn trường ĐH KHXH&NV năm 2009.
- Giải nhất khởi nghiệp 4, chủ đề thời trang của Đài truyền hình Việt Nam
- Giải nhất thể loại tác phẩm in ấn tại triển lãm nghệ thuật số "Cứ làm đi" tập 4 của FPT Arena.
- Giải nhất ảnh phóng sự cuộc thi "Hà Nội - những gánh hàng rong" do Bảo tàng phụ nữ Việt Nam tổ chức.
- Cùng nhóm "10 thương" giành giải nhất cuộc thi ảnh trên "Xôn xao xóm 3" chủ đề ảnh Ý niệm.
- Giải ba "12 cá tính lên đường xuyên Việt".
- Giải nhì Be U Nik 3, chủ đề nhiếp ảnh...
Thanh Hương
- Ngày mai rồi sẽ ra sao(24/03/2011 10:31)
- Hết "tháng ăn chơi", TV LCD vẫn đắt khách(24/03/2011 10:24)
- Ầm ĩ Ipad 2(24/03/2011 10:13)
- Sướng - Khổ(24/03/2011 10:08)
- Bị lừa thì không có lỗi?(24/03/2011 10:05)
- Justin Bieber bị mắc kẹt trong khách sạn vì fan(23/03/2011 17:40)
- Đảo khủng bố(23/03/2011 17:31)
- Có lẽ bởi vì yêu(23/03/2011 17:30)
- Ỷ thiên đồ long ký(23/03/2011 17:29)
- Cảnh sát báo thù(23/03/2011 17:28)



Print
Email




