BTV Hải Ninh: Sống bằng cảm nhận

Tổng hợpThứ Sáu, 25/02/2011 05:37:00 +07:00

Mỗi lần nhắc đến cái tên "Hải Ninh", ánh mắt của chị Hoàng Thu Trang – phó phòng công nghệ truyền hình HD – luôn ngời sáng và lộ rõ vẻ trìu mến.

Mỗi lần nhắc đến cái tên "Hải Ninh", ánh mắt của chị Hoàng Thu Trang – phó phòng công nghệ truyền hình HD – luôn ngời sáng và lộ rõ vẻ trìu mến. Chị thường ví "đó là con gà đẻ trứng vàng" của VTCHD3. Bất cứ chương trình nào giao cho cô Biên tập viên này thực hiện, chị đều cảm thấy yên tâm… Tôi cứ nghĩ, ở một nơi công việc nhiều áp lực như VTCHD3, để nhận được lời khen ấy hẳn nhân vật của tôi phải rất bận rộn, lúc nào cũng đầu bù tóc rối, khó có thể xin một cuộc hẹn… Nhưng tôi đã nhầm…

Hải Ninh cởi mở hẹn gặp tôi ngay trong cuộc điện thoại đầu tiên. Và nếu không có chiếc điện thoại trong tay để nhận biết, chắc tôi không tin nổi người phụ nữ đang đứng trước mặt mình là cô. Đôi mắt sáng, chiếc mũi thanh mảnh, cái miệng nhỏ xinh và làn da trắng hồng mịn màng, nhìn Ninh trẻ hơn nhiều so với lứa tuổi 28 của mình. Ở cô gái này toát lên sự thanh lịch, thảnh thơi, ấm áp một cách tự nhiên khiến người đối diện có cảm giác gì đó thật dễ chịu…

 

Thảnh thơi đến với nghề…

Chưa bao giờ Hải Ninh ước mình sẽ trở thành một MC. Càng không bao giờ cô nghĩ mình sẽ đam mê và gắn bó với nghiệp truyền hình. Mọi thứ cứ đến với người phụ nữ sinh năm Quý Hợi này một cách rất tình cờ như thể mối duyên trời định…

Sinh ra trong một gia đình thuần công chức, bố mẹ đều làm giáo viên nên ước mơ đầu tiên trong đời của Hải Ninh là được làm cô giáo. Lên cấp 2, Ninh lại ước mình sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch để được đi nhiều nơi, thăm thú nhiều cảnh đẹp… Lớn lên một chút, cô lại thích làm nhà ngoại giao, rồi làm đầu bếp… Cuối cùng, Ninh trở thành sinh viên ngành Thương mại điện tử ở trường Genetic Bách Khoa với ước mơ trở thành một nhân viên ngân hàng trong một tương lai không xa…

Năm cuối đại học, Ninh tình cờ thấy thông báo tuyển nhân sự kênh VTC5 trên truyền hình. Vốn tò mò về công việc của người yêu, lúc ấy cũng đang là một phóng viên truyền hình, cô nàng quyết định nộp hồ sơ chỉ để thử xem sao.

Không biết gì về nghề báo, chỉ có thế mạnh lớn nhất là tiếng Anh nên Ninh đăng kí thi biên dịch. Như một định mệnh, hồ sơ của cô lại lạc sang bên Biên tập viên. Lúc thi tuyển Ninh cứ ngớ người ra vì không thấy ai hỏi mình tiếng Anh, chỉ hỏi về toàn chuyên môn, nghiệp vụ truyền hình. Chưa từng biết cái băng ghi hình là gì, hình dạng, tác dụng của nó ra sao, cô nàng trả lời Hội đồng tuyển dụng bằng tất cả sự …tưởng tượng có thể của mình. Và khi nhận được điện thoại lên kí hợp đồng chính thức với Đài, Ninh đã bất ngờ đến nỗi không thể quên được cái ngày 16/6/2006 đặc biệt đó…

 

"Ngày bé, khi xem tivi mình vẫn thường ước mình được lên tivi, chỉ với tư cách là người được phỏng vấn một lần thôi cũng được. Chính vì thế khi đối diện với việc được làm truyền hình, mình đã vô cùng vui sướng và ngỡ ngàng. Đó thực sự là một hiện thực quá "to" so với ước mơ của mình", Hải Ninh nhớ lại. Dẫu không trở thành một nhân viên ngân hàng như mơ ước, nhưng một công việc ổn định, một mức lương 4 triệu hàng tháng, một thế giới mới lạ đã là điều vô cùng hấp dẫn đối với cô sinh viên chưa ra trường như Ninh ngày đó.

Người ta thường nói, những người mới vào nghề, điểm khởi đầu luôn có ảnh hưởng và để lại ấn tượng lớn. Và Ninh thừa nhận mình có một "điểm khởi đầu" thuận lợi, may mắn. Ngày đầu tiên đến kênh VTC5, cô không hề biết sản xuất một chương trình truyền hình phải qua những khâu nào, một khuôn hình ra sao, những nguyên tắc cảnh toàn – trung – cận nghĩa là gì… Đúng lúc hoang mang nhất, Ninh đã được "những bàn tay" đi trước đưa ra giúp đỡ. Các anh chị đã chỉ cho cô từ những khâu nhỏ nhất: viết kịch bản, liên hệ ghi hình, đặt xe, đặt máy quay… cho đến đi quay, khuôn hình, làm hậu kì… rồi tạo điều kiện để cô có thể bắt đầu từ những kĩ năng đơn giản nhất. Nhớ lại những ngày ấy, cô gái "vàng" của kênh VTCHD3 bây giờ vẫn không khỏi xúc động: "Kiến thức vào nghề của mình là một con số 0 tròn trĩnh, nghề truyền hình lại có quá nhiều khâu. Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người khi đó, có lẽ mình sẽ sớm rơi vào trạng thái nản lòng, dễ thất vọng và từ bỏ. Mình có được như ngày hôm nay là nhờ những bàn tay ấy".

 

Môi trường làm việc hòa đồng, vui vẻ, mọi người đều coi nhau như một gia đình của VTC5 đã như một ngọn lửa, sưởi ấm và hun đúc tình yêu nghề trong Ninh và giúp cô khám phá ra khả năng làm truyền hình của chính mình. Những phóng sự đầu tiên trầy trật rồi cũng qua, cô bắt đầu vững tin hơn khi làm những chương trình mang dấu ấn của riêng mình. Từ những chương trình công nghệ thông tin ở kênh VTC5 tới những chương trình tạp chí, chuyên đề mang tính văn hóa, giải trí ở kênh VTCHD3, Ninh đều thổi vào đó những cảm nhận riêng, tạo được sức hấp dẫn đặc biệt với người xem. Ngoài công việc biên tập, cô còn được khán giả nhớ đến với hình ảnh một MC dịu dàng có chất giọng nhẹ nhàng trong rất nhiều các chương trình của VTC: Thế giới Mobile, Nét Hà Thành, Sành điệu… Hải Ninh thừa nhận, chính cô cũng không biết mình đã bị cuốn hút và đam mê với nghề từ lúc nào. Chỉ biết, càng làm nghề Ninh càng cảm thấy được lên hình, được nhiều người biết đến, được hưởng mức lương cao mỗi tháng… với cô hóa ra nó không phải là tất cả. Nó chỉ là phần nổi của tảng băng trôi mà thôi. Cái gốc khiến cô yêu truyền hình chính là những chân trời mới lạ mà mỗi ngày cô lại thấy nó rộng hơn, là những cách cô khám phá ra bản thân mình, là những phản hồi đầy yêu mến từ phía khán giả với mỗi chương trình cô làm ra, là môi trường làm việc luôn gấp gáp vội vã nhưng đầy lực hấp dẫn, là những đồng nghiệp giúp cô tự tin với nghề và biết nhìn đời bằng con mắt màu hồng đầy hi vọng…

Đến bây giờ, ở VTCHD3, Hải Ninh là một trong những người nhận hướng dẫn nhiều nhất cho những sinh viên thực tập hoặc nhân sự mới của kênh. Một phần do lãnh đạo tin tưởng giao phó, một phần cô nàng cũng tự nhủ: "Mình nhìn những bạn mới ấy như nhìn thấy hình ảnh của chính mình những ngày đầu chân ướt chân ráo đến với nghề. Và vì thế mình luôn cố gắng hướng dẫn các bạn ấy những gì mình có thể như một lời cảm ơn đến những người đã từng giúp đỡ mình. Mình muốn tạo cho các bạn ấy một niềm tin, niềm vui khi bắt đầu với công việc giống như mình đã từng được các anh chị tạo dựng cho ngày ấy".

 

Và thảnh thơi giữa cuộc đời…

Dù được mệnh danh là "con gà đẻ trứng vàng", dù luôn phải chịu áp lực một tuần sản xuất một số phát sóng có thời lượng 30 phút, nhưng chưa bao giờ người ta thấy Hải Ninh đầu bù tóc rối. Lúc nào cô biên tập viên VTCHD3 toát lên hình ảnh thong thả, an nhàn và thảnh thơi… Tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ với Hải Ninh, còn cô chỉ thủ thỉ: đó là nhờ cô có một hậu phương vững chắc, mà hậu phương trung tâm chính là… mẹ chồng.

"Nhà có đến 4 người con làm truyền hình nên bà rất hiểu công việc của một người làm truyền hình như thế nào. Không bao giờ bà thắc mắc vì sao về muộn. Ngày tết, ngày lễ mình bận việc cơ quan không giúp gì việc nhà, bà cũng hiểu hết. Con cái cũng đều nhờ bà trông giúp. Giờ tan sở, mọi người sấp sấp ngửa ngửa về đón con thì mình vẫn có bà đón con giúp. Nếu làm dâu trong một gia đình khác chắc mình sẽ không thể toàn tâm toàn ý với công việc, không thể có điều kiện để nỗ lực hết mình với đam mê như thế", Hải Ninh thổ lộ.

Không những là hậu phương vững chắc, mẹ chồng còn là người có ảnh hưởng lớn đối với cô trong cuộc sống. Cùng gia đình chuyển lên Hà Nội sinh sống từ năm một tuổi, dù không phải là gái Tràng An nhưng gạo Hà Nội, nước Hà Nội đã ươm mầm tình yêu những dãy phố cổ trong máu cô gái đến từ vùng đất mỏ. Tình yêu ấy càng sâu sắc hơn kể từ khi Hải Ninh trở thành dâu con trong một gia đình Hà Nội gốc. Từ những câu chuyện về nếp sống gia đình, những món ăn truyền thống: gà tần hạt sen, chả rươi, chả cá… cho tới những tập tục văn hóa: ướp trà hương bưởi, thờ cúng tổ tiên,khâu vá… Ninh đều được mẹ chồng truyền lại. Với cô, bà là một mẫu phụ nữ đảm đang mà cô muốn hướng tới và luôn thầm biết ơn những gì bà dành cho cô… Những điều bà chỉ dạy vừa giúp cô có một hành trang để tự chăm chút cho gia đình nhỏ của riêng mình vừa khiến cô có thêm những xúc cảm đặc biệt trong tình yêu với Hà Nội, những xúc cảm mà trước đây khi chưa được trải nghiệm một cách thực sự cô không hề có. Có lẽ vì thế, càng ngày, người ta càng nhìn thấy ở Hải Ninh dáng dấp của một cô gái đất Hà thành. Chẳng biết có phải là người lãng mạn hay không, nhưng cô thích lang thang thang những con phố nhỏ, thích ngồi trên ban công và mông lung nhìn dòng người xuôi ngược dưới đường, nhìn những con ngõ chạy ngoằn ngoèo như những mạch máu trên cơ thể, và nếu đến mùa thu nhất định cô sẽ phải cùng chồng đi uống café vỉa hè Nguyễn Du…

Vì yêu Hà Nội quá nên thi thoảng Ninh vẫn xin lãnh đạo cho đi làm một vài số chương trình Nét Hà thành dù đó không phải là chuyên mục cô phụ trách. Người ta làm về Hà Nội, viết về Hà Nội có hàng trăm nghìn tác phẩm. Có ai đó lo lắng Ninh sẽ vấp phải sự nhàm chán khi lại nói về ô mai, về phở, về cốm… Hà thành. Nhưng Ninh vẫn làm, cô làm bằng chính những cảm nhận của riêng cô, bằng những suy nghĩ về mảnh đất đã nuôi mình lớn lên… Và vì thế những chương trình Nét Hà thành cô làm đều mang một dấu ấn, một hơi thở riêng gây xúc động lòng người.

Tôi đã từng xem một chương trình cô làm về "Phở". Đó không phải là thứ phở Cồ, phở Thìn, phở Vuông hảo hạng người ta vẫn nói thường ngày. Ninh làm về … phở ngõ. Những hàng phở đó vốn chẳng có thương hiệu, chẳng có tên và cũng chẳng đặc sắc… chỉ là những cửa hàng nhỏ người ta bày ra để bán đồ ăn sáng mỗi ngày, nhưng lại là một sự thân quen, một thứ quà quan trọng buổi sáng của người dân xung quanh. Và tôi nhận ra rằng, lâu lắm rồi mình cũng quen với những bát phở ngõ đó hơn là những nhãn phở có thương hiệu…

Ninh chia sẻ, cô vẫn đang thai nghén một chương trình về "ngõ Hà Nội". "Đối với người Hà Nội, đặc biệt là những người sống trên phố cổ, cái ngõ nhỏ ấy có nhiều kỉ niệm, nhiều giá trị lắm. Nó là nơi mưu sinh của rất nhiều hộ gia đình, bọn trẻ con cũng chơi đùa trong ấy. Có những ngõ vì nhỏ quá nên nhiều mâu thuẫn xảy ra, nhưng đó cũng là nơi ẩn chứa rất nhiều niềm vui", Hải Ninh vừa nói vừa mơ màng như đang dựng lên một khung kịch bản bằng hình trước mắt tôi vậy…

Nhiều việc là thế nhưng Ninh luôn mặc định những khoảng thời gian nhất định cho gia đình. Với cô đó là cách thể cân bằng cuộc sống, để thư giãn và nuôi dưỡng những tình yêu trong cơ thể mình một cách hài hòa. Không dám chắc về khả năng nội trợ nhưng Ninh thích nấu ăn, thích học nhiều món mới. Ngoài những món truyền thống học từ mẹ chồng cô cũng học nấu rất nhiều món Tây khác để thay đổi không khí: salat, mì Ý, thịt cừu… Chưa được nếm món nào Ninh nấu, nhưng tôi từng nghe bạn bè cô nhận xét: món salat Nga cô làm ăn ngon hơn ngoài hàng….

Tôi có cảm giác, giữa dòng chảy xô bồ, ồn ào và tấp nập ngoài phố kia, Hải Ninh giống như một du khách thong dong đi bộ. Mặc cho ai gấp gáp, mặc cho ai vội vã, cô vẫn nhâm nhi từng chút một những hương vị của cuộc sống… Sinh năm 1983, Quý Hợi, theo tử vi, phụ nữ sinh năm này thường sung sướng, an nhàn. Tôi không biết từ vi đúng đến đâu và đúng với những ai, nhưng tôi nghĩ nó đúng với Hải Ninh. Và với tất cả những ai biết cảm nhận cuộc sống theo cách của riêng mình như cô…

Dù được mệnh danh là "con gà đẻ trứng vàng", dù luôn phải chịu áp lực một tuần sản xuất một số phát sóng có thời lượng 30 phút, nhưng chưa bao giờ người ta thấy Hải Ninh đầu bù tóc rối. Lúc nào cô cũng mang dáng dấp thong thả, an nhàn và thảnh thơi… cô thích lang thang thang trên những con phố nhỏ, thích ngồi ở ban công nhìn dòng người xuôi ngược, nhìn những con ngõ chạy ngoằn ngoèo như những mạch máu trên cơ thể và nhâm nhi từng chút một hương vị của cuộc sống...

Hoàng Hạnh

Bình luận
vtcnews.vn