Tang thương dải đất miền Trung trong lũ dữ

Thời sựThứ Hai, 18/11/2013 03:20:00 +07:00

(VTC News) - Cơn lũ dữ đi qua đã cướp đi nhiều sinh mạng, tài sản của người dân miền Trung, để lại thảm cảnh hoang tàn, đổ nát đến thắt lòng.

Không thuê được đội kèn, mỗi đám tang chỉ lác đác vài người túc trực bên linh cữu… là tình cảnh đang diễn ra trong những gia đình không may có người thiệt mạng do lũ dữ ở huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Ảnh: VNN

Không thuê được đội kèn, mỗi đám tang chỉ lác đác vài người túc trực bên linh cữu… là tình cảnh đang diễn ra trong những gia đình không may có người thiệt mạng do lũ dữ ở huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Ảnh: VNN

Cảnh vắng vẻ trong đám tang cụ Tuyết. Bên dưới là nền nhà trơn trượt. Ảnh: VNN

Cảnh vắng vẻ trong đám tang cụ Tuyết. Bên dưới là nền nhà trơn trượt. Ảnh: VNN

Ngôi nhà tình thương của cụ Trần Thị Lo (83 tuổi) xã Phước Thuận đổ sập hoàn toàn. Ảnh: VNN

Ngôi nhà tình thương của cụ Trần Thị Lo (83 tuổi) xã Phước Thuận đổ sập hoàn toàn. Ảnh: VNN

Em Nguyễn Dịu Linh (học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Phước Thuận) phơi sách vở bị ướt sau lũ đến tiếp tục đến trường sau khi nước lũ rút. Ảnh: VNN

Em Nguyễn Dịu Linh (học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Phước Thuận) phơi sách vở bị ướt sau lũ đến tiếp tục đến trường sau khi nước lũ rút. Ảnh: VNN

Hàng nghìn hộ dân ở phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn - Bình Định đang mắc kẹt trong các ngôi nhà từ 18h đêm 15/11 đến chiều 16/11. Ảnh: VNN

Hàng nghìn hộ dân ở phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn - Bình Định đang mắc kẹt trong các ngôi nhà từ 18h đêm 15/11 đến chiều 16/11. Ảnh: VNN

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Phòng không 573 Quân khu 5 với 6 ca nô, thuyền máy đã làm việc không nghỉ ngơi để sơ tán và cứu trợ nhận dân. Ảnh: VNN

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Phòng không 573 Quân khu 5 với 6 ca nô, thuyền máy đã làm việc không nghỉ ngơi để sơ tán và cứu trợ nhận dân. Ảnh: VNN

Ảnh: VNN

Ảnh: VNN

Dọc bờ biển trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Hoàng Sa, Trường Sa và khu vực bãi biển Nam Ô (Đà Nẵng)…, rác thải, củi khô, bèo, cỏ dại, bao nylon, quần áo rách... theo dòng nước lũ từ các cửa sông trôi ra phủ kín. Ảnh: Tri thức

Dọc bờ biển trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Hoàng Sa, Trường Sa và khu vực bãi biển Nam Ô (Đà Nẵng)…, rác thải, củi khô, bèo, cỏ dại, bao nylon, quần áo rách... theo dòng nước lũ từ các cửa sông trôi ra phủ kín. Ảnh: Tri thức

Hai ông cháu Nguyễn Thiệt và Nguyễn Thị Cẩm Ly ở thôn Bình Tây, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau lũ. Ảnh: VOV

Hai ông cháu Nguyễn Thiệt và Nguyễn Thị Cẩm Ly ở thôn Bình Tây, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau lũ. Ảnh: VOV

Gia đình khóc thương em Võ Văn Hợp, 11 tuổi THCS Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa bị nước cuốn trôi trong lúc gia đình dọn lũ. Ảnh: VOV

Gia đình khóc thương em Võ Văn Hợp, 11 tuổi THCS Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa bị nước cuốn trôi trong lúc gia đình dọn lũ. Ảnh: VOV

Hàng ngàn học sinh vùng lũ vẫn chưa kịp đến trường vì quần áo, sách vở đã trôi theo dòng nước. Ảnh: VOV

Hàng ngàn học sinh vùng lũ vẫn chưa kịp đến trường vì quần áo, sách vở đã trôi theo dòng nước. Ảnh: VOV

Ảnh: VOV

Ảnh: VOV

Thóc giống, rau màu đã bị cuốn trôi, người dân vùng lũ đang đối mặt với nạn đói. Ảnh: VOV

Thóc giống, rau màu đã bị cuốn trôi, người dân vùng lũ đang đối mặt với nạn đói. Ảnh: VOV

Tiếng khóc xé lòng của người bà ở Mộ Đức, Quảng Ngãi trước cái chết của cháu Tâm. Trước đó, cháu Tâm lo ông bà bị đói đã lấy ghe đi mua mỳ cho ông bà. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Tiếng khóc xé lòng của người bà ở Mộ Đức, Quảng Ngãi trước cái chết của cháu Tâm. Trước đó, cháu Tâm lo ông bà bị đói đã lấy ghe đi mua mỳ cho ông bà. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Người thân, đồng nghiệp và học trò đứng dọc bờ suối cầu mong sớm tìm được thi thể cô Yến, giáo viên Trường tiểu học Kông Lơng Khơng (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, Gia Lai)

Người thân, đồng nghiệp và học trò đứng dọc bờ suối cầu mong sớm tìm được thi thể cô Yến, giáo viên Trường tiểu học Kông Lơng Khơng (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, Gia Lai)

Phố cổ Hội An (Quảng Nam) ngập trong bùn đất. Ảnh: TNO

Phố cổ Hội An (Quảng Nam) ngập trong bùn đất. Ảnh: TNO

Ở một số ngôi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, bàn ghế học sinh dính đầy bùn, hư hỏng nặng sau lũ. Ảnh: NLĐ

Ở một số ngôi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, bàn ghế học sinh dính đầy bùn, hư hỏng nặng sau lũ. Ảnh: NLĐ

Những bộ đồ đồng phục của trường cũng bị lũ cuốn trôi, số còn lại hư hỏng do ngâm trong bùn. Ảnh: NLĐ

Những bộ đồ đồng phục của trường cũng bị lũ cuốn trôi, số còn lại hư hỏng do ngâm trong bùn. Ảnh: NLĐ

Giao thông ở thị xã An Nhơn bị cô lập trong lũ khiến người phụ nữ này không thể đưa cha già đến bệnh viện tỉnh Bình Định cấp cứu. Ảnh: VNE

Giao thông ở thị xã An Nhơn bị cô lập trong lũ khiến người phụ nữ này không thể đưa cha già đến bệnh viện tỉnh Bình Định cấp cứu. Ảnh: VNE

Bình luận
vtcnews.vn