Cuối tuần nắng nóng, biển Đà Nẵng kín người đổ về giải nhiệt
Cuối tuần nắng nóng gay gắt, các bãi biển Đà Nẵng nườm nượp người dân, du khách đổ về vui chơi, giải nhiệt.
Cuối tuần nắng nóng gay gắt, các bãi biển Đà Nẵng nườm nượp người dân, du khách đổ về vui chơi, giải nhiệt.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, thời tiết nóng bức, biển Đà Nẵng ken kín du khách đến "giải nhiệt", các tuyến đường tắc nghẽn nhiều giờ liền.
Tắm biển sớm, ông P.H, hiệu trưởng một trường THPT ở Đà Nẵng bị sóng cuốn tử vong.
Đêm 27, rạng ngày 28/3, lực lượng chức năng tìm được nạn nhân mất tích trong nhóm 5 người bị sóng cuốn khi tắm đêm tại bãi biển Phạm Văn Đồng, Đà Nẵng.
Nhóm thanh niên 6 người tắm đêm tại bãi biển Phạm Văn Đồng, Đà Nẵng thì 5 người bị nước cuốn, được lực lượng chức năng kịp thời cứu được 4 người, 1 người mất tích.
Bãi biển được bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh có thời khắc yên bình trong những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5.
Sáng 23/4, rất đông người Đà Nẵng đổ ra các bãi biển đón bình minh, tập thể dục, tắm mát nô đùa cùng sóng nước.
2 du khách Trung Quốc bị sóng cuốn trôi khi đang tắm biển tại ở bãi tắm Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) được lực lượng cứu hộ bãi biển ứng cứu và đưa vào bờ nhưng chỉ 1 người được cứu sống.
Nhiều người dân và khách du lịch không dám tắm biển do lượng lớn rác thải "bủa vây" bờ biển Nguyễn Tất Thành (TP Đà Nẵng).
Một nhóm du khách Hàn Quốc đang cùng tắm biển tại một Resort ở quận Ngũ Hành Sơn thì bất ngờ bị sóng nhấn chìm, 1 người chết đuối thương tâm.
Sáng 30/4, nhiều lãnh đạo Đà Nẵng đã xuống biển tắm, khẳng định nước biển Đà Nẵng an toàn.