Tại sao người mẹ có đủ nghị lực nuôi 2 con bại não?

Sức khỏeThứ Sáu, 22/05/2015 08:00:00 +07:00

(VTC News) – Một bà mẹ đơn thân (người Trung Quốc) đã dành cả cuộc đời để chăm sóc 2 người con bị bại não, tự kỷ và béo phì.

Năm 1994, bà Ma Zhiqui sinh hạ hai cậu con trai trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Nhưng trớ trêu, cả hai đứa bé đều mắc chứng bệnh bại não.

Năm 1994, bà Ma Zhiqui sinh hạ hai cậu con trai trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Nhưng trớ trêu, cả hai đứa bé đều mắc chứng bệnh bại não.

Để tiện cho việc chăm sóc 2 con, bà Ma đã nghỉ việc tại một cơ quan nhà nước để toàn tâm toàn ý nuôi nấng 2 đứa trẻ bại não. Không lâu sau đó, vợ chồng bà ly hôn, lúc đó bà Ma mới gần 30 tuổi.

Để tiện cho việc chăm sóc 2 con, bà Ma đã nghỉ việc tại một cơ quan nhà nước để toàn tâm toàn ý nuôi nấng 2 đứa trẻ bại não. Không lâu sau đó, vợ chồng bà ly hôn, lúc đó bà Ma mới gần 30 tuổi.

Bà Ma phải sống trong quãng thời gian dài trầm cảm tự nuôi dưỡng hai người con bệnh tật. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các tổ chức từ thiện trợ cấp hàng tháng nên cuộc sống của bà mẹ đơn thận cũng bớt khó khăn.

Bà Ma phải sống trong quãng thời gian dài trầm cảm tự nuôi dưỡng hai người con bệnh tật. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các tổ chức từ thiện trợ cấp hàng tháng nên cuộc sống của bà mẹ đơn thận cũng bớt khó khăn.

Hiện giờ, bà Ma Zhiqiu đã 47 tuổi nhưng hàng ngày vẫn tất bật với công việc chăm sóc 2 cậu con trai sinh đôi.

Hiện giờ, bà Ma Zhiqiu đã 47 tuổi nhưng hàng ngày vẫn tất bật với công việc chăm sóc 2 cậu con trai sinh đôi.

Mọi sinh hoạt của hai người con đều do bà Ma đảm đương. Người anh mắc chứng béo phì nặng tới 250 kg và không thể di chuyển khỏi giường và cũng không thể giao tiếp vì mắc chứng bại não.

Mọi sinh hoạt của hai người con đều do bà Ma đảm đương. Người anh mắc chứng béo phì nặng tới 250 kg và không thể di chuyển khỏi giường và cũng không thể giao tiếp vì mắc chứng bại não.

Người em bị bại não nhẹ hơn nhưng lại mắc chứng bệnh tự kỷ nên vẫn có thể tự chăm sóc bản thân và giúp bà Ma một số công việc nhà.

Người em bị bại não nhẹ hơn nhưng lại mắc chứng bệnh tự kỷ nên vẫn có thể tự chăm sóc bản thân và giúp bà Ma một số công việc nhà.

Bà Ma xoa thuốc vào những nếp gấp trên cơ thể con trai lớn để tránh nhiễm trùng.

Bà Ma xoa thuốc vào những nếp gấp trên cơ thể con trai lớn để tránh nhiễm trùng.

Năm 2012, cậu em Yuanjun bộc lộ năng khiếu hát và chơi piano. Một giáo viên địa phương đã tặng mẹ con cậu một cây đàn piano để có thể chơi tại nhà.

Năm 2012, cậu em Yuanjun bộc lộ năng khiếu hát và chơi piano. Một giáo viên địa phương đã tặng mẹ con cậu một cây đàn piano để có thể chơi tại nhà.

Ngoài thời gian giúp mẹ việc nhà và chăm sóc anh trai, Yuanjun say mê luyện đàn hát. Bà Ma còn thường xuyên đưa con đi học hát.

Ngoài thời gian giúp mẹ việc nhà và chăm sóc anh trai, Yuanjun say mê luyện đàn hát. Bà Ma còn thường xuyên đưa con đi học hát.

Yuanjun trở thành một giọng ca tài năng, tham gia các cuộc thi trên toàn quốc và chiến thắng nhiều giải thưởng khi trình diễn các bản nhạc cổ điển của Italy và Nga.

Yuanjun trở thành một giọng ca tài năng, tham gia các cuộc thi trên toàn quốc và chiến thắng nhiều giải thưởng khi trình diễn các bản nhạc cổ điển của Italy và Nga.

Yuanjun hát và tặng hoa mẹ trong một chương trình ca nhạc.

Yuanjun hát và tặng hoa mẹ trong một chương trình ca nhạc.

Bất chấp những khó khăn mệt mỏi, người mẹ này luôn tự hào ‘Cả hai con trai đều đẹp và tôi không hối tiếc bất cứ điều gì. Nhưng tôi không thể sống mãi nên đã dạy hai con cách chăm sóc nhau khi tôi không còn trên đời này nữa’, bà Ma chia sẻ.

Bất chấp những khó khăn mệt mỏi, người mẹ này luôn tự hào ‘Cả hai con trai đều đẹp và tôi không hối tiếc bất cứ điều gì. Nhưng tôi không thể sống mãi nên đã dạy hai con cách chăm sóc nhau khi tôi không còn trên đời này nữa’, bà Ma chia sẻ.

Bình luận
vtcnews.vn