Tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận: Ai oán tang thương quê nghèo

Thời sựThứ Hai, 23/05/2016 08:00:00 +07:00

Trong số 12 nạn nhân vừa chết thảm sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở thị trấn Hàm Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, có hai chị em nghèo.

Trong số 12 nạn nhân vừa chết thảm sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở thị trấn Hàm Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, có hai chị em nghèo.

Kết thúc mùa thu hoạch lúa, bà Doanh rời quê nghèo Quảng Ngãi vào TP.HCM tiếp tục bán vé số nuôi con gái ăn học không may gặp nạn ở Bình Thuận, thi thể bị cháy đen.


Trời chập choạng tối. Dọc đường về thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi), hàng trăm người dân địa phương bàng hoàng sau vụ tai nạn thảm khốc ở tỉnh Bình Thuận khiến hai chị em bà Võ Thị Xuân và Lê Thị Thanh Doanh chết cháy. Chồng khóc vợ, con khản giọng gọi tên mẹ trong nỗi đau tột cùng ai oán tang thương làng quê nghèo.

Bán vé số nuôi con học tập

Sau hơn 20 năm gồng gánh bán xoong nồi khắp nơi ở các huyện vùng cao Quảng Ngãi, năm 2015, bà Lê Thị Thanh Doanh (52 tuổi, ngụ xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức) lặn lội vào TP.HCM bươn chải bán vé số nuôi con gái út học ngành y dược.

Tròn một năm bán vé số, bà Doanh tạm nghỉ 1 tháng về quê thu hoạch lúa, hoa màu cùng chồng. Chiều 21/5, bà đón xe khách vào lại Nam thì gặp nạn.

Ông Hà (chồng bà Doanh) òa khóc sau khi nghe con trai điện thoại về báo tin thi thể mẹ cháy đen còn lại đôi tất trong vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận.
Ông Hà (chồng bà Doanh) òa khóc sau khi nghe con trai điện thoại về báo tin "thi thể mẹ cháy đen còn lại đôi tất" trong vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận. 

Sáng 22/5, ông Võ Thế Hà đang cuốc xới ngoài đồng thì thấy số điện thoại của vợ gọi. Cầm máy, chân tay rụng rời khi nghe giọng người lạ báo hung tin.

"Hoàn cảnh khó nghèo nên tôi ở quê làm lúa, hoa màu, phụ hồ còn vợ hết gánh bán dạo xoong nồi trên núi lại vào TP.HCM bán vé số để tiện chăm sóc, nuôi con gái ăn học. Bà thương nên lưu trong điện thoại cụm từ (ba bọn trẻ) vậy mà nỡ lìa đời bỏ mấy cha con tôi thế này", người chồng đau khổ òa khóc như trẻ lên ba.


Diễm (áo trắng) thẫn thờ bên bà con lối xóm trước nỗi đau mất mẹ. Ảnh: Minh Hoàng. 

Thương các con xa nhà ăn uống thiếu thốn, trong chuyến trở lại TP HCM lần này, bà Doanh mang theo 60 kg gạo, thùng xốp đựng ít cá, vài con vịt, gà làm sẵn cùng bầu bí quê nhà. Ông Hà mếu máo bảo, tấm lòng thơm thảo hết lòng vì con của bà bỗng chốc hóa thành tro bụi trong chuyến đi định mệnh này.

Nghe tin mẹ lâm nạn qua đời, Đạt - người con thứ ba chạy xe máy vượt đường xa gần 300 km từ TP.HCM ra Bình Thuận. Điệp - con trai đầu và cô gái út tên Hiếu cũng tất tả đón xe đò ra TP Phan Thiết để nhận dạng thi thể mẹ trong vụ tai nạn thương tâm.

Người con trai đầu điện thoại về báo tin, lửa thiêu thi thể bà Doanh cháy đen nhiều chỗ nhưng khuôn mặt vẫn nhìn thấy rõ, đôi chân bà vẫn còn nguyên đôi tất. Còn cô ruột Võ Thị Xuân bị cháy biến dạng không nhìn rõ. Nghe đến đây, ông Hà cùng bà con lối xóm bật khóc.

Đi chữa bệnh trên chuyến xe định mệnh

Cách căn nhà bà Doanh 200 m, gia cảnh người em dâu Võ Thị Xuân (52 tuổi, ngụ cùng thôn 4, xã Đức Chánh) bi đát hơn. Vài ngày trước, gia đình mới làm lễ cúng 100 ngày mất ông Đinh Văn Hinh qua đời vì bệnh ung thư gan. Những đứa trẻ chịu cảnh mất cha chưa bao lâu giờ phải tiếp tục hứng chịu nỗi đau mất mẹ chết cháy trong vụ tai nạn thảm khốc này.

Video: Khác phục hậu quả tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận


Đinh Thị Hồng Diễm (25 tuổi, con bà Xuân) ngồi thẫn thờ khi biết tin mẹ mình tử nạn. "Bà bảo vào thăm em gái đang học trường Đại học Văn hóa TP.HCM vừa kết hợp chữa bệnh. Tối 21/5 còn nằm thủ thỉ trò chuyện vui vẻ với con vậy mà má nỡ bỏ con mà đi. Ba vừa qua đời giờ má cũng lìa xa, chúng con biết sống sao đây...", Diễm thảng thốt mà hai dòng nước mắt lăn dài.

Nghe tin mẹ tử nạn, Đinh Thị Hồng Hường từ TP HCM tất tả đón xe đò ra Bình Thuận để nhận dạng thi thể mẹ. "Thi thể mẹ bị cháy đen biến dạng, cơ quan chức năng đã lấy mẫu tóc em để phân tích ADN để giám định đối chiếu xác định tên tuổi", cô gái đau buồn nói.

Nỗi đau những người ở lại

Theo ghi nhận của Zing.vn, tối 22/5, sau gần một ngày xảy ra sự việc, nhiều người thân có nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc giữa 2 xe khách khiến 12 người chết ở Bình Thuận vẫn đang chờ chực đợi kết quả AND từ cơ quan pháp y.

Có mặt tại bệnh viện, anh Trần Quốc Hùng (27 tuổi, con trai tài xế Trần Công Định), cho biết đã vượt hơn 1.000 km từ Hà Tĩnh vào Bình Thuận để nhận diện thi thể cha.

Anh cho biết, sáng cùng ngày, khi nhận tin xe khách của bố gặp nạn đã liên tục gọi điện nhưng không có người nghe. Anh vẫn hy vọng bố mình còn sống nhưng điều đó không thành hiện thực.

Người nhà nạn nhân chờ đợi kết quả ADN. Ảnh:  Lê Trai.
Người nhà nạn nhân chờ đợi kết quả ADN. Ảnh: Lê Trai. 

Với chiếc quần Jean cũ kỹ, chiếc áo vải khoác vội rách một mảng lớn ở cổ áo, anh Hùng nghẹn ngào: “Tôi ở quê cũng làm nghề tài xế giống ba, giờ ba ra đi đột ngột, thân thể không còn nguyên vẹn, tôi đau xót lắm. Công an đã lấy máu và tóc của tôi để làm xét nghiệm, tôi mong sớm có kết quả để đưa ba về quê nhà”.

Có mặt trước nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, anh Lê Công Hùng (29 tuổi, anh trai nạn nhân Lê Hồng Đạt, quê Quảng Ngãi) nghẹn ngào kể có biết em mình đi xe Phương Trang vào TP.HCM. Khi đọc báo thấy có vụ tai nạn, Hùng đã điện cho em nhưng không được nên phải đón xe từ TP.HCM xuống để xác minh.

“Khi đọc danh sách những người bị thương không thấy tên em. Tôi hoảng sợ nhưng vẫn còn hy vọng. Nhưng đến khi đọc số điện thoại thì nhà xe Phương Trang xác nhận em tôi ngồi hàng ghế có nạn nhân bị chết cháy, tôi choáng váng mặt mày, gục xuống nền gạch, đau đớn”, anh Hùng nghẹn đắng.

Theo anh Hùng, Đạt là em út trong gia đình có 6 anh em. Đạt hiện đang làm công nhân tại Bình Phước. Trước đó, nạn nhân về quê lo giỗ cha, khi quay lại để tiếp tục công việc thì xảy ra tai nạn.

Có mặt rất đông tại bệnh viện, người thân của bà Nguyễn Thị Liên (71 tuổi, quê Quảng Ngãi) cho biết, khi hay tin tai nạn xảy ra, gia đình đã thuê 1 xe cấp cứu từ Bệnh viện Quảng Ngãi để vào Bình Thuận. Tuy nhiên, khi vào tới viện thì mới hay tin bà Liên nằm trong danh sách 12 người xấu số không qua khỏi trong vụ tai nạn.

“Mẹ vì nhớ con cháu nên nhờ đứa em gái đặt vé xe vào đây thăm tôi. Biết sắp được con cháu, mấy ngày nay mẹ vui lắm, nhưng không ngờ hai mẹ con chưa được gặp nhau thì mẹ đã bỏ mạng nơi đất khách quê người”, người phụ nữ giàn giụa nước mắt kể khi nhắc đến và Liên.

May mắn là thi thể của bà lão 71 tuổi chỉ bị cháy xém, nhiều người thân vẫn nhận diện được khuôn mặt.

Theo gia đình các nạn nhân, sớm nhất đến trưa 23/5, giám định ADN mới có kết quả thì họ mới có thể đưa thi thể người thân về quê mai táng.

Nhận định ban đầu của cảnh sát, vụ tai nạn thảm khốc ở tỉnh Bình Thuận khiến nhiều người cùng quê Quảng Ngãi tử nạn và bị thương, bỏng nặng. Đến chiều tối 22/5, cơ quan chức năng cũng đã xác định có 13 người chết và 36 người bị thương, bỏng nặng trong vụ tai nạn thảm khốc ở huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận).

Chiều 22/5, tỉnh Quảng Ngãi lập đoàn công tác do ông Phạm Trường Thọ - Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng Ban An toàn giao thông tỉnh vào tỉnh Bình Thuận hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Khoảng 4h ngày 22/5, trên quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) xảy ra vụ tai nạn thảm khốc. Vào thời điểm trên, xe khách của hãng Phương Trang BKS 51B-11.224 chạy tuyến Quảng Ngãi - TP.HCM xảy ra va chạm với ôtô khách BKS 38N-5577 chạy hướng ngược lại.

Cú va chạm cực mạnh khiến 2 phương tiện bốc cháy ngùn ngụt, lửa bao trùm khu vực. Lúc này, chiếc xe tải BKS 86C-05.388 chạy hướng Nam-Bắc lao tới, tài xế không kịp xử lý tình huống nên tông vào 2 xe khách.


Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn