Sáng kiến nhỏ cứu sống người cha bệnh thận

Sức khỏeThứ Ba, 19/04/2016 03:09:00 +07:00

Nhờ sáng kiến của cô con gái mà Neal Raisman (Mỹ) đã được cứu sống khỏi bệnh thận.

Nhờ sáng kiến của cô con gái mà Neal Raisman (Mỹ) đã được cứu sống khỏi bệnh thận.

Cô con gái nảy ra sáng kiến dán thông báo tìm người hiến tạng lên ôtô, Neal Raisman (Mỹ) nhận hàng trăm cuộc gọi và được ghép thận sau 7 năm bệnh tật.

Ghép tạng là quy trình dài, đòi hỏi nhiều thời gian. Nhiều bệnh nhân không thể nhận bộ phận thay thế kịp thời và đó chính là lý do Neal Raisman 68 tuổi cùng gia đình quyết định tự hành động.

Raisman cùng vợ bên chiếc xe giúp ông tìm được người hiến thận. Ảnh: Medical Daily. 

Theo Medical Daily, Raisman đã vật lộn với bệnh thận 7 năm. Các phương pháp điều trị bao gồm lọc máu không hiệu quả, cả Raisman lẫn bác sĩ của ông trông chờ vào giải pháp ghép thận.

Con gái của Raisman là Shana nảy ra ý định dán lên ôtô của bố dòng chữ "Bạn có thận? Tôi cần một quả. Hãy gọi điện hoặc nhắn tin". Gia đình bệnh nhân sau đó nhận được hàng trăm cú điện thoại, hầu hết là chào mời mua thận bất hợp pháp. Một số cuộc gọi thực sự nghiêm túc nhưng thận cho lại không phù hợp.

Bất ngờ, một phụ nữ ở Ohio liên lạc với Raisman sau hai lần bắt gặp chiếc xe đặc biệt trên phố. Bà đến bác sĩ, thực hiện mọi xét nghiệm cần thiết và bệnh viện kết luận thận của bà thích ứng với Raisman.

Thứ 6 tuần trước, ca phẫu thuật ghép tạng đã kết thúc tốt đẹp. "Đó là quả thận hoàn hảo", bác sĩ phẫu thuật của Raisman là Amer Rajab cho biết. "Không hề có biến chứng. Đó là tất cả những gì tôi đã hy vọng".

Người phụ nữ tốt bụng đã tặng thận cho Raisman không đồng ý tiết lộ danh tính. Trước khi rời bệnh viện, bà ghé thăm Raisman để nói lời chào. Đã có rất nhiều cái ôm và cả nước mắt trong cuộc gặp mặt đặc biệt này.


Nguồn: Vnexpress

Bình luận
vtcnews.vn