Sức hút từ người đẹp Việt Trinh và cái giá của sự ngạo mạn

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 28/07/2015 02:22:00 +07:00

việt trinh, diễn viên, phim mì ăn liền, sương gió biên thùy, sao em vội lấy chồng

Cùng nhìn lại những dấu ấn điện ảnh nổi bật của một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất của điện ảnh Việt Nam.

Ngôi sao của thời kỳ phim "mì ăn liền"

Là gương mặt điện ảnh khả ái, nổi tiếng từ những năm 1990, Việt Trinh từng đắt sô với những vai nữ chính theo mô-típ hồng nhan bạc phận. Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, Việt Trinh đã tham gia hơn 80 bộ phim, nổi tiếng với Sao em vội lấy chồng, Sắc hoa màu nhớ, Vĩnh biệt mùa hè, Cô nữ sinh bướng bỉnh, Sương gió biên thùy, Ánh đạo vàng...

Sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nữ diễn viên có đôi mắt buồn dường như đã tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống thông qua các hoạt động từ thiện và quay trở lại nghệ thuật trong vai trò là một đạo diễn, diễn viên.
việt trinh
Việt Trinh nổi tiếng với vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà.
Việt Trinh sinh năm 1972, là một nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng tài sắc vẹn toàn. Một thời, cô làm say mê bao thế hệ khán giả ở mọi lứa tuổi, được xem là một trong những nữ hoàng ảnh lịch của thập niên 1990. Tên của chị lúc nào cũng trở thành hiện tượng khi liên tiếp được các đạo diễn mời gọi.

Việt Trinh xuất hiện trước công chúng từ năm 1988 khi còn là sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh với vai trò là người mẫu lịch. Thời gian này, ngoài phim ảnh và báo chí, hình ảnh trên lịch là hình thức tiếp cận với công chúng phổ biến của các người mẫu, hoa hậu, diễn viên nổi tiếng.

Việt Trinh đóng phim từ những năm cuối thập niên 1980, chủ yếu là vai phụ hay vai quần chúng. Cô từng làm tỳ nữ cho Diễm Hương, Mộng Vân trong các phim Thăng Long Đệ Nhất Kiếm, Thạch Sanh – Lý Thông…Vai diễn chính đầu tiên của chị là phim Hoa tigôn mọc sau hè, nhưng vì một số lý do mà bộ phim không được ra mắt.

Việt Trinh chỉ thực sự được khán giả biết đến khi tham gia phim Ngọc trong đá với vai Oanh của đạo diễn Trần Cảnh Đôn cùng với Lý Hùng, Lý Thu Thảo. Bộ phim ra mắt gây tiếng vang lớn và vai diễn giúp Việt Trinh nổi tiếng có phần lấn lướt cả vai chính trong phim. Đây là vai diễn lớn đầu tiên trong sự nghiệp diễn viên, cũng trở thành một trong những vai để đời của chị cho đến hôm nay mỗi khi nhắc đến.

Thành công từ vai diễn đầu tiên đã mở ra cho Việt Trinh một con đường thênh thang. Kịch bản phim đua nhau mời gọi, đạo diễn nào cũng muốn chị góp mặt trong phim của họ.

Chị liên tục xuất hiện bên cạnh Lê Tuấn Anh trong các phim Lệnh truy nã 1,2, Đôi mắt người thương, Công tử Bạc Liêu, Sân ga tình yêu, Vị đắng tình yêu 2, Giọt lệ chưa khô, Nhịp đập trái tim… tạo nên một cặp đôi vàng trên màn ảnh cùng với Lý Hùng – Diễm Hương.

Sau đó không lâu, vai cô gái Chăm tên Mạ trong phim Xương rồng đen của đạo diễn Lê Dân một lần nữa đưa Việt Trinh lên đến đỉnh điểm của sự thành công, trở thành một ngôi sao sáng. Mang đúng dáng vẻ quê mùa, bẽn lẽn và có phần ngô nghê lên phim, cộng với ánh mắt sắc bén, vai Mạ của Việt Trinh chiếm nhiều tình cảm của khán giả.

Được biết ban đầu, đạo diễn đã nhắm vai này cho rất nhiều nữ diễn viên nổi tiếng khác nhưng cuối cùng Việt Trinh được chọn và thành công rực rỡ.

Thời kỳ hoàng kim của Việt Trinh là những năm 1990. Vai diễn ấn tượng này nối tiếp vai diễn đặc sắc khác, tạo nên sức hút mãnh liệt và tên của chị luôn gây chú ý ở nhiều rạp chiếu phim lúc bấy giờ. Khán giả nhớ đến Việt Trinh không chỉ qua những vai diễn lấy nước mắt, những cuộc tình oan trái hay đau thương mà chị còn tạo dấu ấn bởi vẻ ngoài hiền hậu và cặp mắt trầm buồn. 
việt trinh

Bị ghét vì chảnh chọe

Đối với Việt Trinh, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, không phải vì danh vọng hay tiền bạc mà vì được sống hết mình với nghề. Đó là thời kỳ của tuổi trẻ, mà tuổi trẻ thì luôn bồng bột, không ai có thể vượt qua được tất cả những điều đó. Việt Trinh từng thừa nhận, lúc còn trẻ chị đã quá tự tin vào thành công dẫn đến việc mắc bệnh ngôi sao và chị phải trả giá đắt cho sự ngạo mạn đó.

Chị tâm sự: “Khi đấy, cứ mỗi khi vô bàn tiệc là tôi chẳng quan tâm đàn anh, đàn chị là gì. Ai chào thì tôi cười lại, còn không thì tôi mặc kệ. Tôi đã bị ghét rất nhiều vì cái tính chảnh chọe đó. Giờ tôi hối hận rất nhiều. Nếu không thức tỉnh sớm, chắc giờ tôi không biết mình sẽ đi về đâu nữa”.

Đỉnh cao thành công của Việt Trinh là bộ phim Người đẹp Tây Đô năm 1996 của đạo diễn Lê Cung Bắc. Đây cũng là tác phẩm đã gắn liền với tên tuổi của chị cho đến ngày hôm nay. Với vai Bạch Cúc, Việt Trinh hoàn toàn lột xác từ hình ảnh cô thiếu nữ quê dịu dàng, e thẹn để trở thành người phụ nữ sắc sảo, một chiến sĩ can trường. Sự lột xác trong tính cách và vai diễn đã chinh phục toàn bộ khán giả.

Gần 20 năm phát sóng, cho đến giờ Người đẹp Tây Đô vẫn là bộ phim để lại dấu ấn khó quên trong lòng người hâm mộ. Cũng chính hiệu ứng từ phim, Việt Trinh được bầu show mời đi hát, giao lưu ở nhiều tỉnh thành.

Thế nhưng năm 1996 là lúc qua thời huy hoàng của xu hướng phim điện ảnh "mì ăn liền". Chị và những đồng nghiệp khác như Lý Hùng, Diễm Hương... đều có những bước chững lại trong sự nghiệp.
việt trinh
Việt Trinh hiện tại vẫn có sức hút lớn.

Sóng gió tình trường

Trong chuyện tình cảm, Việt Trinh gặp rất nhiều sóng gió. Chị từng có mối quan hệ ngắn ngủi với Phước Sang, nhưng cuộc tình với hai đại gia đã khiến toàn bộ sự nghiệp của "người đẹp Tây Đô" gần như tiêu tan. Việt Trinh phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích. Chị rút lui khỏi phim ảnh, về với cửa Phật để tìm sự bình an và có thời gian suy nghĩ về cuộc đời.

Chính thức trở lại phim trường từ cuối năm 2000 với vai Phi Yến trong bộ phim Biển hát của đạo diễn Lê Dân, Việt Trinh một lần nữa trở thành hiện tượng. Năm 2001, chị liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh.

7 vai diễn trong 1 năm có thể chưa phải là kỷ lục của một diễn viên so với thời kỳ phim “mì ăn liền” nhưng trong bối cảnh ấy, đó là con số gây bất ngờ với nhiều người. Nhất là khi Việt Trinh đã lâu không đóng phim và vừa trải qua khủng hoảng về nhiều mặt...

Việt Trinh tâm sự: “Tôi trở lại phim trường là để khẳng định với mọi người Việt Trinh không “chết”! Sau tất cả những biến cố trong cuộc đời, tôi không muốn những người hâm mộ tôi thất vọng. Tôi muốn được sống lại trong những vai diễn”.

Khi trở lại với showbiz vài năm gần đây, chị chia sẻ việc có con trai, nhưng giữ kín về danh tính người đàn ông bên mình. Việt Trinh tiết lộ quá khứ đã qua khiến chị nghiệm ra nhiều điều. Chị học kinh Phật và học cách bình tâm trong cuộc sống. Với Việt Trinh, bình yên trong tâm hồn chính là niềm khao khát vô biên.

Việt Trinh giờ đây đã trở thành đạo diễn và nổi tiếng trong loạt phim Trở về. Tháng 8 tới đây, Việt Trinh sẽ tái xuất màn ảnh rộng trong bộ phim Hãy ẵm em ra biển với vai trò là đạo diễn kiêm diễn viên. Sự trở lại này, hy vọng sẽ đánh dấu một bước ngoặt mới trên con đường thành công trong sự nghiệp của chị.

Nguồn: Vietnamnet
Bình luận
vtcnews.vn