Sự nổi giận của các chiến binh da đỏ trong rừng Amazon

Phóng sự - Khám pháChủ Nhật, 21/09/2014 07:57:00 +07:00

(VTC News) – Khi cuộc sống của rừng già đứng trước nguy cơ bị hủy hoại vì lòng tham vô độ, các chiến binh da đỏ Amazon buộc lòng phải trỗi dậy. (Thái Hồ)

Thất vọng trước những lời hứa suông của chính phủ, bộ tộc Ka’apor ở phía Đông Bắc bang Maranhao (Brazil) đã quyết định tự mình chiến đấu để bảo vệ những khu rừng nguyên sinh đang bị hủy hoại nghiêm trọng bởi lâm tặc.

Thất vọng trước những lời hứa suông của chính phủ, bộ tộc Ka’apor ở phía Đông Bắc bang Maranhao (Brazil) đã quyết định tự mình chiến đấu để bảo vệ những khu rừng nguyên sinh đang bị hủy hoại nghiêm trọng bởi lâm tặc.

Nhiếp ảnh gia Lunae Parracho của Reuters đã may mắn được người Ka’apor cho phép đi cùng để ghi lại những cuộc chiến cam go đang diễn ra hàng ngày giữa bọn lâm tặc tham lam liều lĩnh và những 'người bảo vệ'.

Nhiếp ảnh gia Lunae Parracho của Reuters đã may mắn được người Ka’apor cho phép đi cùng để ghi lại những cuộc chiến cam go đang diễn ra hàng ngày giữa bọn lâm tặc tham lam liều lĩnh và những 'người bảo vệ'.

Các chiến binh da đỏ đang chuẩn bị cho một chuyến tuần tra vào rừng để tìm và trục xuất những kẻ khai thác gỗ lậu, ngày 7/8/2014 tại làng Waxiguy Renda, lưu vực sông Amazon (Brazil).

Các chiến binh da đỏ đang chuẩn bị cho một chuyến tuần tra vào rừng để tìm và trục xuất những kẻ khai thác gỗ lậu, ngày 7/8/2014 tại làng Waxiguy Renda, lưu vực sông Amazon (Brazil).

Vũ khí truyền thống là cung tên vẫn được những chiến binh da đỏ Ka’apor sử dụng phổ biến và hết sức hiệu quả, tuy nhiên họ cũng được trang bị thêm các phương tiện hiện đại như súng và ô tô.

Vũ khí truyền thống là cung tên vẫn được những chiến binh da đỏ Ka’apor sử dụng phổ biến và hết sức hiệu quả, tuy nhiên họ cũng được trang bị thêm các phương tiện hiện đại như súng và ô tô.

Một người đàn ông Ka’apor lớn tuổi đứng nhìn theo nhóm chiến binh của bộ tộc đang khởi hành một chuyến tuần tra nguy hiểm để bảo vệ khu rừng đã nuôi sống họ bao đời nay.

Một người đàn ông Ka’apor lớn tuổi đứng nhìn theo nhóm chiến binh của bộ tộc đang khởi hành một chuyến tuần tra nguy hiểm để bảo vệ khu rừng đã nuôi sống họ bao đời nay.

Những chiến binh Ka’apor có vũ trang đang tuần tra tìm kiếm bọn khai thác gỗ lậu trong rừng Amazon ngày 7/8/2014.

Những chiến binh Ka’apor có vũ trang đang tuần tra tìm kiếm bọn khai thác gỗ lậu trong rừng Amazon ngày 7/8/2014.

Những bộ trang phục hiện đại với áo phông, quần jean… cũng không làm mất đi vẻ bí ẩn và đáng sợ của những chiến binh thiện nghệ nhất rừng già.

Những bộ trang phục hiện đại với áo phông, quần jean… cũng không làm mất đi vẻ bí ẩn và đáng sợ của những chiến binh thiện nghệ nhất rừng già.

Một lâm tặc bị bắt trói và canh giữ bởi các chiến binh Ka’apor, bên trong vùng lãnh thổ Alto Turiacu của người da đỏ vào ngày 7/8/2014.

Một lâm tặc bị bắt trói và canh giữ bởi các chiến binh Ka’apor, bên trong vùng lãnh thổ Alto Turiacu của người da đỏ vào ngày 7/8/2014.

Các chiến binh Ka’apor khống chế lâm tặc, phá hủy lán trại máy móc rồi sau đó áp tải những kẻ này ra khỏi rừng già và phóng thích họ.

Các chiến binh Ka’apor khống chế lâm tặc, phá hủy lán trại máy móc rồi sau đó áp tải những kẻ này ra khỏi rừng già và phóng thích họ.

Mặc dù cố gắng không làm ai bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng người da đỏ cũng sẵn sàng dùng gậy gộc đánh đập một cách giận dữ những kẻ đang hủy hoại cuộc sống của bộ tộc mình.

Mặc dù cố gắng không làm ai bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng người da đỏ cũng sẵn sàng dùng gậy gộc đánh đập một cách giận dữ những kẻ đang hủy hoại cuộc sống của bộ tộc mình.

Số lượng lâm tặc xuất hiện trong khu vực người Ka’apor sinh sống ngày càng nhiều hơn, đồng nghĩa với việc những khu rừng nuôi sống họ bao đời nay đang bị hủy hoại nhanh chóng.

Số lượng lâm tặc xuất hiện trong khu vực người Ka’apor sinh sống ngày càng nhiều hơn, đồng nghĩa với việc những khu rừng nuôi sống họ bao đời nay đang bị hủy hoại nhanh chóng.

Một chiến binh chuẩn bị dùng lửa để phá hủy chiếc xe chở gỗ của lâm tặc, trên xe đã chất sẵn hai cây gỗ hàng trăm năm tuổi vừa bị chúng đốn hạ một vài ngày qua.

Một chiến binh chuẩn bị dùng lửa để phá hủy chiếc xe chở gỗ của lâm tặc, trên xe đã chất sẵn hai cây gỗ hàng trăm năm tuổi vừa bị chúng đốn hạ một vài ngày qua.

Chiếc xe bị đốt cháy cũng phần nào làm nguôi ngoai sự giận dữ từ những con người mà cuộc sống vốn bình yên của họ đã bị đảo lộn và có nguy cơ bị phá hủy bởi những kẻ tham lam vô độ.

Chiếc xe bị đốt cháy cũng phần nào làm nguôi ngoai sự giận dữ từ những con người mà cuộc sống vốn bình yên của họ đã bị đảo lộn và có nguy cơ bị phá hủy bởi những kẻ tham lam vô độ.

Chiến binh Ka’apor thường lột bỏ quần và giầy dép của lâm tặc nhằm ngăn chặn việc chạy trốn hay chống cự, trước khi trục xuất tất cả ra khỏi khu rừng.

Chiến binh Ka’apor thường lột bỏ quần và giầy dép của lâm tặc nhằm ngăn chặn việc chạy trốn hay chống cự, trước khi trục xuất tất cả ra khỏi khu rừng.

Những người da đỏ đang phóng thích một lâm tặc (áo sọc) sau khi đã khống chế anh ta vào ngày 7/8/2014.

Những người da đỏ đang phóng thích một lâm tặc (áo sọc) sau khi đã khống chế anh ta vào ngày 7/8/2014.

Một chiến binh sử dụng chính cưa máy của lâm tặc để phá hủy những thân cây gỗ chưa kịp tẩu tán mà họ thu được trong khu lán trại.

Một chiến binh sử dụng chính cưa máy của lâm tặc để phá hủy những thân cây gỗ chưa kịp tẩu tán mà họ thu được trong khu lán trại.

Một người khác đang tưới xăng lên chiếc xe tải chở gỗ của lâm tặc để chuẩn bị thiêu hủy, ngày 7/8/2014.

Một người khác đang tưới xăng lên chiếc xe tải chở gỗ của lâm tặc để chuẩn bị thiêu hủy, ngày 7/8/2014.

Chiếc xe tải chở gỗ sau đó đã bị những chiến binh Ka’apor đốt cháy hoàn toàn.

Chiếc xe tải chở gỗ sau đó đã bị những chiến binh Ka’apor đốt cháy hoàn toàn.

Một số chiến binh đang khống chế một tên lâm tặc khác, họ dùng dây rừng để trói tay tên này sau khi đã lột bỏ quần và giầy của hắn.

Một số chiến binh đang khống chế một tên lâm tặc khác, họ dùng dây rừng để trói tay tên này sau khi đã lột bỏ quần và giầy của hắn.

Những tên lâm tặc được người Ka’apor phóng thích đang vội vàng chạy trốn khỏi khu rừng, ngày 7/8/2014. Hy vọng rằng bọn họ sẽ không bao giờ còn xuất hiện tại nơi đây.

Những tên lâm tặc được người Ka’apor phóng thích đang vội vàng chạy trốn khỏi khu rừng, ngày 7/8/2014. Hy vọng rằng bọn họ sẽ không bao giờ còn xuất hiện tại nơi đây.

Bình luận
vtcnews.vn