Sống sót nhờ giả chết hơn 10 phút dưới chân voi rừng

Thời sựChủ Nhật, 11/07/2010 06:27:00 +07:00

(VTC News) - Bị voi rừng tấn công anh Sơn lăn ra giả chết. Con voi dùng chân và vòi đẩy đi đẩy lại chừng 10 phút rồi bỏ đi.

(VTC News) - Bị voi rừng tấn công anh Sơn lăn ra giả chết. Con voi dùng chân và vòi đẩy đi đẩy lại chừng 10 phút rồi bỏ đi.

 

Vi trí cha con anh Sơn bị voi tấn công 
Khoảng 12 giờ ngày 8/7, anh  Phan Văn Sơn cùng con trai là Phan Văn Quyết (13 tuổi) trú ở xóm Kiều xã Hương Điền, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) vào khu vực khe Rác để bắt cá. Trên đường đi, bất chợt cha con anh thấy một con voi đứng sừng sững ngay trước mặt. Khoảng cách từ người tới voi chỉ khoảng 7m. Thấy vậy anh hét lớn và cùng con trai quay đầu chạy.

Cháu Quyết người nhỏ nên chui nhanh được vào lùm cây rậm ẩn nấp, còn anh Sơn do chạy dọc theo suối cạn nên bị voi đuổi theo. Chạy được gần 100 mét, anh Sơn bị voi đuổi kịp dùng vòi hất ngã. Với kinh nghiệm đi rừng, anh Sơn ôm đầu và nằm giả chết. Con voi dùng chân, vòi lật đi lật lại nhiều lần vào người anh Sơn.


Thấy anh Sơn không lên tiếng, cháu Quyết nghĩ rằng bố đã bị voi quật chết nên bật lên tiếng kêu khóc. Nghe tiếng người, voi rừng lao tới, thừa cơ anh Sơn chạy nhanh lên dốc núi và gọi con trai chạy trốn.

 
Dù không bị voi dày nhưng với những cú đưa đẩy từ vòi voi cũng khiến anh Sơn bị đa chấn thương và được người nhà đưa xuống bệnh viện huyện Vũ Quang băng bó chữa trị.

Được biết, tại xã Hương Điền trong nhiều năm trở lại đây, đàn voi rừng liên tục xuất hiện phá hoại mùa màng, nhà cửa, vườn tược của người dân, quật đổ hàng chục cột điện thoại, cọc tiêu, biển chỉ dẫn đường. Đặc biệt, voi đã phá 5 chiếc xe máy của người dân khi tham gia giao thông trên đoạn đường tỉnh lộ 5, đoạn từ thị trấn vào xã Hương Quang và Hương Điền.


 
Trần Long

 

Bình luận
vtcnews.vn