U23 Việt Nam- U23 Philippines: Vạn sự khởi đầu nan

Tổng hợpThứ Năm, 03/11/2011 08:00:00 +07:00

(VTC News)- Rơi vào một bảng đấu dễ dàng nhưng với phong cách của Falko Goetz thì trận đấu với Philipines hoàn toàn không giống một chuyến ngao du ở xứ Vạn đảo.

(VTC News)- Rơi vào một bảng đấu dễ dàng nhưng với phong cách của Falko Goetz thì trận đấu với Philipines hoàn toàn không giống một chuyến ngao du trên đất nước Vạn đảo.
Khi Henrique Calisto lên nắm quyền, rất ít người đặt câu hỏi: Bao giờ thì triều đại của ông kết thúc ? Nhất là sau chiến tích lịch sử ở AFF Cup 2008 với lần đầu tiên bước chân lên đỉnh Đông Nam Á của ĐT Việt Nam. Chỉ đến khi chúng ta thất thủ 0-2 trước Philippines ngay tại Mỹ Đình, câu trả lời cho thắc mắc kia mới dần dần sáng tỏ. Phải khẳng định rằng, trận thua đau đớn ấy là một vết thương mà thời gian chưa hẳn đã là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất.

Xóa dớp AFF nổi không ?

Giờ đây, thầy trò Falko Goetz là những người lãnh trách nhiệm xoa dịu phần nào cơn đau dai dẳng đó. Cái cách ông thầy người Đức để lại dấu ấn ở U23 Việt Nam thật sự khiến nhiều cổ động viên phải ngỡ ngàng. Nhưng suy cho cùng, cái họ cần không phải là những lời lẽ bay bướm cánh báo chí gửi về từ đất nước Vạn đảo xa xôi, mà chính là màn trình diễn chân xác ở Gelora Bung Karno chiều nay. 90 phút có thể không dài, nhưng con đường chinh phục giấc mơ hẳn nhiên cần một điểm đặt chân vững chắc.

Cho đến lúc này, cơn bão chấn thương quét qua đội tuyển đã tạm thời chấm dứt. Long Giang, Đình Tùng vừa tập nhẹ trở lại, song sẽ là quá mạo hiểm nếu điều tên bộ đôi này vào đội hình xuất phát. Thế chỗ Long Giang sẽ là trung vệ Huỳnh Phú, còn Văn Thắng vẫn là mũi nhọn số một trên hàng công. Sức mạnh của U23 Việt Nam nằm ở cả hàng tiền vệ nơi Thành Lương, Văn Quyết, Trọng Hoàng đang tỏ ra cực kì sung sức.

Bên phía Phillippines, dù mang tới Indonesia đội hình "Liên hợp quốc" với đủ thứ quốc tịch: Anh, Mỹ, Bỉ, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha nhưng nhìn vào kết quả chuyến tập huấn gần đây thì sẽ thật khó tin nếu họ làm nên chuyện trước một U23 Việt Nam hừng hực khí thế.

Ông Goetz đã khẳng định không biết thông tin gì về các đối thủ, vì thế cả đội cần phải tập trung giải quyết từng trận đấu một. Đó cũng là cách hay để giữ cho các học trò sự tập trung cần thiết.

Đường lên đỉnh còn dài. Vạn sự khởi đầu nan. Chỉ hi vọng, đôi chút gian nan ấy sẽ không đủ sức làm nản lòng những niềm hi vọng vàng của dải đất hình chữ S.


Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn