Nhắc đến tên Lâm Diệu Khả, người ta không thể quên được “thiên thần váy đỏ” xuất hiện trong lễ khai mạc Olympic 2008 tại sân vận động Tổ Chim, thành phố Bắc Kinh, rồi lại ngay lập tức nhớ ra rằng, “thiên thần” này đã nhờ đôi cánh của người khác để bay lên như thế nào.
Scandal hát nhép (cho dù theo chỉ đạo của đạo diễn) tại một buổi lễ khai mạc mang tầm quốc tế là một vết nhơ khó xóa nhòa đối với cô bé. Hơn bốn năm trôi qua, phải đối diện với thêm nhiều scandal khác, Lâm Diệu Khả đã dần trưởng thành và được dạy dỗ kĩ càng hơn để “sống sót” trong làng giải trí.
"Thiên thần váy đỏ" tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008. |
Sự nổi tiếng quá sớm chưa phải đã là một điều hay đối với một đứa trẻ. Một ngày mùa thu 2008, ngày đầu tiên của năm học mới, cô bé Lâm Diệu Khả vắng mặt tại lớp học vì cô bé đang bận rộn tại phim trường Hoành Điếm, Chiết Giang với bộ phim Beauty in the North. Ở đó, cô bé bị chê là có một giọng nói quá điệu và yếu ớt, nữ diễn viên chính Trần Tiểu Nghệ nói rằng, sẽ uốn nắn để Diệu Khả bỏ giọng nói ấy đi.
Tuy nhiên, ngay sau đó, sự thật phũ phàng đã bị phơi bày, công chúng biết rằng màn biểu diễn ca khúc Ca ngợi Tổ Quốc khiến nhiều người gốc Hoa rơi lệ kia không phải là của Lâm Diệu Khả.
Màn biểu diễn của Lâm Diệu Khả tại Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008:
“Thiên thần váy đỏ” chỉ đứng đó, máy môi, và giọng hát tuyệt vời kia là của Dương Bái Nghi - một cô bé có giọng hát hay nhưng không thể đứng trên sân khấu chỉ vì không có ngoại hình dễ thương bằng.
Tiếp sau đó, một loạt scandal lại đổ lên đầu ngôi sao nhí, điển hình là sự “vô lễ” với người lớn vào năm 2010.
Trong buổi biểu diễn mừng xuân mới 2010, cô bé Diệu Khả bị cho là đã cố tình giữ micro từ đầu đến cuối, thay vì trả nó lại cho thầy giáo nghệ thuật như các bạn khác đã làm. Mẹ Lâm Diệu Khả thanh minh rằng con gái mình làm vậy vì cô bé nghe theo đúng yêu cầu của đạo diễn.
Đến tháng 6/2012, cư dân mạng lại choáng váng một lần nữa khi tên của “thiên thần váy đỏ” xuất hiện trong bảng giá mời rượu cùng các những mỹ nhân khác của làng giải trí như Lâm Chí Linh, Phạm Băng Băng, Châu Tấn… Cô bé được “định giá” khoảng 200 triệu đồng cho mỗi lần mời rượu.
Status nhạy cảm của Lâm Diệu Khả trên trang cá nhân. |
Ông Lâm Huy – bố của Diệu Khả nói, ông thường khuyên con gái nên kết giao những ngôi sao lớn. Trong một lần hợp tác với Lưu Hiểu Khánh, ông nói với con: “Lưu Hiểu Khánh là đại mỹ nhân của Trung Quốc và có khả năng diễn xuất tuyệt vời”. Hiểu ý bố, Lâm Diệu Khả nhanh chóng kết thân với ngôi sao lớn tuổi.
Lâm Diệu Khả cùng Lâm Chí Linh (ảnh trên) và Lưu Hiểu Khánh. |
Khi cô con gái nhỏ của mình chịu không ít tin đồn ác ý, mẹ của Lâm Diệu Khả tìm ngay cho con hai người quản lý, vừa để thay mặt cô bé lên tiếng sau mỗi sự vụ, vừa để mặc cả cát-xê mỗi lần tham gia show truyền hình hay đóng phim. Việc con gái 14 tuổi có đến hai người quản lý riêng khiến cha mẹ Diệu Khả yên tâm phần nào.
Tại thời điểm hiện tại, Lâm Diệu Khả là “ngôi sao nhí số một của Trung Quốc”, cô bé đã tham gia tổng cộng 8 bộ phim truyền hình, 4 bộ phim điện ảnh, 20 quảng cáo và MV ca nhạc, là khách mời thường xuyên của các chương trình truyền hình.
Hoài An
Bình luận