Sập nhà 4 tầng, vùi lấp nhiều người ở Hà Nội: 'Anh ơi cứu em, em chết mất'

Thời sựThứ Năm, 04/08/2016 09:54:00 +07:00

Sau tiếng động kinh hoàng, nam thanh niên vùng chạy ra từ đống đổ nát, vừa chạy vừa la lớn: "Anh ơi cứu em với, em chết mất".

Vào lúc 3h15 hôm nay (4/8), ngôi nhà 4 tầng tại 43 Cửa Bắc, Hà Nội bất ngờ đổ sập vùi lấp nhiều người bên trong. 

Là người phát hiện sự việc đầu tiên, bà Nguyễn Thị Tuyết chủ ngôi nhà 45 ngay sát ngôi nhà bị sập cho biết đến giờ bà vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Khoảng hơn 3h sáng tôi ngửi có mùi hắc hắc của khói bụi kèm theo tiếng động rất lớn nên chạy ra thì thấy ngôi nhà số 43 đổ sập. Ngay lúc đó tôi thấy một thanh niên chạy ra từ đống đổ nát, sau đó một nam thanh niên khác vừa chạy vừa hét lên "anh ơi cứu em với em chết mất em chết mất". Một lúc sau lực lượng chức năng đã đến hiện trường tiến hành cứu nạn" bà Tuyết kể lại sự việc.

13936658_1797526663811818_421810371_n

 Nạn nhân Sơn kể lại vụ việc

Thoát chết trong đống đổ nát, anh Nguyễn Văn Sơn (nhân viên trong quán nem 43 phố cửa Bắc) vẫn chưa hết sợ hãi kể lại: "Em đang ngủ thì nghe tiếng động rất lớn, em choàng tỉnh thấy bê tông ngổn ngang xung quanh, khói bụi bay mù mịt. Biết nhà sập nên em đã tìm mọi cách để vùng chạy ra ngoài". 

Anh Nguyễn Hồng Thắng (SN 1998 là nhân viên của quán nem bị sập) thất thần kể lại, lúc đó anh Thắng đang ngủ trên tầng 2 thấy tiếng động mạnh nén vùng dậy thoát ra ngoài, không kịp hô hoán ai.

13900435_1797529293811555_566454056_n

Bác sỹ cấp cứu cho nạn nhân Thắng 

Tùng Lâm - Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn