Sao U23 Việt Nam tỏa sáng, mong giúp ông chống bệnh ung thư

Thể thaoThứ Ba, 17/03/2015 02:00:00 +07:00

Huy Toàn gần như chiếm một suất đá chính trong đội hình thi đấu U23 Việt Nam, và đằng sau thành công ấy là những câu chuyện vô cùng cảm động

Huy Toàn gần như chiếm một suất đá chính trong đội hình thi đấu U23 Việt Nam, và đằng sau thành công ấy là những câu chuyện vô cùng cảm động.

Tiền vệ Võ Huy Toàn đang là cái tên chiếm được nhiều sự tin tưởng của HLV Toshiya Miura trên hành trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016. Đằng sau phong độ chói sáng của mình, Huy Toàn đang gồng mình lên để chứng minh năng lực và quan trọng nhất là đá hay để người ông nội ở quê bớt đi sự đau khổ về thể xác khi đang chống chọi với căn bệnh ung thư.
Huy Toàn U23
Huy Toàn đang chiến đấu vì ông nội (Ảnh: Quang Minh)
BA THẾ HỆ, MỘT NIỀM TIN

Có một câu chuyện rất xúc động trong quá trình Huy Toàn cùng ĐTQG tham dự AFF Suzuki Cup 2014 vừa qua khi anh được bố từ quê nhà Lâm Đồng ra Hà Nội để tiếp lửa cho con.

Đó là lần đầu tiên ông Võ Huy Thanh ra Hà Nội để trực tiếp xem con trai mình thi đấu trong màu áo ĐTQG. Vừa xuống sân bay Nội Bài, ông Thanh đến nơi đóng quân của tuyển Việt Nam với bộ dạng co ro vì thời tiết ở Hà Nội lúc đó rất lạnh. Ông nói rằng không ngờ mùa Đông ở Hà Nội lại lạnh đến như vậy nên chủ quan không mang theo áo ấm.

Thấy bố mình đang co ro vì rét, Huy Toàn mang chiếc áo ấm cho bố mặc rồi bên ly trà nóng ở quán “cóc” ven đường, tiền vệ sinh năm 1993 này mở lời: “Ông có khỏe thêm chút nào không ba?”.

Nghe câu hỏi đó, bố Huy Toàn rưng rưng nước mắt: “Cứ thấy con đá bóng hay trên tivi là ông lại khỏe ra. Con cố gắng đá hay hơn nữa thì ông mới có sức chống chọi lại bệnh tật”. Chứng kiến cuộc nói chuyện giữa bố con Huy Toàn, người viết không khỏi xúc động trước sự quan tâm và động lực lớn của gia đình tiền vệ này dành cho anh.
Huy Toàn luôn cần mẫn trên sân tập
 Huy Toàn luôn cần mẫn trên sân tập (Ảnh: Quang Minh)
Ông Huy Thanh kể rằng, khi AFF Suzuki Cup 2014 khởi tranh tại sân Mỹ Đình, ông nội Huy Toàn rất muốn được có mặt trên sân để trực tiếp xem cháu mình thi đấu thế nào. Tuy nhiên, do bệnh nặng nên ông không thể thỏa sự mong muốn của mình.

Tiếp đó, ông Thanh tiết lộ rằng, công việc của gia đình bây giờ rất bận rộn khi ông vừa phải đi làm và chăm sóc cho người bố đang mắc bệnh nằm ở nhà nên rất khó để có thể thường xuyên đến sân xem con trai mình thi đấu. Thế nên, hôm đó, sau khi xem xong trận đấu giữa ĐT Việt Nam – ĐT Indonesia, ông Thanh lại nhanh chóng khăn gói trở về Lâm Đồng.

“Nó đi đá bóng từ nhỏ, xa nhà, tôi thương nó lắm nhưng không thể ngăn cản vì đó là niềm đam mê. Lần đầu tiên được ra Hà Nội và được xem nó thi đấu là hạnh phúc lắm rồi. Tôi luôn cầu mong và tin rằng nó sẽ đứng vững với niềm đam mê bóng đá của mình”, ông Võ Huy Thanh chia sẻ.
Huy Toàn U23
Trong cả 3 trận giao hữu, Huy Toàn đều chơi tốt (Ảnh: Quang Minh)
RỰC SÁNG TỪ MÁC “HÀNG THẢI”

Cho đến bây giờ, khi đã trở thành mắt xích quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Miura tại Olympic Việt Nam nhưng con đường trưởng thành trong sự nghiệp cầu thủ với Huy Toàn thật lắm chông gai.

Là cầu thủ cùng lứa với trung vệ Ngọc Hải cùng U19 Việt Nam tham dự VCK U19 châu Á 2012, nhưng khi quay về đội bóng Hà Nội, Huy Toàn lại bỗng dưng triền miên ngồi trên ghế dự bị. Và thậm chí, giữa mùa giải 2013, Huy Toàn còn bất ngờ bị sa thải. Đó cũng là lý do anh không thể góp mặt tại U23 Việt Nam tham dự SEA Games 27 tại Myanmar.

Thời điểm đó, Huy Toàn đã tính đến việc giải nghệ, quay trở về Lâm Đồng để kiếm nghề khác. Tuy nhiên, khi đang chán nản nằm ở nhà, anh bất ngờ nhận được điện thoại của HLV Lê Huỳnh Đức để rồi sau đó anh được đưa về SHB.ĐN tham dự V.League 2014. Dưới con mắt tinh tường của HLV Huỳnh Đức, Huy Toàn nhanh chóng được trao suất đá chính ở đội bóng bên bờ sông Hàn.
U23 VN là bệ phóng cho nhiều cầu thủ trẻ
 U23 VN là bệ phóng cho nhiều cầu thủ trẻ (Ảnh: VSI)
Có được chỗ dựa ở SHB.ĐN, Huy Toàn bắt đầu ghi đậm dấu ấn với người hâm mộ bằng những pha leo biên sắc sảo và nhất là các tình huống xâm nhập vòng cấm, tung ra các cú dứt điểm sắc sảo. Bàn thắng vào lưới Thanh Hóa của Huy Toàn đã được HLV Miura ghi lại và sau đó đưa anh lên khoác áo ĐTQG. Kể từ đó, Huy Toàn là sự lựa chọn thường xuyên của ông thầy người Nhật từ cấp độ Olympic cho đến ĐTQG.

Lần lên tuyển này, trong khi nhiều cầu thủ chưa thể hiện được năng lực thì Huy Toàn vẫn “đều như vắt chanh” thi đấu sắc bén và đang là sự lựa chọn hàng đầu ở vị trí tiền vệ trái. Bàn thắng từ cú xâm nhập vòng cấm ở trận U23 Việt Nam thắng U23 Indonesia chính là bằng chứng tiêu biểu cho khả năng đặc biệt, chọn vị trí và dứt điểm sắc sảo của cầu thủ có xuất phát điểm chơi ở vị trí hậu vệ biên này.

“Tôi may mắn khi được thầy Miura phát hiện và đưa lên tuyển. Nếu không có thầy thì có lẽ còn lâu nữa tôi mới được khoác áo ĐTQG hay U23 Việt Nam. Không hiểu sao, sau mỗi lần nói chuyện, làm việc với HLV Miura tôi lại có thêm động lực và vào sân không biết sợ đối phương, cứ thế là ‘chiến’. Làm việc với thầy Miura quả thật rất thoải mái và luôn tràn đầy sức sống, sự máu lửa trên sân bóng”, Huy Toàn chia sẻ sau quãng thời gian làm học trò của HLV Miura.

Năm nay mới bước sang tuổi 22, Huy Toàn đang có nhiều điểm tựa để tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ, dù cách đây hơn 1 năm anh đã có ý định treo giày!

Nguồn: Bóng đá+
Bình luận
vtcnews.vn