Rùng mình với nỗi đau ở "thung lũng chết"

Phóng sự - Khám pháThứ Ba, 02/02/2010 06:10:00 +07:00

(VTC News) - Trong những ngày lang thang trong đại ngàn Hoàng Liên Sơn, tôi được nghe về một thung lũng được đặt tên là "thung lũng chết"...

(VTC News) - Trong những ngày lang thang trong đại ngàn Hoàng Liên Sơn, “người rừng” Trần Ngọc Lâm kể cho tôi nghe về một thung lũng mà ông đặt tên là “thung lũng chết”. Sự chết chóc, nỗi đau của nó khiến ông rất ấn tượng. Thế là, tôi cùng ông Lâm vượt núi băng rừng đi tìm “thung lũng chết”.

Để đến được “thung lũng chết”, chúng tôi phải bắt đầu từ Trạm Tôn, rồi cuốc bộ đến độ cao 2.400m trên đường lên đỉnh Fansipan. Từ độ cao này, chúng tôi vạch rừng rẽ trái, rồi cứ thế hết lên dốc, lại thả dốc, đến chiều tối thì lạc vào “thung lũng chết”.

Tôi đã choáng ngợp bởi sự chết chóc của rừng và sự phá hoại khủng khiếp của con người với thiên nhiên. Người ta đã đốt trụi những cánh rừng ngàn năm tuổi - những cánh rừng giữa Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn...

Vẻ âm u của "thung lũng chết" nhìn từ trên cao xuống. 
Cận cảnh những thân cây chết khô
Những "ngọn núi chết chóc" bao quanh "thung lũng chết". 
 
Muôn hình vạn trạng của sự chết chóc. 
Xuống đáy của "thung lũng chết". 

Những thân cây khổng lồ ngàn năm tuổi đổ vật dưới "thung lũng chết". 
Sự sống "nhỏ nhoi" nảy nầm không thể hàn lại vết đau của "thung lũng chết"
Giữa đại ngàn Hoàng Liên Sơn, lâm tặc vẫn ngang nhiên dựng lều...
Xẻ gỗ... 
Những thân pơ-mu bị đốt tận gốc... 
Những lò đốt than giữa rừng già...
Những cây gỗ quý bị đánh dấu... 
Thân pơ-mu nhỏ xíu cuối cùng cũng bị tróc vỏ, chờ khô để hạ sát vác cho nhẹ. 

Phạm Ngọc Dương
Bình luận
vtcnews.vn