Rùng mình nghi lễ đào xác chết, làm đẹp rồi đưa đi chơi

Thế giớiThứ Bảy, 10/09/2016 11:30:00 +07:00

Một nghi lễ đặc biệt được tổ chức hàng năm ở Indonesia với tục lệ đào xác chết,tắm rửa chải chuốt cho mặc đẹp rồi đưa đi chơi.

Các gia đình ở bộ tộc Toraja thuộc phía nam đảo Sulawesi, Indonesia có tục lệ kỳ lạ mang ý nghĩa tưởng nhớ người thân của mình. Tập tục này được gọi là MaiNene - lễ hội làm sạch xác của người đã mất.

Mummies-Get-A-Change-Of-Dress-During-Manene-Ritual-In-Indonesia

 Tập tục của bộ tộc Toraja được gọi là MaiNene - lễ hội làm sạch xác của người đã mất

Người dân trong bộ tộc cho rằng người thân đã mất vẫn sống mãi trong trái tim người còn sống. Ngay cả khi mất đi, họ vẫn có thể quay trở lại ngôi làng mình từng sinh sống.

Mummies-Get-A-Change-Of-Dress-During-Manene-Ritual-In-Indonesia (2)

 Những người đã mất được người thân tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt và mặc quần áo mới đưa đi chơi

Vì vậy, vào ngày lễ các gia đình sẽ đến nghĩa trang đưa người thân của mình về nhà, làm đẹp và đưa họ đi chơi trước khi chôn cất lại. Nhiều người cho rằng tục lệ của bộ tộc Toraja khá tốn kém và công phu nhất thế giới.

Mummies-Get-A-Change-Of-Dress-During-Manene-Ritual-In-Indonesia (1)

 Người thân trong gia đình chụp ảnh với những người đã mất

Thanh Hường (Nguồn: The Mirror)
Bình luận
vtcnews.vn