Ra đầu thú sau khi chui xuống cống trốn công an

Pháp luậtThứ Năm, 11/02/2010 06:12:00 +07:00

Bị cảnh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra số hàng nghi vấn trong bao tải, nam thanh niên nhanh vội bỏ chạy rồi chui xuống cống (gần sông Tô Lịch) hòng thoát thân.

Bị cảnh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra số hàng nghi vấn trong bao tải, nam thanh niên nhanh vội bỏ chạy rồi chui xuống cống (gần sông Tô Lịch) hòng thoát thân.

Ngày 10/2, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã tóm được 2 thanh niên tham gia mua bán mặt hàng cấm - pháo. Họ là Nguyễn Bá Bình (28 tuổi) và Nguyễn Phúc Thiên (27 tuổi) ở huyện Mỹ Đức.

Tang vật vụ án bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Hà Anh.

Tại cơ quan điều tra, Bình (hành nghề xe ôm) khai do có khách đi xe ôm ngỏ ý muốn mua pháo dùng dịp Tết nên anh ta đã rủ Thiên (công nhân môi trường đô thị) đi tìm "hàng" để bán lại kiếm lời. Cả hai biết vận chuyển pháo là vi phạm luật nhưng vẫn "tranh thủ" kiếm tiền.

"Bên bán không cho biết địa chỉ mà hẹn giao hàng ở bên đường. Đưa tiền xong, em nhận được hơn 20 bánh", Bình nói.

Một cảnh sát cho biết, khi bị bắt quả tang vận chuyển pháo trên đường Láng, Thiên ngồi sau xe máy đã nhanh chân chui xuống cống (cạnh sông Tô Lịch) gần đó hòng thoát thân. Tuy nhiên, sau khi mò về phòng trọ tắm giặt, người này đã ra đầu thú.

Theo VnExpress

Bình luận
vtcnews.vn