Quý cô tự cào cấu da mình đến chảy máu

Sức khỏeThứ Tư, 22/07/2015 05:20:00 +07:00

(VTC News) – Bà mẹ 2 con người xứ Wales đã tự cào cấu da mình suốt 3 tiếng đồng hồ và không thể dừng lại đến khi vết thương chảy máu.

Alys Mann, 34 tuổi, sống tại Felinheli, phía Bắc xứ Wales mắc chứng bệnh có tên dermatillomania khiến cô bị ám ảnh và tự cào cấu mình đến mức không thể ngừng lại đến khi tự gây tổn thương cho mình.

Alys Mann, 34 tuổi, sống tại Felinheli, phía Bắc xứ Wales mắc chứng bệnh có tên dermatillomania khiến cô bị ám ảnh và tự cào cấu mình đến mức không thể ngừng lại đến khi tự gây tổn thương cho mình.

Hàng ngày, Alys gãi và cào cấu mình suốt 3 tiếng đồng hồ. Hậu quả là các vết thương để lại sẹo khiến cô không thể mặc quần ngắn và đưa con đi bơi.

Hàng ngày, Alys gãi và cào cấu mình suốt 3 tiếng đồng hồ. Hậu quả là các vết thương để lại sẹo khiến cô không thể mặc quần ngắn và đưa con đi bơi.

Chứng bệnh bắt đầu xuất hiện khi Alys lên 9 tuổi, trong lần cô tự bóc vẩy ở đầu gối đến chảy máu. Mọi việc trở nên tồi tệ hơn khi cô bước vào tuổi 20.

Chứng bệnh bắt đầu xuất hiện khi Alys lên 9 tuổi, trong lần cô tự bóc vẩy ở đầu gối đến chảy máu. Mọi việc trở nên tồi tệ hơn khi cô bước vào tuổi 20.

Alys thường xuyên cào cấu vào chân mình, tuy nhiên có lúc cô cũng cào vào mặt, ngực và tay.

Alys thường xuyên cào cấu vào chân mình, tuy nhiên có lúc cô cũng cào vào mặt, ngực và tay.

Cô đã kết hôn và có 2 con. Vì thế, cô lo lắng tình trạng này sẽ có ảnh hưởng xấu đến việc giáo dục con cái.

Cô đã kết hôn và có 2 con. Vì thế, cô lo lắng tình trạng này sẽ có ảnh hưởng xấu đến việc giáo dục con cái.

‘Tôi không muốn làm tổn thương bản thân hay làn da của mình nhưng tôi không có cách nào để ngăn lại hành động đó. Nó giống như thói quen cắn móng tay vậy. Lúc đầu, tôi có cảm giác hứng khởi. Tôi hành động một cách vô thức’, Alys chia sẻ.

‘Tôi không muốn làm tổn thương bản thân hay làn da của mình nhưng tôi không có cách nào để ngăn lại hành động đó. Nó giống như thói quen cắn móng tay vậy. Lúc đầu, tôi có cảm giác hứng khởi. Tôi hành động một cách vô thức’, Alys chia sẻ.

Alys đang tìm kiếm sự giúp đỡ trong tuyệt vọng khi cô bắt đầu tạo ra những vết thương đáng lo ngại trên da của mình.

Alys đang tìm kiếm sự giúp đỡ trong tuyệt vọng khi cô bắt đầu tạo ra những vết thương đáng lo ngại trên da của mình.

Hiện chưa có phương pháp chữa trị cho căn bệnh kỳ lạ này nhưng cô Alys hy vọng liệu pháp hành vi nhận thức sẽ giúp cô kiểm soát hành động của mình.

Hiện chưa có phương pháp chữa trị cho căn bệnh kỳ lạ này nhưng cô Alys hy vọng liệu pháp hành vi nhận thức sẽ giúp cô kiểm soát hành động của mình.

Bình luận
vtcnews.vn