Quý cô có bộ râu kỳ lạ nhất thế giới

Sức khỏeThứ Sáu, 27/03/2015 03:12:00 +07:00

Sau nhiều năm phải cạo râu vì mặc cảm, Hackleman gặp được người đàn ông của đời mình và được chồng ủng hộ nuôi râu.

Annalisa Hackleman, nhiếp ảnh gia người Mỹ đã mọc râu trên mặt khi lên tuổi 13 do mắc hội chứng đa nang buồng trứng. Nguyên nhân do sự mất cân bằng nội tiết tố khiến người cô mọc lông trên mặt và cơ thể.

Annalisa Hackleman, nhiếp ảnh gia người Mỹ đã mọc râu trên mặt khi lên tuổi 13 do mắc hội chứng đa nang buồng trứng. Nguyên nhân do sự mất cân bằng nội tiết tố khiến người cô mọc lông trên mặt và cơ thể.

Annalisa phải tìm mọi cách loại bỏ, kể cả bằng laser nhưng không có hiệu quả lâu dài và cô phải sống trong cuộc chiến không hồi kết là cạo râu 2 lần/ngày.

Annalisa phải tìm mọi cách loại bỏ, kể cả bằng laser nhưng không có hiệu quả lâu dài và cô phải sống trong cuộc chiến không hồi kết là cạo râu 2 lần/ngày.

Annalisa đã đau khổ và hoàn toàn mất đi sự tự tin với cơ thể. Rất may cô  đã tìm thấy một người đàn ông yêu và chấp nhận khuôn mặt khác người này. Kể từ đó, Annalisa không cạo râu nữa.

Annalisa đã đau khổ và hoàn toàn mất đi sự tự tin với cơ thể. Rất may cô đã tìm thấy một người đàn ông yêu và chấp nhận khuôn mặt khác người này. Kể từ đó, Annalisa không cạo râu nữa.

Một trường hợp khác, Harnaam Kaur - một nữ trợ giảng người Mỹ cũng mắc chứng đa nang buồng trứng khiến cho râu tóc xuất hiện khắp người năm cô 11 tuổi.

Một trường hợp khác, Harnaam Kaur - một nữ trợ giảng người Mỹ cũng mắc chứng đa nang buồng trứng khiến cho râu tóc xuất hiện khắp người năm cô 11 tuổi.

Trong nhiều năm, Harnaam luôn phải cắt tóc, tẩy lông hàng ngày. Cô không thể đi đâu nếu thiếu dao cạo râu vì mọi người sẽ cười chế nhạo.

Trong nhiều năm, Harnaam luôn phải cắt tóc, tẩy lông hàng ngày. Cô không thể đi đâu nếu thiếu dao cạo râu vì mọi người sẽ cười chế nhạo.

Năm 16 tuổi, Harnaam bắt đầu theo đạo Sikh. Kể từ đó, cô cũng ngừng cắt và cạo râu hay lông trên cơ thể vì theo đạo này, cắt bỏ lông tóc là điều cấm kỵ.

Năm 16 tuổi, Harnaam bắt đầu theo đạo Sikh. Kể từ đó, cô cũng ngừng cắt và cạo râu hay lông trên cơ thể vì theo đạo này, cắt bỏ lông tóc là điều cấm kỵ.

Harnaam cho biết, cô sẽ không bao giờ cạo râu vì đó là điều mà Chúa đã ban tặng. Hơn nữa, với bộ râu quai nón rậm rạp, cô cảm thấy mình trông nữ tính, quyến rũ hơn bao giờ hết.

Harnaam cho biết, cô sẽ không bao giờ cạo râu vì đó là điều mà Chúa đã ban tặng. Hơn nữa, với bộ râu quai nón rậm rạp, cô cảm thấy mình trông nữ tính, quyến rũ hơn bao giờ hết.

Khi đi ngoài phố, Harnaam vẫn bị nhiều người nhầm là đàn ông và nhiều người nhìn chỉ trỏ. Nhưng cô không thấy khó chịu vì Harnaam đã học được cách yêu bản thân mình.

Khi đi ngoài phố, Harnaam vẫn bị nhiều người nhầm là đàn ông và nhiều người nhìn chỉ trỏ. Nhưng cô không thấy khó chịu vì Harnaam đã học được cách yêu bản thân mình.

Người được mệnh danh ‘quý cô râu’, Jessa, 29 tuổi, sống tại Las Vegas, Mỹ, sở hữu bộ râu dài nhất thế giới (30cm).

Người được mệnh danh ‘quý cô râu’, Jessa, 29 tuổi, sống tại Las Vegas, Mỹ, sở hữu bộ râu dài nhất thế giới (30cm).

Jessa chia sẻ, một trong những sở thích lớn nhất của chị là chải chuốt bộ râu khi chị không ôm chú rắn cưng của mình hay bày trò dọa người khác.

Jessa chia sẻ, một trong những sở thích lớn nhất của chị là chải chuốt bộ râu khi chị không ôm chú rắn cưng của mình hay bày trò dọa người khác.

Jessa đã xuất hiện trong show truyền hình Freakshow mùa thứ hai. Đây là chương trình biểu diễn của những người có khả năng kỳ lạ được nhiều khán giả yêu thích.

Jessa đã xuất hiện trong show truyền hình Freakshow mùa thứ hai. Đây là chương trình biểu diễn của những người có khả năng kỳ lạ được nhiều khán giả yêu thích.

Bình luận
vtcnews.vn