Quang Tùng Kết Brazil Quang Huy tin TBN vô địch

Tổng hợpThứ Tư, 23/06/2010 05:51:00 +07:00

BLV Quang Tùng tin rằng Brazil có đủ yếu tố để giành chức vô địch World Cup 2010 trong khi người bạn thân thiết của anh - BLV Quang Huy lại đặt niềm tin vào TBN

Đó chỉ là hai trong số rất nhiều lời nhận định, bình luận, dự đoán... mà Giám đốc Vũ Quang Huy và Phó giám đốc Ngô Quang Tùng của Kênh Thể thao VTC3, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đã chia sẻ với độc giả VTC News trong cuộc giao lưu trực tuyến diễn ra sáng 5/6.

 

Thưa anh Tùng, anh đã có chuyến tiền trạm ở Nam Phi, anh thấy khí hậu ở đó thế nào? Người ta lo ngại về một kỳ WC mùa đông, còn anh?

BLV Quang Tùng: Chắc chắn sẽ là mùa đông, vì Nam Phi ở bán cầu Nam, một số thành phố của Nam Phi, trong đó có Johannesburg đều ở độ cao, không chỉ đối diện với thời tiết lạnh mà thậm chí sẽ có băng trong vài ngày. Tuy nhiên, trường hợp WC thi đấu trong mùa đông không phải là điều chưa từng xảy ra, WC 1978 ở Argentina, các đội bóng đã được chơi trong mùa đông. Nhưng khi ấy, bầu không khí ở sân đấu vẫn nóng bỏng những sắc thái riêng. Theo tôi nghĩ, độ nóng của WC được đo từ dưới sân chứ bên lề chỉ là một xúc tác làm tăng độ hấp dẫn.

Để thích ứng với độ cao cũng như thời tiết của Nam Phi, tất cả các đội bóng tham dự WC đã có sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Họ đã có những cuộc tập huấn ở những vùng núi cao của Thụy Sĩ, Áo… để làm quen với độ loãng của không khí.

Anh nhận định thế nào về khâu tổ chức của nước chủ nhà? Liệu Nam Phi có tổ chức World Cup thành công so với các lần tổ chức trước đây?

BLV Quang Tùng: Khi đoàn tiền trạm của VTC đến Nam Phi, thời điểm đó còn khoảng 2 tháng mới tới ngày khai mạc, chúng tôi bắt gặp 1 số tồn tại trong khâu tổ chức của nước chủ nhà, nhưng đó là những điều rất nhỏ, ví dụ: sân Soccer City ở bên ngoài thì còn 1 số chỗ rất bừa bộn vì đang trong quá trình xây dựng, tuy nhiên khi bước vào trong, sẽ là 1 khung cảnh hoàn toàn đối lập, mọi thứ bên trong gần như đã chỉn chu và đạt tiêu chuẩn. Tại Cape Town, sân Green Point cũng đã hoàn thành.

Về công tác an ninh, tôi nghĩ rằng khi FIFA đặt niềm tin và giao cho Nam Phi là nước chủ nhà WC 2010, họ sẽ phải nỗ lực để đảm bảo WC được diễn ra một cách an toàn. Thời điểm chúng tôi đi tiền trạm, công tác an ninh đã được siết chặt, và nó sẽ còn được siết chặt hơn nữa trong thời gian diễn ra WC. Đúng là trước khi sang Nam Phi, đoàn tiền trạm của VTC có lo ngại về công tác an ninh, nhưng sau chuyến đi này, sự lo ngại ấy đã không còn nữa, chính vì thế mà chúng tôi đã gửi đi một lực lượng hùng hậu tham gia tác nghiệp tại Nam Phi.



Xin hỏi anh Quang Huy, anh bình luận trận đầu tiên trên sóng truyền hình là trận đấu nào? Anh mê CLB Man Utd từ bao giờ?

BLV Quang Huy: Trận đầu tiên bình luận trên sóng truyền hình là trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá Brazil giữa hai đội Corinthians và Palmeiras vào tháng 3 năm 1996, trận đấu này tôi chưa được làm trực tiếp mà chỉ được đọc băng phát chậm. Khi đó danh thủ Rivaldo vẫn còn chơi cho Palmeiras. Một năm sau đó, vào tháng 3 năm 1997, tôi được làm trực tiếp trận đầu tiên tại Dunhill Cup diễn ra ở Malaysia, giữa chủ nhà Malaysia và Bosnia - Herzegovina. Đây đều là những trận đấu khá “xương”. Tuy nhiên, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, và bước đầu được khán giả ghi nhận.

Tôi thích MU vào giai đoạn đội bóng này giành cúp C2 châu Âu năm 1991. Sau 5 năm bị cấm thi đấu ở cúp châu Âu (do thảm họa Heysel 1985), bóng đá Anh đã trở lại, MU bất ngờ thắng Barcelona ở trận Chung kết. Điều này gây ấn tượng mạnh đối với tôi. Quãng thời gian sau đó, đội bóng thành phố Manchester tiếp tục thi đấu thành công với sự toả sáng của Eric Cantona. Khi đó khán giả Việt Nam rất yêu bóng đá Pháp và tôi cũng không ngoại lệ. Việc Cantona không có duyên với đội tuyển Pháp khiến tôi càng chú ý đến anh hơn và cổ vũ từng bước đi của anh trong màu áo MU.

Anh Quang Huy có nhận xét gì về khả năng vô địch của Brazil cũng như khả năng tỏa sáng của Kaka?

BLV Quang Huy: Đối với tôi Brazil vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô định WC lần này, trước đây tôi từng yêu quý Brazil nhưng bây giờ tình cảm không còn như trước, cá nhân tôi cũng tự thấy rất khó lý giải về điều này bởi Brazil vẫn có những cầu thủ xuất sắc và chơi hiệu quả, tuy nhiên dường như họ đang tỏ ra “khôn” quá, thỉnh thoảng tôi vẫn xem lại các trận đấu của Brazil ở các thập kỉ 70 và 80 của thế kỉ trước và mỗi một lần xem đều nhận thấy một điều gì đó mới mẻ, xem các trận đấu của Brazil bây giờ tôi không có được cảm giác như vậy. Tôi rất yêu quý Kaka, một cầu thủ tài đức vẹn toàn, tuy nhiên tôi không cho rằng anh sẽ tỏa sáng tại WC lần này. Sau một mùa giải mà anh không thể thi đấu nhiều vì chấn thương, việc lấy lại phong độ tại Nam Phi là rất khó.

Anh Quang Huy đánh giá thế nào về cơ hội của các đội Châu Á tại giải đấu lần này?

BLV Quang Huy: Trong các đội Châu Á, tôi cho rằng việc một đội lọt vào vòng 2 của WC lần này đã là một thành công, CHDCND Triều Tiên thật sự là một ẩn số thú vị để chúng ta tập trung theo dõi.

Thưa anh Quang Tùng, anh bình luận các trận đấu thường rất có "hồn", đặc biệt là về nền văn hóa của các nước nói chung và văn hóa bóng đá nói riêng, vậy anh thường làm gì để chuẩn bị cho việc bình luận một trận đấu? 2. Bác Đình Khải trước đây bình luận qua đài tiếng nói rất sôi nổi, anh bình luận như thế nào về cách "tả cảnh" của bác Khải để thính giả hình dung được quang cảnh và các pha bóng trên sân?

BLV Quang Tùng: Bình luận bóng đá cần phải có một sự tích lũy lâu dài, không phải trong 1 thời gian ngắn là có được. Để một trận đấu có hồn thì bạn phải sống với không khí của trận đấu, bên cạnh 1 nền tảng kiến thức về các đội bóng để truyền tải. Văn hóa trong bóng đá là một sự điểm tô trong quá trình bình luận, nhưng khi đưa vào cần chính xác, biết chọn những thời điểm nhạy cảm, tạo ra tính hiệu quả.

Còn về bác Đình Khải, đó là 1 con người kinh nghiệm, cùng nhiều lợi thế như chất giọng truyền cảm, vốn sống lớn, có thời gian làm báo lâu năm, nên tạo ra được những màu sắc đa dạng trong quá trình bình luận. Theo tôi, bác ấy là một người cho đến nay, chưa có người thay thế trên sóng phát thanh.

Là Giám đốc và Phó Giám đốc của kênh Thể thao VTC3, các anh chắc hẳn là sẽ rất bận rộn trong công việc. Vậy thời gian các anh dành cho gia đình ra sao? Kế hoạch sắp tới của VTC sau World Cup 2010 là gì?

BLV Quang Huy: Thú thực, tôi không có nhiều thời gian dành cho gia đình, những con người gắn bó với thể thao luôn phải đối mặt với những mâu thuẫn: ngày thường người ta đi làm, mình cũng phải đi làm, ngày nghỉ-ngày lễ lại là thời điểm thường xuyên có các hoạt động thể thao. Rất may mắn, là tôi có một hậu phương vững chắc khi mà mọi thành viên trong gia đình - từ bố mẹ, vợ và các con đều hết lòng ủng hộ công việc của tôi. Có những khi về nhà rồi, đáng nhẽ phải dành thời gian tuyệt đối cho gia đình, thì tôi vẫn phải theo dõi một số chương trình để đưa ra những chỉ đạo cần thiết. Mặc dù phải hy sinh nhiều vì tôi, nhưng các thành viên trong gia đình đều cảm thấy tự hào, bởi sau khi rời khỏi công việc, tôi lập tức về nhà ngay, hầu như không đi đâu khác. Những lúc như thế, nếu không có sự thông cảm của gia đình, tôi rất khó làm tốt công việc của mình. Thực lòng mà nói, một người đàn ông để có được sự sáng tạo, thăng hoa đôi khi cũng phải chấp nhận nếm trải sự cô đơn. Một người đàn ông lúc nào cũng chỉ lo thu vén cho bản thân và gia đình mình sẽ không bao giờ có một sự nghiệp thành đạt.

Sau WC, chúng tôi sẽ trở lại với các trận đấu bóng đá trong nước (V. League và giải Hạng nhất), sau đó là mùa giải mới của bóng đá Anh. Đến cuối năm là giải bóng đá Sinh viên toàn quốc - VTC Cup và Asiad Quảng Châu (Trung Quốc). Chưa kể là một số giải đấu nhỏ khác. Cách đây khoảng 1 tháng, tôi đã đi tiền trạm ở Quảng Châu để thiết lập trường quay cũng như điều điện làm việc một cách tốt nhất vào cuối năm nay

BLV Quang Tùng: Công việc của một PV và người quản lý kênh thể thao dù bận rộn, nhưng đã diễn ra một cách đều đặn hàng ngày, nên gia đình đã quen và thông cảm với đặc thù công việc của tôi. WC là sự kiện đặc biệt 4 năm mới có 1 lần, nên tôi cũng đã quán triệt với anh em tập trung tối đa trong 1 tháng để đảm trách công việc chuyên môn sao cho tốt nhất, buộc phải cắt bớt những khoảng thời gian dành cho gia đình cũng là điều dễ hiểu.

Sau WC, mùa giải mới sẽ bắt đầu, chúng tôi sẽ phải tiến hành chuẩn bị ngay các công  tác chuyên môn. Đặc biệt là chiến dịch Asiad diễn ra vào tháng 10 tại Quảng Châu, Trung Quốc. VTC sẽ tập trung cho sự kiện này.

Những năm trở lại đây, hai anh chuyển sang công tác quản lý nên ít khi bình luận những trận bóng đá. Điều đó khiến khán giả yêu bóng đá có cảm giác nhớ các anh. Hơn nữa, chất lượng bình luận của các BLV trẻ ngày nay còn nhiều hạn chế. Hai anh có nhận định gì về những người đồng nghiệp trẻ của mình.

BLV Quang Huy: Theo tôi, các bạn trẻ bây giờ rất có khả năng, chỉ có điều họ là những người mới nên hay bị “soi” một cách khắt khe, một điều bất lợi nữa của các bạn trẻ là bóng đá bây giờ được phát trên truyền hình quá nhiều nên BLV không đủ thời gian để “nạp năng lượng”. Chính vì thế ngay cả với một số người mới chỉ gắn bó với nghề BLV vài năm mà đã có cảm giác bị chai sạn. Cần phải coi việc bình luận các trận đấu không chỉ đơn thuần là một công việc phải hoàn thành mà còn là cơ hội để bản thân mình tích lũy thêm những đam mê.

Cái mà người ta vẫn gọi là thăng hoa hay xuất thần chỉ có thể đến từ một sự tích lũy nghiêm túc năm này qua năm khác.

BLV Quang Tùng: Khi tham gia vào công tác quản lý, mật độ tham gia bình luận có giảm nhưng không đáng kể, còn về các bạn trẻ, tôi lại có một cách nhìn nhận khác. Họ có xuất phát điểm tốt hơn tôi và Quang Huy. Phải chăng khán giả hơi quá khắt khe với họ, hoặc giành cho tôi và Huy quá nhiều ưu ái? Con người ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, bản thân tôi cũng vậy. Cần phải có thời gian để họ tích lũy và hoàn thiện chính mình.

Riêng ở WC này, khán giả có thể yên tâm về đội ngũ BLV của VTC, bằng nhiệt huyết của mình, họ sẽ mang đến một không khí WC nóng bỏng và có chất lượng.

Thưa hai anh Quang Huy và Quang Tùng, với thâm niên làm bình luận viên bóng đá lâu năm, chắc hai anh đã in dấu chân trên khắp các sân cỏ cả nước, vậy theo hai anh thì sân vận động nào và cổ động viên ở đâu xứng đáng được coi là "thánh đường bóng đá Việt Nam"?

BLV Quang Huy: Đương nhiên là Hải Phòng rồi, với điều kiện đội chủ nhà thi đấu thành công (cười)! Đối với tôi, sân Lạch Tray không chỉ là số 1 Việt Nam mà có lẽ còn là số 1 của Đông Nam Á, sân Cao Lãnh khán giả cũng rất đông và dễ thương nhưng để nói là “chảo lửa” đúng nghĩa, thì phải nói đến Lạch Tray. Tôi biết một nhóm khoảng 15-20 người trong hơn 10 năm qua không bỏ một buổi tập nào của đội bóng thành phố Cảng, chưa nói gì đến các trận có đội thi đấu. Đó quả là một điều phi thường.

Được biết 2 anh sẽ tác nghiệp tại Nam Phi, vậy 2 anh có tham gia bình luận trực tiếp các trận đấu từ cabin của VTC hay là bình luận trực tiếp từ Nam Phi?

BLV Quang Huy:  Năm nay tôi sẽ đi Nam Phi từ 16-26/6, sau đó anh Quang Tùng sẽ sang thay tôi. Ở Nam Phi, chúng tôi sẽ nối cầu với Hà Nội, bên cạnh đó còn có các đầu cầu Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh. Việc tường thuật trận đấu sẽ được điều phối một cách linh hoạt giữa các đầu cầu, tuỳ từng thời điểm. Các cabin bình luận trên sân vận động tại Nam Phi đều được dành cho những quốc gia có đội bóng dự WC.

Tôi có một ước mơ là một ngày nào đó được bình luận đội tuyển Việt Nam thi đấu tại WC, trực tiếp từ sân vận động.

Tôi muốn làm bình luận viên bóng đá của VTC, thì cần những tố chất gì?

BLV Quang Huy:  Tôi cho rằng bình luận là nghề cần có năng khiếu. Tuy nhiên, để giữ được phong độ trong một thời gian dài, người bình luận phải không ngừng tích luỹ học hỏi. Khi tuyển BLV, ở vòng 1, tôi sẽ lựa chọn những người có các tiêu chí sau đây: Yêu thể thao, viết và đọc đều tốt; Có sức khoẻ (không khoẻ thức trắng vài đêm là ốm ngay); Có chính kiến. Tuy nhiên, phải biết lắng nghe những lời góp ý.

Trên thực tế, có những người khi tuyển vào tỏ ra có tố chất tốt, nhưng về sau lại không bằng những người kém hơn về xuất phát điểm. Để thành công trong việc bình luận, cần phải biết tôn trọng khán giả, rút kinh nghiệm qua từng trận đấu, tuy nhiên dứt khoát không được nghĩ “mình cũng chỉ là người bình thường như bao người khác”. Nếu nghĩ như vậy, BLV sẽ không có gì đặc sắc trong việc truyền tải thông tin.

Xin hỏi anh Quang Tùng. Đối với anh, kỳ World Cup nào để lại nhiều kỉ niệm nhất?

BLV Quang Tùng: Theo tôi, WC đáng nhớ nhất là WC 1986, bởi đó là lần đầu tiên phần lớn các  trận đấu được tường thuật trực tiếp cho khán giả Việt Nam theo dõi. Một điều đặc biệt nữa, WC 1986 ghi danh 1 thần tượng bóng đá, đối với những đứa trẻ chơi bóng ở Việt Nam trong đó có mình, đó là Maradona. Còn từ góc độ chuyên môn, WC 2002 là một WC đáng nhớ với mình.

Theo anh Tùng thì đâu là điểm yếu của anh Huy trong việc bình luận bóng đá, và theo anh Huy thì đâu là điểm yếu của anh Tùng?

BLV Quang Tùng: Tất nhiên anh Huy có điểm yếu, nhưng nó được khỏa lấp rất nhanh bằng các điểm mạnh. Với 1 số đông, việc Quang Huy ưu ái với một đội bóng nào đó trong quá trình bình luận có thể là điểm yếu của anh, nhưng theo tôi từ góc độ 1 đồng nghiệp cũng như 1 khán giả, sự bộc lộ tình cảm của Quang Huy là một điều hết sức bình thường bởi anh ấy cũng là 1 con người, và chính điều đó mang đến cho anh ấy những sắc thái riêng.

BLV Quang Huy: Đối với những người say mê công việc và có kinh nghiệm thì đều quan trọng là phải hạn chế tối đa điểm yếu và phát huy điểm mạnh của mình, tôi vào nghề trước anh Tùng 2 năm và chính là người hướng dẫn anh Tùng những bước đi đầu tiên trong nghề bình luận. Anh Tùng từng nói rằng trong khi bình luận một trận đấu đối với anh những thông tin bên lề luôn phải đứng sau yếu tố chuyên môn. Có thể điều này không đúng ý với một số người, nhưng lại giúp cho rất nhiều người có thêm những hiểu biết về mặt chuyên môn.

Tôi thấy anh Quang Tùng đã dự đoán Brazil vô địch, vậy anh Quang Huy có đồng ý với nhận định ấy không?

BLV Quang Huy:  Tôi đánh giá cao khả năng của Tây Ban Nha, họ có một đội hình đồng đều, chất lượng và cũng là những nhà đương kim vô địch châu Âu. Tôi dự đoán Tây Ban Nha sẽ vô địch, đó cũng là niềm mong mỏi của tôi, một đội bóng tài năng như Tây Ban Nha xứng đáng có được danh hiệu vô địch thế giới lần đầu trong lịch sử.

  Quý Lâm
Ảnh: HQ


Bình luận
vtcnews.vn