Phụ huynh đưa con đi thi rơi từ tầng 2 đã qua cơn nguy kịch

Thời sựThứ Sáu, 03/07/2015 04:33:00 +07:00

Qua quá trình chăm sóc, hiện bệnh nhân Đính đã tỉnh, tạm qua cơn nguy kịch.

(VTC News) - Qua quá trình chăm sóc, hiện bệnh nhân Đính đã tỉnh, tạm qua cơn nguy kịch.

Chiều 3/7/2015, Trung tá Trần Xuân Lợi - Chủ nhiệm Khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) cho biết, khoa đã cấp cứu thành công cho bệnh nhân Vũ Xuân Đính (42 tuổi, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai).

Hiện, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, các bác sỹ vẫn đang tận tình chăm sóc.


Trước đó, bệnh nhân Đính nhập viện trong tình trạng bị chấn thương sọ não kín, vỡ xương đá thái dương, mất nhiều máu, hôn mê. 

Bác sĩ đang chăm sóc cho bệnh nhân Đính 
Theo lời kể của gia đình, trước đó vài ngày, ông Đính đưa con là Vũ Thị Hà đi dự thi PTTH 2015 tại hội đồng thi Trường Đoàn Thị Điểm (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai). 

Ngày 30/6/2015, hai cha con trọ tại nhà nghỉ An Tiên (phường Diên Hồng, TP. Pleiku). Rạng sáng 1/7/2015, ông Đính không may bị ngã từ tầng 2 của nhà nghỉ xuống đất ở độ cao gần 4m. 

Do thời điểm trên không có người qua lại nên đến 5 giờ sáng, người dân mới phát hiện ông Đính nằm bất động trên vỉa hè, khắp người bê bết máu… 

Thấy cha bị nạn, Hà khóc lóc đòi bỏ thi để vào viện chăm sóc cha. Người nhà, các y bác sĩ phải động viên Hà mới an tâm thi cử.

Sau khi kết thúc các buổi thi, Hà cho biết: "Em không biết mình làm bài như thế nào nữa. Ngồi thi nhưng em chỉ nghĩ đến bố, mong rằng ông sẽ tai qua nạn khỏi".

Tiểu Phi Phi

Bình luận
vtcnews.vn