Ngôi làng cô độc và 'cây cầu' đáng sợ nhất thế giới

Phóng sự - Khám pháThứ Hai, 07/04/2014 06:52:00 +07:00

(VTC News) – Để tiếp cận với thế giới bên ngoài, cư dân nơi đây buộc phải có thần kinh thép để có thể di chuyển trên những sợi dây bắc qua vách núi. (Thái Hồ)

Yushan là ngôi làng hẻo lánh thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Bị cô lập bởi những vách đá dựng đứng và thung lũng sâu, nó không có đường giao thông với thế giới bên ngoài.

Yushan là ngôi làng hẻo lánh thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Bị cô lập bởi những vách đá dựng đứng và thung lũng sâu, nó không có đường giao thông với thế giới bên ngoài.

Năm 1997, chính quyền địa phương xây dựng một hệ thống cáp treo thô sơ dài 1km bắc ngang qua thung lũng và trở thành cửa ngõ duy nhất của ngôi làng.

Năm 1997, chính quyền địa phương xây dựng một hệ thống cáp treo thô sơ dài 1km bắc ngang qua thung lũng và trở thành cửa ngõ duy nhất của ngôi làng.

Những sợi dây này dài hơn 1km, cao khoảng 400 so với đáy thung lũng và được vận hành bởi một động cơ diesel cũ kỹ. Nó dường như chỉ dành cho những diễn viên xiếc mà thôi.

Những sợi dây này dài hơn 1km, cao khoảng 400 so với đáy thung lũng và được vận hành bởi một động cơ diesel cũ kỹ. Nó dường như chỉ dành cho những diễn viên xiếc mà thôi.

Dân số lang Yushan vào khoảng hơn 200 người, và nếu không muốn mạo hiểm trên cáp treo, họ sẽ phải đi bộ vài ngày ròng để đến được ngôi làng gần nhất.

Dân số lang Yushan vào khoảng hơn 200 người, và nếu không muốn mạo hiểm trên cáp treo, họ sẽ phải đi bộ vài ngày ròng để đến được ngôi làng gần nhất.

Chính vì thế mà người dân, già trẻ lớn bé, đều phải chấp nhật vai trò làm xiếc mỗi ngày để có thể giao thương với thế giới bên kia thung lũng.

Chính vì thế mà người dân, già trẻ lớn bé, đều phải chấp nhật vai trò làm xiếc mỗi ngày để có thể giao thương với thế giới bên kia thung lũng.

Vận hành hệ thống cáp treo là Zhang Xinjian, người đàn ông can đảm nhất trong làng. Zhang làm việc này bởi lúc đó cha ông là trưởng làng và đã bắt buộc ông phải nhận nó.

Vận hành hệ thống cáp treo là Zhang Xinjian, người đàn ông can đảm nhất trong làng. Zhang làm việc này bởi lúc đó cha ông là trưởng làng và đã bắt buộc ông phải nhận nó.

Một trong những công việc nguy hiểm nhất của Zhang là bôi trơn sợi dây cáp mỗi tuần, ông phải đứng chênh vênh trên nóc giỏ và bôi dầu lên hàng ngàn mét cáp bằng tay.

Một trong những công việc nguy hiểm nhất của Zhang là bôi trơn sợi dây cáp mỗi tuần, ông phải đứng chênh vênh trên nóc giỏ và bôi dầu lên hàng ngàn mét cáp bằng tay.

Động cơ diesel vận hành hệ thống dây cáp sống còn này cũng đã hết sức cũ kỹ và lạc hậu. Nếu nó xảy ra sự cố khi đang chạy, hành khách sẽ bị treo lơ lửng giữa trời mà không có bất cứ biện pháp hỗ trợ dự phòng nào.

Động cơ diesel vận hành hệ thống dây cáp sống còn này cũng đã hết sức cũ kỹ và lạc hậu. Nếu nó xảy ra sự cố khi đang chạy, hành khách sẽ bị treo lơ lửng giữa trời mà không có bất cứ biện pháp hỗ trợ dự phòng nào.

Hiện chính quyền địa phương đang nỗ lực kiến thiết môt con đường giao thông thực thụ. Hy vọng một ngày không xa, Zhang và cư dân làng Yushan của ông sẽ không còn phải đánh đu tính mạng mỗi ngày.

Hiện chính quyền địa phương đang nỗ lực kiến thiết môt con đường giao thông thực thụ. Hy vọng một ngày không xa, Zhang và cư dân làng Yushan của ông sẽ không còn phải đánh đu tính mạng mỗi ngày.

Bình luận
vtcnews.vn