Bộ tộc 60.000 năm sống khép kín, giết bất kỳ ai dám tiếp cận

Phóng sự - Khám pháThứ Hai, 29/06/2015 08:05:00 +07:00

Bộ tộc ít người sống trên đảo Bắc Sentinel sẽ giết bất kỳ ai dám tiếp cận với họ, thậm chí đặt chân lên hòn đảo bí ẩn này.

Hòn đảo Sentinel tuyệt đẹp khi nhìn từ trên cao xuống. Hòn đảo rộng 90km2 có cả rừng già rậm rạp, những bãi biển trải dài cát trắng phau. Thế nhưng, du khách và ngư dân không bao giờ dám đặt chân lên hòn đảo này.

Hòn đảo Sentinel tuyệt đẹp khi nhìn từ trên cao xuống. Hòn đảo rộng 90km2 có cả rừng già rậm rạp, những bãi biển trải dài cát trắng phau. Thế nhưng, du khách và ngư dân không bao giờ dám đặt chân lên hòn đảo này.

Trên đảo Sentinel có một bộ tộc bản địa vô cùng hung dữ. Bộ tộc này luôn thường trực cung nỏ trên vai và tấn công bất cứ con người, hay sinh vật lạ nào tiếp cận hòn đảo.

Trên đảo Sentinel có một bộ tộc bản địa vô cùng hung dữ. Bộ tộc này luôn thường trực cung nỏ trên vai và tấn công bất cứ con người, hay sinh vật lạ nào tiếp cận hòn đảo.

Bộ tộc này hoàn toàn từ chối nền văn minh, và theo các nhà khoa học thì họ chưa hề tiếp xúc với thế giới bên ngoài suốt 60.000 năm qua. Họ thường “đón tiếp” người lạ bằng những mũi tên độc.

Bộ tộc này hoàn toàn từ chối nền văn minh, và theo các nhà khoa học thì họ chưa hề tiếp xúc với thế giới bên ngoài suốt 60.000 năm qua. Họ thường “đón tiếp” người lạ bằng những mũi tên độc.

Năm 2006, bộ tộc trên đảo Sentinel, thường gọi là bộ tộc Sentinel, đã giết hai ngư dân khi họ trú ngụ ở hòn đảo này. Họ cũng bắn tên vào những máy bay khảo sát hòn đảo.

Năm 2006, bộ tộc trên đảo Sentinel, thường gọi là bộ tộc Sentinel, đã giết hai ngư dân khi họ trú ngụ ở hòn đảo này. Họ cũng bắn tên vào những máy bay khảo sát hòn đảo.

Mọi cố gắng tiếp cận của chính quyền, của các nhà khoa học suốt nhiều năm qua đều thất bại. Hễ có bóng người, tàu bè ngoài biển, máy bay trên trời là họ tụ tập tấn công bằng cung nỏ, ném đá.

Mọi cố gắng tiếp cận của chính quyền, của các nhà khoa học suốt nhiều năm qua đều thất bại. Hễ có bóng người, tàu bè ngoài biển, máy bay trên trời là họ tụ tập tấn công bằng cung nỏ, ném đá.

Chính vì thế, cho đến nay, những bức ảnh chụp được bộ tộc Sentinel cũng vô cùng hiếm hoi, chỉ là một vài bức ảnh chụp từ xa, dung lượng thấp.

Chính vì thế, cho đến nay, những bức ảnh chụp được bộ tộc Sentinel cũng vô cùng hiếm hoi, chỉ là một vài bức ảnh chụp từ xa, dung lượng thấp.

Cho đến nay, vẫn chưa có số liệu cụ thể về bộ tộc này. Người ta chỉ ước tính có từ vài chục đến vài trăm người.

Cho đến nay, vẫn chưa có số liệu cụ thể về bộ tộc này. Người ta chỉ ước tính có từ vài chục đến vài trăm người.

Được biết, họ đã sống sót một cách kỳ lạ qua trận sóng thần năm 2004. Con sóng thần giết hại hàng trăm ngàn người, quét qua hòn đảo nhỏ bé giữa đại dương, mà không giết được họ.

Được biết, họ đã sống sót một cách kỳ lạ qua trận sóng thần năm 2004. Con sóng thần giết hại hàng trăm ngàn người, quét qua hòn đảo nhỏ bé giữa đại dương, mà không giết được họ.

Chính phủ Ấn Độ đã nhiều lần tiếp xúc với người Sentinel nhưng không thành công, do vấp phải sự phản ứng bạo lực.

Chính phủ Ấn Độ đã nhiều lần tiếp xúc với người Sentinel nhưng không thành công, do vấp phải sự phản ứng bạo lực.

Chính phủ Ấn Độ đã lập vành đai rộng tới 5km và cấm mọi người vượt qua vành đai để tiếp xúc với họ.

Chính phủ Ấn Độ đã lập vành đai rộng tới 5km và cấm mọi người vượt qua vành đai để tiếp xúc với họ.

Theo một số dự đoán, có thể bộ tộc này đã bị người lạ tấn công, giết hại trong quá khứ, nên họ đã trở nên cực đoan, nghi ngờ những người đến từ thế giới khác.

Theo một số dự đoán, có thể bộ tộc này đã bị người lạ tấn công, giết hại trong quá khứ, nên họ đã trở nên cực đoan, nghi ngờ những người đến từ thế giới khác.

Người Sentinel được coi là 'những người Đồ Đá', bởi cuộc sống của họ thực sự nguyên thủy hoàn toàn. Họ sống phụ thuộc vào rừng, biển và săn bắn hái lượm để sống.

Người Sentinel được coi là 'những người Đồ Đá', bởi cuộc sống của họ thực sự nguyên thủy hoàn toàn. Họ sống phụ thuộc vào rừng, biển và săn bắn hái lượm để sống.

Mặc dù họ hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng các nhà khoa học cũng lo lắng cho sự tồn vong của bộ tộc này. Họ sống giữa hoang đảo và hoàn toàn không có sự chăm sóc y tế, nên lượng cư dân gia tăng rất chậm.

Mặc dù họ hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng các nhà khoa học cũng lo lắng cho sự tồn vong của bộ tộc này. Họ sống giữa hoang đảo và hoàn toàn không có sự chăm sóc y tế, nên lượng cư dân gia tăng rất chậm.

Mới đây, tổ chức Survival International cũng lên tiếng phản đối ngư dân đánh bắt cá quanh đảo sẽ làm suy giảm nguồn thức ăn của bộ tộc này.

Mới đây, tổ chức Survival International cũng lên tiếng phản đối ngư dân đánh bắt cá quanh đảo sẽ làm suy giảm nguồn thức ăn của bộ tộc này.

Bình luận
vtcnews.vn