Phê ma túy, người đàn ông 'hóa' hổ, chạy 25 km dọc biên giới Séc-Ba Lan

Thế giớiChủ Nhật, 04/12/2016 16:04:00 +07:00

Một chiếc camera ẩn được đặt ở một khu rừng đã ghi lại được hình ảnh của một người đàn ông không mặc quần áo, chạy như hổ trong một khu rừng dọc biên giới Séc - Ba Lan.

Người đàn ông này ban đầu được xác định là Marek H, người Cộng hòa Séc.

Được biết, Marek mắc phải chứng trầm cảm và phải tìm đến ma túy để chữa trị. Tuy nhiên, sau khi dùng thuốc, anh ta không kiểm soát được bản thân dẫn đến việc tự lột hết quần áo và hành xử như thể là một con hổ. 

1

 Hình ảnh được chiếc camera ẩn ghi lại

Ban đầu, sau khi thu nhận những hình ảnh này, kiểm lâm cho rằng một loại động vật hoang dã nào đó xuất hiện trên chiếc camera ẩn. Nhưng sau khi họ phân tích lại, họ mới phát hiện “sinh vật lạ” thực chất là một người đàn ông và quyết định chuyển hình ảnh này tới cảnh sát. 

Marek H sau đó đã bị bắt giữ và thú nhận rằng mình đã sử dụng ma túy để chữa bệnh trầm cảm. 

Nhưng sau khi dùng thuốc, anh lại thấy cảm giác thú tính bên trong nổi lên khiến bản thân hành động như một con hổ Serbia. 

Video sốc: Con gái "tường thuật trực tiếp" cảnh bố mẹ phê thuốc tại nhà 

Người đàn ông 21 tuổi cũng thú nhận với cảnh sát rằng, khi đang phê thuốc, anh ta ngửi thấy mùi “rừng rú” và tự nhủ bản thân phải quay về với “đồng loại”.   

Theo lời cảnh sát, trong 8 giờ, Marek H đã di chuyển được một quãng đường gần 25 km dọc theo biên giới Séc – Ba Lan.

Song Hy (Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn