Xin tiền không được xuống tay đốt củi, cháy rụi khu xưởng hàng xóm

Pháp luậtThứ Năm, 13/04/2017 16:54:00 +07:00

Xin tiền người quen không được, Việt tức tối bỏ ra ngoài đốt đống củi của chủ nhà, không ngờ ngọn lửa lan sang, thiêu rụi xưởng tái chế dầu nhớt kế bên.

Ngày 13/4, Cơ quan Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết đã bắt tạm giam nghi phạm Phạm Anh Việt (39 tuổi, ngụ TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xưởng tái chế nhớt thải của doanh nghiệp tư nhân Kiều Diễm do ông Lê Văn Sinh làm chủ, tại xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu) vào tối ngày 12/4.

Video: Đám cháy thiêu rụi xưởng tái chế dầu nhớt tại Đồng Nai

Tại cơ quan công an, Việt khai vào tối 12/3 sau khi nhậu cùng vài người bạn là nhân viên trông coi ở xưởng tái chế nhớt thải, Việt tìm đến nhà người quen ở gần đó để xin tiền.

Bị từ chối, Việt tức tối bỏ ra ngoài châm lửa đốt đống củi của chủ nhà. Gặp thời tiết hanh khô, ngọn lửa đã lan sang khu rừng tràm và khu nhà xưởng kế cận. Thời điểm đó khu nhà xưởng đang chứa 250 phuy dầu nhớt thải, xăng.

Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy tỉnh Đồng Nai đã điều động 2 đội chữa cháy, 10 xe cứu hỏa và khoảng 100 chiến sĩ tới hiện trường. Do ngọn lửa quá lớn kèm những tiếng nổ to nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến rạng sáng ngày 13/4 đám cháy mới được dập tắt.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên toàn bộ cơ sở hạ tầng và sản phẩm trong khu xưởng đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

 

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn