Nghịch tử dàn cảnh bị bắt cóc, dọa giết để tống tiền mẹ ruột

Pháp luậtThứ Tư, 13/09/2017 18:03:00 +07:00

Do thiếu tiền tiêu xài, Mạch rủ bạn dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền mẹ ruột 50 triệu đồng.

Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Mạch (20 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú thị xã Dĩ An, Bình Dương) để điều tra và làm rõ hành vi trộm cắp và dàn cảnh tống tiền mẹ ruột.

photo1505199312725-1505199312958-130-0-539-660-crop-1505199320449

Đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAND)

Thông tin ban đầu, ngày 5/9, Mạch đến phòng trọ của chị Châu Ngọc Trầm (24 tuổi, trú phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương) để rủ chồng chị Trầm đi nhậu.

Lợi dụng lúc vợ chồng chị Trầm đang ngủ, Mạch lấy trộm điện thoại di động của anh chị và mang đi cầm cố được 3,5 triệu đồng.

Sau khi phát hiện bị mất điện thoại, chị Trầm gọi điện cho Mạch để hỏi chuyện và Mạch thừa nhận đã lấy trộm điện thoại, hứa sẽ đem đến trả lại.

Tối cùng ngày, trong lúc nhậu cùng Khánh trên đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức, TP.HCM), Mạch và Khánh liền lên kế hoạch dàn cảnh Mạch bị bắt cóc, dọa giết để tống tiền bà Ngô Thanh Thuỷ (51 tuổi, mẹ ruột Mạch) với số tiền 50 triệu đồng.

Khoảng 4h30 ngày 6/9, Khánh kêu Mạch dùng điện thoại nhắn vào số điện thoại mẹ ruột với nội dung: “Nếu bà chị muốn chuộc chiếc xe với cái mạng của thằng Mạch thì chuẩn bị 50 triệu đồng. Ba ngày sau mà không có tiền thì nhận xác của nó về”.

Sau đó, Khánh và Mạch liên tục nhắn tin đe dọa vào số máy của bà Thủy để gây áp lực.

Mạch còn mang xe máy hiệu Honda do bà Thuỷ đứng tên đến một tiệm rửa xe cách nhà trọ 50m rồi dặn Khánh thông báo cho mẹ mình đến nhận xe về nhằm tạo sự tin tưởng cho bà Thuỷ về việc con trai mình đã bị bắt cóc.

Video: Chàng trai 18 tuổi tự dàn cảnh bắt cóc để thử lòng bố mẹ

Lo sợ cho tính mạng của con trai, bà Thuỷ đã đến Công an phường Tân Đông Hiệp trình báo vụ việc, đồng thời vẫn giữ liên lạc và hẹn địa điểm giao tiền với đối tượng nhắn tin tống tiền.

Khi Mạch và Khánh đang đến điểm hẹn để nhận tiền ở ngã tư Bình Thung (phường Bình Anh, thị xã Dĩ An) thì bị lực lượng công an tập kích, Mạch bị tạm giữ còn Khánh đã nhanh chân chạy thoát.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ.

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn