Gã tây buôn ma túy hết khóc lại cười trước vành móng ngựa

Pháp luậtThứ Năm, 18/05/2017 16:38:00 +07:00

Coetzee liên tục khóc và cho rằng mình bị tâm thần phân liệt nên đề nghị HĐXX hoãn tòa để đi giám định, nhưng lại cười hớn hở khi HĐXX đồng ý cho đi giám định tâm thần.

Được cảnh sát dìu vào phòng xét xử, Coetzee Tyron Lee (33 tuổi, quốc tịch Nam Phi) bật khóc như một đứa trẻ. Và suốt quá trình xét xử kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, Coetzee Tyron Lee ngồi run rẩy, không hề ngừng khóc. Có lẽ phải đối mặt với án tử nên anh ta không kìm được cảm xúc của mình.

Theo điều tra, ngày 9/6/2016, khi làm thủ tục cho Coetzee Tyron Lee nhập cảnh vào Việt Nam, lực lượng chức năng phát hiện trong balo xách tay của anh ta có 2 bịch chứa chất bột màu trắng. Qua giám định, chất bột màu trắng này là cocain, có tổng trọng lượng gần 1,5 kg.

ma túy, bị cáo, tòa án, buôn ma túy, giám định, tòa sơ thẩm, cocain

Bị cáo Coetzee Tyron Lee tại tòa.

Tại Cơ quan điều tra, Coetzee khai nhận, do quen biết với một người tên Oden (không rõ lai lịch) và được người này thuê vận chuyển số ma túy trên từ Brasil đến Việt Nam với tiền công là 3.500 USD. Sau đó, Oden mua vé máy bay cho Coetzee bay sang Brasil để nhận ma túy từ một đối tượng mang tên là Pele.

Theo chỉ dẫn của Oden, khi Coetzee mang ma túy nhập cảnh vào Việt Nam sẽ có người tới “nhận hàng”. Tuy nhiên, chưa kịp giao dịch thì Coetzee đã bị phát hiện bắt giữ.

Video: Gặp trinh sát, siêu trùm ma túy bỏ lại hàng, súng đạn bỏ trốn

Tại phiên tòa, Coetzee nức nở khai rằng mình không biết hành vi vận chuyển Cocain là trái phép ở Việt Nam. Sau đó, Coetzee đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa vì anh ta tự thấy mình bị tâm thần phân liệt. Coetzee cũng khai, do hay bị đau đầu, đau bụng nên thường sử dụng ma túy để giảm cơn đau. Để chứng minh cho lời nói của mình là thật, Coetzee ôm đầu kêu đau rồi khóc tu tu.

Khi vị chủ tọa hỏi cảm giác của Coetzee lúc này như thể nào, Coetzee nói “Lúc bị cáo thấy vui, lúc thấy buồn, lúc hạnh phúc. Cả đời bị cáo chưa bao giờ đọc xong 1 cuốn sách, chưa hoàn thành xong bất cứ một việc gì".

Trước hành vi bất thường của bị cáo, HĐXX đã phải tạm dừng phiên tòa để hội ý. Sau khi hội ý, HĐXX xét thấy vụ án xuất hiện tình tiết mới, bị cáo Coetzee Tyron Lee yêu cầu được giám định tâm thần nên HĐXX quyết định trả hồ sơ, điều tra lại.

Nghe xong quyết định của tòa, Coetzee nở nụ cười tươi rói. Khi được dìu ra xe trở về trại giam, Coetzee liên tục mỉm cười, thậm chí còn vẫy tay khi thấy các phóng viên chụp hình...

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn