Ăn trộm không thành, nữ sinh lớp 8 đánh chủ nhà dã man

Pháp luậtThứ Tư, 29/03/2017 12:01:00 +07:00

Sang nhà hàng xóm trộm cắp tài sản, bị phát hiện, nữ sinh L.T.H. đã đánh chủ nhà bất tỉnh rồi dựng hiện trường giả bị điện giật để đánh lạc hướng cơ quan công an.

Sáng 29/3, thông tin từ cơ quan cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết đang lập hồ sơ để xử lý đối với L.T.H. (SN 2003, ngụ thôn Bản Định, xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Giết người cướp tài sản”.

Trước đó, khoảng 13h ngày 3/3, chị Lê Thị Phượng (ngụ thôn Bản Định) sang nhà bà Hoàng Thị Đ. mua hàng thì thấy bà Đ. nằm lê lết dưới nền nhà nên đã tri hô hàng xóm đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sau khi thoát chết, bà Đ. đã kể lại sự việc mình suýt bị sát hại.

22

 Ngôi nhà bà Đ. phía sau có quán tạp hóa nhỏ, nơi nữ sinh lớp 8 ra tay sát hại nhưng bà Đ. may mắn thoát chết.

Từ manh mối trên, cơ quan công an huyện Hoằng Hóa đã vào cuộc điều tra và tiến hành bắt giữ L.T.H., hiện đang là học sinh lớp 8 tại địa phương.

Theo đó, vào trưa 3/3, H. trèo tường sang nhà bà Đ. (hàng xóm) để trộm cắp tài sản thì bị bà Đ. phát hiện. Thấy H. lục lọi tủ tiền, nên bà Đ. đã mang tiền và thẻ cào điện thoại ra kiểm tra xem có mất gì không.

Lợi dụng lúc bà Đ. không để ý, H. giật lấy tập thẻ cào điện thoại bỏ chạy nhưng bị bà Đ. đuổi kịp giữ lại và dọa sẽ mách bố mẹ, báo công an nếu không trả lại tập thẻ cào.

23

 Bà Đ. hiện đang điều trị tại Hà Nội sau khi thoát chết.

Sợ bị phát giác, H. bất ngờ dùng ấm nước đập mạnh vào đầu khiến bà Đ. ngất xỉu. Lúc này, H. kéo bà Đ. vào trong nhà, tiếp tục dùng chiếc bơm xe đạp gần đấy vụt nhiều lần vào đầu nạn nhân. Dù bà Đ. van xin, H. vẫn không dừng tay, tiếp tục lấy gối bịt mặt bà Đ. cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Chưa dừng lại ở đó, nữ sinh lớp 8 tiếp tục lấy dây điện quấn quanh cổ nạn nhân để tạo hiện trường giả thành vụ điện giật. Xong xuôi, H. lấy tập thẻ cào rời hiện trường.

Về phần bà Đ, khoảng 5 phút sau, nạn nhân may mắn tỉnh dậy, bò ra trước cửa nhà và được chị Lê Thị Phượng phát hiện đưa đi cấp cứu nên thoát chết. Hiện bà Đ. đang được điều trị tại Hà Nội, sức khỏe dần ổn định, tuy nhiên cơ thể vẫn đang còn bầm dập nhiều.

Theo người dân, L.T.H. mới 14 tuổi, hiện đang là nữ sinh lớp 8, nhưng có tính ham chơi, thường xuyên bỏ học, tụ tập với đám bạn bè lêu lổng và từng gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn và một số xã lân cận.

Video: Kẻ sát hại nữ sinh lớp 9 dùng thùng xốp phi tang

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn