Phận nô lệ tình dục của các ‘búp bê’ sát nhân

Tổng hợpThứ Ba, 21/02/2012 05:20:00 +07:00

Gương mặt non choẹt, thân hình còi cọc, nhưng những "búp bê" này lại sẵn sàng cầm súng giết người...

Gương mặt non choẹt, thân hình còi cọc, nhưng những "búp bê" này lại sẵn sàng cầm súng giết người, xả thân cho tương lai xám xịt của một tổ chức và cắn răng làm nô lệ tình dục khi còn tuổi nhi đồng.

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, có tới 40% chiến binh vị thành niên trên toàn thế giới là các bé gái. Trong đó, không ít trẻ mới tròn 6 tuổi. Với thân hình mỏng manh, yếu ớt, cao chưa quá ngọn súng, những “búp bê” chiến trường này đã phải lăn xả vào bom đạn và bỏ lại sau lưng mọi hồn nhiên và hạnh phúc của tuổi nhi đồng.
Các bé gái dấn thân vào con đường binh nghiệp với muôn vàn lý do, có thể là tự nguyện để báo thù hoặc vì tò mò và kích thích, nhưng phần đông trong số chúng là nạn nhân bị ép buộc phải cầm vũ khí. Khi cha mẹ là nạn nhân của những vụ sát hại thảm khốc, khi hoàn cảnh gia đình nghèo túng cơ cực, các cô bé càng thêm có động lực để gia nhập quân ngũ và trở thành trụ cột nuôi sống cả nhà. Vũ khí trên vai đâu nặng bằng những trách nhiệm mà các em đang phải gánh để cứu sống gia đình.
Khác với những bé trai mặc áo lính, các cô “búp bê” trong chốn binh lửa ngoài nhiệm vụ xông pha trận mạc còn trở thành nô lệ tình dục, phục vụ nhu cầu sinh lý cho các binh sĩ. Ở tuổi nhi đồng, nhiều cô bé đã không còn trinh trắng.
Hiện trạng này xảy ra phổ biến ở những vùng loạn lạc chiến tranh tại châu Phi. Thứ luôn đeo bám các chiến binh nhí không chỉ có súng ống đạn dược mà còn cả căn bệnh HIV. Dù biết rõ những vấn nạn này nhưng giới chức châu Phi chưa có biện pháp ngăn chặn tận gốc rễ. Các nhóm quân phiệt, buôn lậu ma túy, tổ chức khủng bố ngày ngày vẫn đè nặng áp lực lên bọn trẻ. Chúng bị bắt phải hô to những khẩu hiệu tranh đấu cho lý tưởng của tổ chức, nhưng những tâm hồn còn non nớt ấy chưa đủ hiểu ý nghĩa của những câu nói hùng hồn, sặc mùi tàn sát.
Một số hình ảnh xúc động về các bé gái làm lính tại khắp các chiến trường trên thế giới:
Ánh mắt lạnh lùng của một “cỗ máy sát nhân”. 

Nhưng tận sâu trong đôi mắt này vẫn còn nét hồn nhiên thơ ngây đúng tuổi và
khát khao được sống một cuộc đời giản dị, bình yên.
 

Sau khi bị "tẩy não", nhiều trẻ coi giết người là một thú tiêu khiển. 

Một binh sĩ đang hướng dẫn bọn trẻ cách sử dụng vũ khí. 

Sự thù hận đã vây bọc tâm hồn những đứa trẻ khốn cùng này. 

Những khẩu súng này trở thành vũ khí sắc bén được các em nhỏ này sử dụng
trong nhiều vụ diệt chủng thảm khốc.
 

 
 
Những “búp bê” chiến trường với ánh mắt "đằng đằng sát khí". 

Theo Đất Việt
Bình luận
vtcnews.vn