Phạm Thu Hà nồng nàn với 'Hà Nội...Yêu'

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 07/10/2015 06:38:00 +07:00

(VTC News) - Tròn một năm sau khi phát hành album “Tựa như gió phiêu du”, Phạm Thu Hà giới thiệu tới bạn yêu nhạc album riêng thứ tư trong sự nghiệp

(VTC News) - Tròn một năm sau khi phát hành album “Tựa như gió phiêu du”, Phạm Thu Hà giới thiệu tới bạn yêu nhạc album riêng thứ tư trong sự nghiệp mang tên "Hà Nội...Yêu".

Kể từ album chính thức ra mắt công chúng “Classic meets Chillout” (được bình chọn giải thưởng âm nhạc Cống hiến), Phạm Thu Hà đã bước vào làng nhạc với một con đường thẳng, tuy còn nhiều gian truân nhưng rõ ràng về đường hướng. Đó chính là âm nhạc cổ điển giao thoa (classic- crossover).

Trong 3 năm qua, Hà đã thử sức và đưa ra nhiều sản phẩm âm nhạc giao thoa giữ giọng hát thính phòng của mình với các thể loại âm nhạc khác nhau như Chillout, Pop, Rock, Acoustic... Và bây giờ là nhạc Jazz.

Album “Classic meets Jazz” của Phạm Thu Hà mang tên “Hà Nội…Yêu!”, gồm 10 ca khúc lãng mạn về Hà Nội và tình yêu, chọn thời điểm mùa thu Hà Nội để trình làng.
phạm thu hà
Đối với Phạm Thu Hà, chủ đề Hà Nội trong âm nhạc là một trăn trở từ khi mới bước vào nghề hát. Từ thời điểm đó cô đã yêu thích và thử sức giọng ca của mình với các tác phẩm của hai nhạc sĩ lớn là Trịnh Công Sơn và Phú Quang.

Những bài hát về Hà Nội và tình yêu của hai nhạc sĩ ấy thực sự gắn bó với đời sống và giọng ca của Phạm Thu Hà. Được hát những tác phẩm này không chỉ là một tâm nguyện mà còn là một sự chia sẻ về cuộc đời, tình yêu bằng giọng ca của chính cô.

Cơ duyên và cũng là may mắn, khi Phạm Thu Hà chia sẻ những trăn trở về album nhạc Hà Nội này với những người thân trong gia đình. Anh rể cô – nhạc sĩ Việt Kiều Vũ Anh Tuấn, cũng đang mong muốn được thực hiện một sản phẩm âm nhạc riêng về Hà Nội. Và CD “Hà Nội ... Yêu!” đã ra đời khi mong muốn của ca sĩ và nhà sản xuất đã gặp nhau.

10 bài hát trong album “Hà Nội…Yêu!” được ê kíp biên tập dựa trên nội dung ca khúc và tinh thần âm nhạc. Nhạc sĩ Vũ Anh Tuấn chọn lựa phong cách nhạc Jazz để làm mới các tác phẩm này, đồng thời cũng đặt ra một thách thức mới cho chính anh và Phạm Thu Hà khi kết hợp hai màu sắc âm nhạc khác biệt là “thính phòng” và “Jazz”.

Một không gian âm nhạc lãng mạn nhất được hình thành, thư nhàn và lãng đãng một cách rất Hà Nội. Người nghe sẽ có cảm giác như đang đắm chìm vào một Hà Nội của những tháng ngày trước, yên bình mà cũng đầy kiêu bạc. Âm nhạc jazzy là một phần nền vững chắc để làm thăng hoa giọng ca ngọt ngào của Phạm Thu Hà, làm nên những bức tranh dịu nhẹ về Hà Nội trong thi ca.
phạm thu hà

“Hà Nội... Yêu!” vô cùng vinh dự khi đã có được sự góp sức của rất nhiều nghệ sỹ tên tuổi trên thế giới như Henry Franklin, Blake White (Upright bass); Ramon Bonda, Gary Wing, Dusty Hainard (Drums); Tateng Katindig, Gary Matsumoto (Pianist); Vũ Anh Tuấn, John Harrington, Ryan Anglin (Horn Section); Khoa Trương (Guitarist). Họ đã cùng bước vào phòng thu, chơi nhạc cùng với nhau với một tinh thần và cảm xúc thanh thản nhất dành cho bạn bè và cho jazz.

Giải toả mọi áp lực về chuyên môn, Phạm Thu Hà bước vào phòng thu và hát những ca khúc trong album này không phải là thể nghiệm một sự kết hợp mới, mà là một hành trình đi tìm cảm xúc trong sâu thẳm từng ca khúc những điều liên quan gắn liền với đời sống và kỷ niệm của riêng cô với Hà Nội, suốt từ thời thơ bé đến bây giờ. Hà Nội tuy không phải quê hương nhưng nơi nuôi dưỡng cảm xúc, sự nghiệp và tình yêu.

Có thể dễ dàng nhận ra điều đó trong từng lời hát, từng tiếng thở hắt hiu trong từng bản thu âm. Không có những sự trưng trổ về kỹ thuật, không bị jazz cuốn đi với những chuẩn mực của một nghệ sĩ nhạc jazz, Phạm Thu Hà là một giọng ca thính phòng xúc cảm, bản lĩnh nhưng thuần chất, làm xương sống cho các nghệ sĩ nhạc jazz phô diễn âm nhạc và sự lôi cuốn của nhạc jazz. “Hà Nội... Yêu!”- một lần hẹn hò của classic và jazz. 
phạm thu hà

Những khoảnh khắc, kỷ niệm gắn bó trong đời sống của Phạm Thu Hà với Hà Nội đã được kể lại. Nếu “Đoản khúc thu Hà Nội”, “Gửi người em gái” hay “ Hướng về Hà Nội” là một phần của Hà Nội xưa, thì đây cũng chính là Hà Nội trong mắt Phạm Thu Hà.

Là những ngày ấu thơ được về Hà Nội một cách háo hức, hân hoan và lạ lẫm, là những bài học thanh nhạc đầu đời trong trường Học viện âm nhạc Quốc gia rụt rè và bỡ ngỡ. “Em ơi! Hà Nội phố”, “Nắng thuỷ tinh” hay “Yêu” lại là những câu chuyện về thời tuổi trẻ mộng mơ và khát khao.

Câu chuyện riêng ấy được dẫn dắt sâu hơn, gần hơn khi với “Nỗi lòng người đi”, “Chiều nay không có em”, “Chiếc lá cuối cùng” hay “Nỗi lòng”, khi Hà đã là một người phụ nữ trưởng thành, đã trải qua những gập ghềnh của cuộc sống để vươn lên. Tổng thể album là một câu chuyện rất phụ nữ, một Phạm Thu Hà với tình yêu và Hà Nội, được sẻ chia hết sức nồng nàn.

An My
Bình luận
vtcnews.vn