Ôm người yêu rồi tưới xăng tự thiêu

Pháp luậtThứ Hai, 10/01/2011 12:02:00 +07:00

(VTC News) - Mâu thuẫn tình cảm, Nam khống chế người yêu và tưới xăng, tự thiêu cả hai. Bạn gái chết, Nam sống nên tìm cách uống thuốc sâu nhưng không thành.

(VTC News) - (VTC News) - Mâu thuẫn tình cảm, Nam khống chế người yêu và tưới xăng, tự thiêu cả hai. Bạn gái chết, Nam sống nên tìm cách uống thuốc sâu nhưng không thành.

Ngày 9/1, nguồn tin từ Công an Bình Tân, TP.HCM cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân đối tượng Trương Hoài Nam (SN 1979, ở huyện Bình Chánh) dùng xăng đốt chị Nguyễn Thị Trúc Mai (SN 1984, ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM).

Theo nguồn tin, do mâu thuẫn trong tình cảm, lúc 16h00 ngày 6/1, Nam đã dùng xăng rồi đến trước nhà số 23 đường Võ Văn Vân, phường Tân Tạo, quận Bình Tân khống chế, ôm chị Nguyễn Thị Trúc Mai, đổ xăng lên người, châm lửa đốt. Chị Mai bị ngọn lửa đốt bỏng nặng và đã chết tại bệnh viện lúc 18h10 cùng ngày.

Thấy lửa bén vào người, Nam đã nhảy xuống vũng nước gần đó để dập lửa nên thoát chết. Sau đó Nam bỏ trốn về nhà trọ tại số B4/30B, ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được người dân phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu.

Hiện Công an huyện Bình Chánh đã thông báo cho Công an quận Bình Tân đến tiếp nhận Nam (đang điều trị tại bệnh viện), lập hồ sơ xử lý.  

Quỳnh Mai
Bình luận
vtcnews.vn