Oan nghiệt mối tình giữa “đại gia” và nữ sinh tuổi teen

Pháp luậtChủ Nhật, 27/03/2011 12:09:00 +07:00

Việc làm ghê tởm nhất của nữ sát nhân này là việc chính cô ta tự tay cầm máy quay ghi hình lại toàn bộ quá trình giết hại “người tình” của mình...

Việc làm ghê tởm nhất của nữ sát nhân này vẫn chưa dừng lại, quái đản hơn đó là việc chính cô ta tự tay cầm máy quay ghi hình lại toàn bộ quá trình giết hại “người tình” của mình, như muốn lưu giữ lại những kỉ niệm...

Trương Siêu 
Đêm ngày 19-12-2007, Trương Siêu, nữ sinh viên 19 tuổi, học năm thứ 2 khoa Quản trị kinh doanh, ngành kinh tế, Học viện Văn hoá Du lịch, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã quyết định gọi bạn trai và vài người bạn nữa đến để trả thù “người tình” Mộc Hồng Chương tại khu biệt thự riêng của “đại gia” này ở khu “Thành Giải trí Thiên Thượng Nhân Gian”.

Vết trượt

Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều làm nông nghiệp nên cuộc sống thủa thiếu thời của Trương Siêu gặp phải nhiều khó khăn, vất vả. Gia đình lại đông con cái nên Trương Siêu không được chăm sóc nhiều cả về vật chất cũng như tinh thần. Nhưng bù lại, càng trưởng thành, Trương Siêu càng xinh đẹp, cô được thừa hưởng nét duyên thầm của người mẹ cũng như đức tình cần cù, siêng năng của người cha. Khi học hết phổ thông, cô thi đỗ vào Học viện Văn hóa Du lịch tỉnh Vân Nam, lúc này cả cô và gia đình đều vừa mừng, vừa lo, mừng vì hi vọng “đổi đời” đã thành hiện thực, lo vì không biết một cô gái ở vùng quê nghèo thì sẽ “thích nghi” sao được với cuộc sống phù hoa nơi thành thị, rồi từ đây gia đình cô sẽ lại càng vất vả khó khăn hơn khi phải lo chu cấp tiền học hành cho cô nữa. Sau khi lên thành phố một thời gian, cô bắt đầu đi kiếm việc làm thêm, rồi cuối cùng cô đã đến làm việc tại khu “Thành Giải trí Thiên Thượng Nhân Gian”. Chính từ đây vết trượt dài của cô gái ngoan hiền đã bắt đầu…

Trương Siêu quen biết Mộc Hồng Chương trong thời gian cô làm công việc “rót rượu và hát với khách” trong khu “Thành Giải trí Thiên Thượng Nhân Gian” – đây là trung tâm giải trí cao cấp nhất ở Lệ Giang, Vân Nam, cách trường học của cô đúng 10 phút đi xe bus. Công việc tuy không được đàng hoàng nhưng nó đem lại cho cô khoản thù lao 200 tệ/lần ngồi hát với khách, nếu “qua đêm” với khách sẽ là 1000 tệ, với một cô gái trẻ như Trương Siêu thì đây là một món tiền rất lớn nên cũng dễ hiểu là tại sao cô lại dám “liều mình” đến vậy. Ở đây, cô đã gặp 2 người, một người chính là bạn trai của cô sau này (người vùng Đức Hồng, Vân Nam cũng làm phục vụ bàn tại khu giải trí) và người đàn ông thứ hai là “người tình” Mộc Hồng Chương. Trên thực tế Trương Siêu cũng chỉ là một trong rất nhiều gái mua vui của “đại gia” Chương, một tay săn gái có hạng và cũng như những cô gái đã từng qua tay Chương, mục đích của Trương Siêu khi đến với gã “đại gia” này cũng không ngoài tiền bạc.

Những người làm trong khu giải trí đều cho biết, Trương Siêu và bạn trai của mình cũng rất “xứng đôi”. Nhưng họ cũng không biết chắc là liệu người yêu cô có biết quan hệ giữa cô và Mộc Hồng Chương hay không, bởi họ chưa bao giờ thấy xích mích giữa cặp đôi này và việc Trương Siêu gặp “đại gia” Chương đều vào những thời điểm không phải ca làm việc của bạn trai Trương Siêu. Có thế khẳng định rằng, chuyện Trương Siêu “cặp kè” với Mộc Hồng Chương không phải mọi người làm ở khu giải trí đều biết, nhưng một cô bạn thân làm cùng Trương Siêu thì biết rất rõ mọi chuyện, cô còn nói lại rằng, Mộc Hồng Chương đối xử khá tốt với Trương Siêu, một tháng đưa cô 30.000 tệ. Hai người thường hay “hẹn hò” ở tầng 3 biệt thự của anh ta. Cô bạn của Trương Siêu còn cho biết, Trương Siêu tâm sự với cô rằng vị “đại gia” này có thói quen sử dụng những hành vi thô bạo, ngược đãi trong lúc lên giường với cô và rằng hắn ta có những sở thích rất kỳ quái và bệnh hoạn khi sinh hoạt, có lúc hắn bắt cô ta tự trói tay mình lại trong lúc quan hệ, rồi có khi lại bắt cô ta phải mua vui phục vụ hắn hàng giờ liền với những thứ đồ chơi kích dục. Nhưng sau những lần như vậy cái giá mà Trương Siêu nhận được cũng không hề ít, vị “đại gia” này đã từng khoe trước mặt cô gái cái thẻ ngân hàng có giá trị gần 3 triệu tệ (khoảng 450.000 USD) và nói rằng: “Nếu em muốn thì tất cả sẽ là của em, nhưng em phải khiến cho anh vui hết đêm nay…”.

“Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, Trương Siêu làm việc ở khu giải trí này được 2 tháng thì bị nhà trường phát hiện, Ban giám hiệu Học viện văn hóa du lịch Vân Nam đã nhận được báo cáo từ bộ phận quản lý văn hoá của địa phương trình bày về việc họ phát hiện thấy sinh viên nhà trường làm việc tại khu giải trí, chính vì sự việc này nên cô ta phải “đành lòng” thôi việc. Sau thời gian nghỉ việc, cô đã nhiều lần liên hệ với Mộc Hồng Chương để “xin” tiền và muốn nối lại quan hệ với anh ta, đáp lại lời mời gọi của người đẹp, Mộc Hồng Chương đã nhiều lần gặp Trương Siêu để duy trì “quan hệ” nhưng sau mỗi lần lên giường với người đẹp xong thì Chương đều lấy lý do không mang theo tiền mặt và sẽ chuyển khoản cho cô gái sau. Thậm chí có một lần chơi mạt chược, Mộc Hồng Chương bị thua lên thua xuống, anh ta liền gọi Trương Siêu đến để hy vọng cô sẽ mang lại may mắn cho mình. Quả thật cô đã kiếm lại được cho Chương một khoản tiền không nhỏ là 120.000 tệ, nhưng sau cuộc chơi đó, Chương chỉ cho cô gái có 20.000 tệ gọi là chia ít lộc nên Trương Siêu rất không hài lòng. Càng ngày bản tính tham lam, keo kiệt của Mộc Hồng Chương càng lộ rõ, mặc dù có điều kiện kinh tế nhưng vị “đại gia” lại rất hiếm khi chi bạo tay như thời mới quen. Trương Siêu đã quá quen với kiểu tiêu tiền “vung tay quá trán”, và đây cũng là một phần lý do khiến cho cô gái đi đến quyết định tự tay giết chết “người tình” của mình để trả thù và cướp tiền…

Hành vi man rợ   

Để thực hiện hành vi thủ ác của mình cô đã rủ người tình trong mộng của mình là Dân (chàng trai làm bồi bàn ở khu giải trí) và một vài người bạn nữa. Cả bọn chọn thời điểm thích hợp là buổi tối ngày 19-12-2007 để hành sự, sau khi ăn uống no say, chúng cùng đến nhà riêng của Mộc Hồng Chương ở khu “Thành Giải trí Thiên Thượng Nhân Gian”. Tưởng là như mọi lần Trương Siêu đến để “quan hệ” với mình nên Chương nhanh chóng chạy ra mở cửa đón “người đẹp” nhưng anh ta không ngờ là sau lưng cô có một đám thanh niên với dáng vẻ bặm trợn đạp cửa lao vào nhà mình, một người to lớn trong nhóm đã nhanh chóng hạ gục Chương chỉ với 1 quả đấm. Họ trói Chương vào chân giường sau đó Trương Siêu đã tra hỏi anh ta mã số tài khoản và nơi cất giữ tiền trong nhà nhưng Chương một mực không nói gì, do đó cô ta đã nhét tăm vào 10 đầu ngón tay Mộc Hồng Chương, rồi lấy một thanh sắt nung nóng đỏ và gí vào những vùng “nhạy cảm” trên cơ thể của Chương để ép anh ta khai ra mật mã thẻ ngân hàng. Do quá đau đớn với kiểu tra tấn thời Trung cổ như vậy nên Chương đành phải khai ra tất cả. Khi đạt được mục đích, người yêu cô nói: “Hãy tha cho tính mạng của hắn”, nhưng cô nhất quyết đòi giết, rồi tự tay cầm dao chém nhiều nhát vào Mộc Hồng Chương, sau khi Chương đã tắt thở hoàn toàn thì cô vẫn tiếp tục chém anh ta thành nhiều mảnh nhỏ. Trương Siêu yêu cầu những người bạn của mình cho những mảnh thi thể đó vào các cái túi nilon khác nhau để phi tang. Theo cô nói thì làm như vậy vừa để trả mối hận “thiên thu”, vừa để không bị cảnh sát phát hiện. Nhưng việc làm ghê tởm nhất của nữ sát nhân này vẫn chưa dừng lại, quái đản hơn đó là việc chính cô ta tự tay cầm máy quay ghi hình lại toàn bộ quá trình giết hại “người tình” của mình, như muốn lưu giữ lại những kỉ niệm...

Thi thể của nạn nhân và găng tay của thủ phạm Trương Siêu 


Do những xáo trộn về tâm lý

Đêm hôm đó, không thấy chồng về nhà, vợ của Mộc Hồng Chương tỏ ra rất lo lắng. Nhưng biết tính chồng mình là người “ham chơi” nên cô cũng không trình báo cảnh sát ngay, mãi tới ngày hôm sau vẫn không thấy tăm tích gì của Chương nên chị đã quyết định báo cảnh sát. Đến ngày 21-12, cảnh sát mới phát hiện ra chiếc xe của Chương ở bên bờ sông Lệ Giang, cách khu Giải trí “Thành Thượng Nhân Gian” khoảng 300m. Nhiều người dân cho biết, chiếc xe này đã đỗ ở đây 2 ngày mà không thấy chủ nhân. Lần theo manh mối này cảnh sát tiếp tục điều tra thì đến ngày 22-12, tại đoạn sông của huyện Ngọc Long, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Mộc Hồng Chương, được bỏ vào các túi nilon khác khau. Đến ngày 23-12, cảnh sát đã tìm ra thủ phạm bị tình nghi, không ai khác đó chính là cô nữ sinh viên năm thứ 2 Học viện Văn hoá Du lịch Vân Nam, cùng bạn trai và bạn của bạn trai cô. Ngày 24-12, cảnh sát đến trường điều tra lần cuối và xác định chính xác thủ phạm của vụ trọng án là Trương Siêu.

Điều kỳ lạ ở nữ sát nhân này là sau khi vứt xác Mộc Hồng Chương đi, Trương Siêu cùng những người khác cũng không hề trốn chạy, cô ta còn dùng thẻ ngân hàng của Mộc Hồng Chương rút được hơn 100.000 tệ để tiêu xài. Khi bị bắt cô ta đang mặn nồng cùng người yêu của mình ở một khách sạn khá sang trọng và trên người có rất nhiều đồ trang sức đắt tiền. Lúc cảnh sát bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, cô vẫn tỏ ra rất bình tĩnh nói rằng “tôi biết các người đến đây làm gì rồi”. Trong lúc bị thẩm vấn cô ta còn đưa ra một yêu cầu, nếu bị lĩnh án tử hình, hãy cho cô được chọn biện pháp “tự chết” chứ không muốn mình bị “bắn chết”. Còn bạn trai của cô ta cũng tỏ ra rất “gan dạ” và “chung tình” khi chấp nhận được chết cùng người mình yêu và khai báo tình tiết vụ án rất trung thực. Trước vụ việc này rất nhiều điều tra viên cho rằng vấn đề tâm lý của Trương Siêu “bất bình thường” nhưng theo nhận định của ông Trương Văn Dật, người quản lý sinh viên của Học viện Văn hóa Du lịch Vân Nam thì theo lý lịch thời trung học, Trương Siêu không có biểu hiện gì “khác thường” về đạo đức. Chỉ có điều “Hoàn cảnh gia đình cô hơi khó khăn về kinh tế”. Ở trường đại học, Trương Siêu là một sinh viên hoàn toàn bình thường, và cũng không quá nổi bật…

Hiện nay, tại Trung Quốc đang có quá nhiều nhân tố xã hội tác động, nên nhiều xáo trộn trong tâm lý học sinh, sinh viên. Sự kiện này xảy ra, là một lời cảnh báo cho nền giáo dục, cũng như quá trình đào tạo nhân lực của không chỉ riêng các trường đại học ở Trung Quốc mà còn ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Theo Thái Yên
Pháp luật & Xã hội

Bình luận
vtcnews.vn