‘Nữ thần rắn’ bị rắn hổ chúa cắn liên tục không chết

Phóng sự - Khám pháThứ Sáu, 08/08/2014 09:13:00 +07:00

(VTC News) - Điều kỳ lạ là nọc độc của loài rắn có thể giết voi không ảnh hưởng đến mạng sống của cô bé 11 tuổi. (Minh Hà)

Ở vùng Uttar Pradesh (Ấn Độ), có một bé gái, tên là Kajol Khan, được tôn vinh là nữ thần rắn.

Ở vùng Uttar Pradesh (Ấn Độ), có một bé gái, tên là Kajol Khan, được tôn vinh là nữ thần rắn.

Cô bé 11 tuổi này đã có 10 năm ăn, ngủ cùng loài rắn có nọc độc khủng khiếp nhất hành tinh, đó là rắn hổ chúa.

Cô bé 11 tuổi này đã có 10 năm ăn, ngủ cùng loài rắn có nọc độc khủng khiếp nhất hành tinh, đó là rắn hổ chúa.

Điều kỳ lạ, là bé Kajol Khan đã bị rắn hổ chúa cắn nhiều lần, song nọc độc của loài rắn có thể giết voi này không ảnh hưởng đến mạng sống của bé.

Điều kỳ lạ, là bé Kajol Khan đã bị rắn hổ chúa cắn nhiều lần, song nọc độc của loài rắn có thể giết voi này không ảnh hưởng đến mạng sống của bé.

Cha của cô bé Kajol Khan, là Taj Mohammad, 55 tuổi, là thợ bắt rắn chuyên nghiệp. Ông mưu sinh bằng nghề rắn và biểu diễn với rắn độc để kiếm sống. Vì thế, Kajol Khan được tiếp xúc với chúa tể loài rắn từ bé.

Cha của cô bé Kajol Khan, là Taj Mohammad, 55 tuổi, là thợ bắt rắn chuyên nghiệp. Ông mưu sinh bằng nghề rắn và biểu diễn với rắn độc để kiếm sống. Vì thế, Kajol Khan được tiếp xúc với chúa tể loài rắn từ bé.

Cha của Kajol Khan đã truyền nghề cho cậu con trai cả, tuy nhiên, có lẽ Kajol Khan mới thực sự là truyền nhân của nghề biểu diễn với rắn.

Cha của Kajol Khan đã truyền nghề cho cậu con trai cả, tuy nhiên, có lẽ Kajol Khan mới thực sự là truyền nhân của nghề biểu diễn với rắn.

Từ khi 2 tuổi, Kajol Khan đã bị rắn hổ chúa tấn công, cắn vào tay, lưng, thậm chí vào mặt.

Từ khi 2 tuổi, Kajol Khan đã bị rắn hổ chúa tấn công, cắn vào tay, lưng, thậm chí vào mặt.

Lần đầu bị cắn, Kajol Khan đối mặt với tình trạng thập tử nhất sinh. Tuy nhiên, những lần bị cắn sau đó, cô bé không gặp nhiều nguy hiểm.

Lần đầu bị cắn, Kajol Khan đối mặt với tình trạng thập tử nhất sinh. Tuy nhiên, những lần bị cắn sau đó, cô bé không gặp nhiều nguy hiểm.

Sự bí ẩn nào đó đã khiến cơ thể nhỏ bé của Kajol Khan kháng được nọc độc kinh hoàng của loài hổ chúa.

Sự bí ẩn nào đó đã khiến cơ thể nhỏ bé của Kajol Khan kháng được nọc độc kinh hoàng của loài hổ chúa.

Giờ đây, ở tuổi 11, cô bé Kajol Khan có thể cho rắn hổ chúa cắn vào mình thoải mái, mà không cần dùng đến loại thuốc nào.

Giờ đây, ở tuổi 11, cô bé Kajol Khan có thể cho rắn hổ chúa cắn vào mình thoải mái, mà không cần dùng đến loại thuốc nào.

Kajol Khan tâm sự rằng, cô bé không thích đi học, chỉ thích chơi đùa với những chú rắn hổ chúa.

Kajol Khan tâm sự rằng, cô bé không thích đi học, chỉ thích chơi đùa với những chú rắn hổ chúa.

Thậm chí, khi đi ngủ, cũng phải có vài con rắn chúa khổng lồ nằm cùng giường, Kajol Khan mới ngủ được.

Thậm chí, khi đi ngủ, cũng phải có vài con rắn chúa khổng lồ nằm cùng giường, Kajol Khan mới ngủ được.

Những lúc Kajol Khan ra đường, nhiều người hoảng sợ tránh xa, bởi trên vai cô bé lủng lẳng vài chú rắn hổ chúa chúa bành mang, thở phì phì.

Những lúc Kajol Khan ra đường, nhiều người hoảng sợ tránh xa, bởi trên vai cô bé lủng lẳng vài chú rắn hổ chúa chúa bành mang, thở phì phì.

Cũng vì khả năng đặc dị, mà trẻ con trong xóm không dám chơi với Kajol Khan. Bạn của Kajol Khan chỉ là những chú rắn hổ chúa khổng lồ.

Cũng vì khả năng đặc dị, mà trẻ con trong xóm không dám chơi với Kajol Khan. Bạn của Kajol Khan chỉ là những chú rắn hổ chúa khổng lồ.

Bình luận
vtcnews.vn