Nữ sinh năm nhất Học viện Cảnh sát xinh xắn, đa tài

Giáo dụcThứ Năm, 11/12/2014 09:30:00 +07:00

Sở hữu gương mặt khả ái, dễ thương cùng bảng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, Ánh Nguyệt luôn trở thành trung tâm của mọi sự chú ý.

Xinh đẹp, tài năng Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (1996) hiện là nữ sinh năm nhất, Học viện Cảnh sát.

Xinh đẹp, tài năng Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (1996) hiện là nữ sinh năm nhất, Học viện Cảnh sát.

Ánh Nguyệt quê ở Thanh Sơn, Phú Thọ và hiện đang học lớp B12 - Cảnh sát điều tra tội phạm môi trường.

Ánh Nguyệt quê ở Thanh Sơn, Phú Thọ và hiện đang học lớp B12 - Cảnh sát điều tra tội phạm môi trường.

Cấp 3, Nguyệt là học sinh lớp chuyên Sử, trường THPT Hùng Vương, Phú Thọ.

Cấp 3, Nguyệt là học sinh lớp chuyên Sử, trường THPT Hùng Vương, Phú Thọ.

Sinh ra trong gia đình bố mẹ đều làm kinh doanh nhưng cô bạn nuôi dưỡng ước mơ trở thành một chiến sĩ công an từ bé.

Sinh ra trong gia đình bố mẹ đều làm kinh doanh nhưng cô bạn nuôi dưỡng ước mơ trở thành một chiến sĩ công an từ bé.

Chính vì vậy, cô bạn đã thỏa mãn ước mơ của mình khi thi đỗ Học viện Cảnh sát Nhân dân

Chính vì vậy, cô bạn đã thỏa mãn ước mơ của mình khi thi đỗ Học viện Cảnh sát Nhân dân

Ánh Nguyệt có sở trường là múa và nhảy. Ngoài ra, cô bạn còn có sở thích là đi du lịch.

Ánh Nguyệt có sở trường là múa và nhảy. Ngoài ra, cô bạn còn có sở thích là đi du lịch.

Quan niệm sống của cô gái trẻ này là 'Thành công không bao giờ dành cho những kẻ lười biếng'.

Quan niệm sống của cô gái trẻ này là 'Thành công không bao giờ dành cho những kẻ lười biếng'.

Ánh Nguyệt có thành tích 12 năm liền đạt học sinh giỏi. Năm lớp 11 thi vượt cấp và đạt giải 3 cấp quốc gia môn lịch sử lớp 12, lớp 12 đạt giải nhì cấp quốc gia môn lịch sử...

Ánh Nguyệt có thành tích 12 năm liền đạt học sinh giỏi. Năm lớp 11 thi vượt cấp và đạt giải 3 cấp quốc gia môn lịch sử lớp 12, lớp 12 đạt giải nhì cấp quốc gia môn lịch sử...

Ngày thi đại học, Nguyệt chỉ thi duy nhất trường Học viện Cảnh sát và đã đỗ với số điểm khá cao 27,5.

Ngày thi đại học, Nguyệt chỉ thi duy nhất trường Học viện Cảnh sát và đã đỗ với số điểm khá cao 27,5.

Nguyệt cảm thấy bằng lòng với 27,5 điểm vì cảm thấy công sức ôn luyện được đền đáp xứng đáng, nhưng co vẫn sẽ còn cố gắng nhiều hơn trong thời gian sắp tới cả về học tập, rèn luyện và các hoạt động của đoàn và của Hội.

Nguyệt cảm thấy bằng lòng với 27,5 điểm vì cảm thấy công sức ôn luyện được đền đáp xứng đáng, nhưng co vẫn sẽ còn cố gắng nhiều hơn trong thời gian sắp tới cả về học tập, rèn luyện và các hoạt động của đoàn và của Hội.

Là sinh viên năm thứ nhất nhưng Ánh Nguyệt đã tham gia vào rất nhiều hoạt động của trường

Là sinh viên năm thứ nhất nhưng Ánh Nguyệt đã tham gia vào rất nhiều hoạt động của trường

Ánh Nguyệt chia sẻ về cuộc sống hiện tại: 'Mình đang trải qua 3 tháng đầu tiên tại Học viện Cảnh sát, thật sự có rất nhiều bỡ ngỡ và xa lạ.

Ánh Nguyệt chia sẻ về cuộc sống hiện tại: 'Mình đang trải qua 3 tháng đầu tiên tại Học viện Cảnh sát, thật sự có rất nhiều bỡ ngỡ và xa lạ.

Ánh Nguyệt phải làm quen với nếp sống sinh hoạt theo điều lệnh công an nhân dân.

Ánh Nguyệt phải làm quen với nếp sống sinh hoạt theo điều lệnh công an nhân dân.

'Tập luyện dưới cái nắng 37,38 độ và cũng nhiều hôm phải duyệt đội ngũ dưới mưa, nhưng tất cả đã giúp mình trưởng thành hơn và vững vàng hơn qua từng ngày', cô bạn tâm sự

'Tập luyện dưới cái nắng 37,38 độ và cũng nhiều hôm phải duyệt đội ngũ dưới mưa, nhưng tất cả đã giúp mình trưởng thành hơn và vững vàng hơn qua từng ngày', cô bạn tâm sự

'Ngay từ khi còn nhỏ mình đã mơ ước 1 ngày có thể trở thành một chiến sĩ công an và được mặc trên người bộ quân phục của ngành, được tham gia điều tra và phá án. Tất cả đã thôi thúc mình cố gắng học tập để thi đỗ được vào trường', Nguyệt chia sẻ thêm.

'Ngay từ khi còn nhỏ mình đã mơ ước 1 ngày có thể trở thành một chiến sĩ công an và được mặc trên người bộ quân phục của ngành, được tham gia điều tra và phá án. Tất cả đã thôi thúc mình cố gắng học tập để thi đỗ được vào trường', Nguyệt chia sẻ thêm.

Ước mơ của Ánh Nguyệt là trở thành một nữ chiến sĩ cảnh sát môi trường giỏi.

Ước mơ của Ánh Nguyệt là trở thành một nữ chiến sĩ cảnh sát môi trường giỏi.

Bình luận
vtcnews.vn